Cướp nhầm xe chở xác chết

Ba bị cáo bị kết án từ 2 đến 4 năm tù và phải nộp phạt 4.000 euro mỗi người vì tội ăn cắp xe ôtô.

Ba bị cáo bị kết án từ 2 đến 4 năm tù và phải nộp phạt 4.000 euro mỗi người vì tội ăn cắp xe ôtô.


Một chiếc xe Mercedes Sprinter. Ảnh minh họa.

Theo Der Spiegel, 3 bị cáo, tuổi từ 25 đến 27, đã ăn cắp chiếc Mercedes Sprinter tại một bãi đỗ xe ở Hoppegarten, Poznan, Ba Lan, vào tháng 10 năm ngoái.

Vụ trộm xe diễn ra khi các thi thể, đều là người Đức, được đưa lên chiếc Mercedes và đang trên đường đưa tới nơi hỏa táng. Các thi thể được tìm thấy một tuần sau đó tại khu rừng gần Poznan. Xác vẫn còn nguyên vẹn và vẫn ở trong quan tài.

Tại phiên tòa xét xử mới đây, người lái xe kể rằng hôm đó, anh ta dừng xe để rửa tay trên đường chuyển xác chết đến nơi hỏa táng ở Meissen. Tuy nhiên khi quay trở lại thì chiếc xe đã biến mất. Nhìn bên ngoài không ai có thể biết rằng bên trong xe đều là quan tài.

Phát ngôn viên cảnh sát Hanna Wachowiak cũng cho rằng các bị cáo biết có gì bên trong xe tải khi thực hiện vụ cướp. Ý kiến này của Hanna cũng được tòa đồng thuận.

Ba bị cáo bị kết án từ 2 đến 4 năm tù và phải nộp phạt 5.148 USD mỗi người. Thẩm phán cho biết mức án tù và phần tiền phạt được đưa ra chỉ dựa trên tội ăn trộm xe, bởi cả 3 bị cáo đều không biết "món hàng kỳ lạ" bên trong.

Theo Ngoisao



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.