Một em bé kẹt trong xe hơi được “người dơi” 5 tuổi cứu sống

Một cậu bé luôn nghĩ mình là siêu nhân đã làm được một việc trùng hợp đến bất ngờ khi cứu được một em bé.

Một cậu bé luôn nghĩ mình là siêu nhân đã làm được một việc trùng hợp đến bất ngờ khi đúng vào ngày cậu đòi mẹ cho mặc bộ quần áo người dơi, cậu đã cứu được một em bé.

Số là, ông Penny cùng vợ mình, bà Caroline, 57 tuổi đã để ô tô tại bãi đỗ xe Tesco, Uckfield, East Sussex để đi mua sắm. Trong lúc đó, bé Iris Adamski (1 tuổi) là cháu của họ đang ngủ say ở trên xe.

Một em bé kẹt trong xe hơi được “người dơi” 5 tuổi cứu sống - Ảnh 1
Cậu bé người dơi và em nhỏ được giải cứu.

Khi hai người trở ra, cửa chiếc xe đã bị khóa tự động ở bên trong khiến họ phải gọi cảnh sát. Các cảnh sát ở Sussex đã cố gắng xâm nhập vào chiếc xe nhưng cuối cùng đành phải nghĩ đến phương án đập cửa sổ phía sau. Măc dù thế, họ vẫn không thể mở cửa xe vì chỗ vào quá nhỏ.

Đúng lúc đó, bé Zavi Ahmed (5 tuổi)  ăn mặc như một “người dơi” trong phim hoạt hình đi qua. Cùng đi với cậu còn có một em trai 2 tuổi tên là Nadeen cũng ăn mặc như một siêu nhân. Zavi đã chủ động xin chui vào xe để lấy chìa khóa nhằm mở cửa giải cứu em nhỏ.

Một em bé kẹt trong xe hơi được “người dơi” 5 tuổi cứu sống - Ảnh 2

Bà mẹ của 2 cậu con trai này, cô Ahmed, một giáo viên sinh sống tại Uckfield, East Sussex, cho biết: "Sáng hôm đó, thằng bé muốn được ăn mặc như người dơi, tôi không biết tại sao. Bạn tôi nói rằng thằng bé có thể đi đến Tesco và có thể trở thành siêu anh hùng. Cuối cùng điều đó đã xảy ra. Chúng tôi không thể tin được”.

Một em bé kẹt trong xe hơi được “người dơi” 5 tuổi cứu sống - Ảnh 3

Một em bé kẹt trong xe hơi được “người dơi” 5 tuổi cứu sống - Ảnh 4

Còn bà Penny, bà của bé Iris thì cho: “Tôi vừa đẩy xe đẩy đi mua sắm thì cửa xe bị khóa lại. Tôi không biết điều gì đã xảy ra nhưng chúng tôi không thể đưa con bé ra ngoài. Chúng tôi gọi cho cảnh sát và họ đã cố gắng làm tất cả. Cuối cùng họ đập vỡ cửa xe nhưng lỗ đó khá là nhỏ. Chúng tôi phải có được chiếc chìa khóa điều khiển xe. Sau đó có hai cậu bé, một người ăn mặc như người dơi, còn một cậu ăn mặc như siêu nhân. Trông chúng rất dễ thương”.

Bà cho biết thêm: “Cảnh sát đã đưa cậu bé nhảy vào trong cửa sổ và “người dơi” đã bò vào trong để lấy chìa khóa. Cậu bé là một siêu anh hùng thực sự và tôi rất biết ơn vì điều này. Bé Iris cũng rất vui khi được cứu bởi người dơi”.

Còn ông của bé Iris, John Penny (68 tuổi), một giám đốc truyền thông đã nghỉ hưu thì nói: "Nó thực sự là một trường hợp được người dơi giải cứu”.

Cậu bé Zavi nói: “Cháu luôn cảm thấy mình giống như một siêu anh hùng nhưng ngày hôm đó quả là rất đặc biệt”.

Theo ĐSPL


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.