Bị "ăn" đứt ngón tay vì dùng... sơn móng tay

Chỉ vì chọn "nhầm" sơn móng tay mà cô gái 17 tuổi đã phải phẫu thuật cắt hết phần móng và phần thịt bị "ăn" sâu vào ngón trỏ, tay trái.

Chỉ vì chọn "nhầm" sơn móng tay mà cô gái 17 tuổi đã phải phẫu thuật cắt hết phần móng và phần thịt bị "ăn" sâu vào ngón trỏ, tay trái.

Theo thông tin đưa ngày 21/3, cô gái 17 tuổi Sharah Greenaway sống tại New Shouth Wales, Úc đã bị "ăn" đứt ngón tay chỉ vì sử dụng sơn móng tay hiệu "Boot", mua ở cửa hàng mĩ phẩm với giá 3,2 đô (khoảng 64 nghìn đồng).

Sharah Greenaway, cô gái 17 tuổi bị sơn móng tay "ăn" đứt ngón tay.

Cô gái 17 tuổi này đã khóc nức nở khi phát hiện móng tay mình chuyển dần từ màu xanh lá đậm sang đen dần. Sharah tới bệnh viện và được chỉ định dùng thuốc kháng sinh nhưng không có kết quả. Cuối cùng, bác sĩ đã thực hiện chia phần và phẫu thuật cắt bỏ lớp móng tay và thịt bị ăn sâu của Sharah.

Móng tay Sharah trước và sau khi phẫu thuật.

Sau khi ca phẫu thuật thành công, Sharah đã phải lưu lại bệnh viện 2 ngày để theo dõi, chống nhiễm trùng. Khi cô quay lại cửa hàng mĩ phẩm để "làm rõ" sự việc thì được người phụ trách trả lời: "Đây là trách nhiệm của nhà sản xuất, chúng tôi không chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm tại đây.".
 
Theo Melon (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.