Cô giáo thưởng học sinh bằng cách... massage

Nữ giáo viên tiểu học này đã phát “phần thưởng” cho một học sinh nam bằng cách cho phép em đó massage lên chính cơ thể của mình, và mọi chuyện có vẻ đã đi quá xa.

Nữ giáo viên tiểu học này đã phát “phần thưởng” cho một học sinh nam bằng cách cho phép em đó massage lên chính cơ thể của mình, và mọi chuyện có vẻ đã đi quá xa.

Cô giáo Cheryl Grampa, 46 tuổi đến từ Florida (Mỹ) đã bị tước bằng dạy học chỉ vì để cho học sinh massage mình.

Theo các nhà điều tra tại Cooper City Elementary thì nữ giáo viên tiểu học này đã phát “phần thưởng” cho một học sinh nam bằng cách cho phép em đó massage lên chính cơ thể của mình, và mọi chuyện có vẻ đã đi quá xa.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên cô giáo này phạm luật. Được biết vào tháng 2.2011, Grampa cũng đã bị đình chỉ dạy trong 5 ngày cũng vì hành động “khen thưởng” tương tự như trên.

Đến tháng 12.2011 cô Grampa đã phải từ nhiệm sau 2 đợt đánh giá tâm lí vào tháng 3.2011 và tháng 11.2011 cho thấy: “Cô không phù hợp cho vị trí của một giáo viên”- tờ Sun Sentinel cho biết.

Theo hội đồng giáo dục trường Broward thì “những hành vi và đạo đức này không phù hợp với các em học sinh nhỏ tuổi. Mời chào và cho phép học sinh massage mình, động chạm vào mình là một hành động không thích hợp với tư cách của một giáo viên”.

Thật đáng tiếc là vị giáo viên đó đã không tận dụng “cơ hội cuối cùng”- như lời của môt lãnh đạo ngành giáo dục, để sữa chữa lỗi lầm, mà tiếp tục sai phạm để rồi phải lãnh hậu quả thích đáng như thế này.

Theo VTC News


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.