Những khoảnh khắc tốt đẹp nhất của nhân loại trong thập kỷ qua

Được chọn lọc từ rất nhiều ý kiến đóng góp trên diễn đàn Quora, những tấm ảnh dưới đây dù rất giản dị nhưng ẩn chứa những điều tốt đẹp nhất mà con người dành cho nhau.

Được chọn lọc từ rất nhiều ý kiến do độc giả đóng góp trên diễn đàn Quora, những tấm ảnh dưới đây mặc dù rất giản dị nhưng ẩn chứa những điều tốt đẹp nhất mà con người dành cho nhau.

Những hình ảnh được bình chọn nhiều nhất đều là khoảnh khắc hết sức tự nhiên, tuy không được đẹp đẽ và trau chuốt như những tấm ảnh đăng tạp chí lớn, nhưng theo ý kiến của các thành viên Quora, những hình ảnh này đại diện cho lòng tốt của con người ở khắp nơi trên thế giới.

Tại nhà ga thành phố Perth, Úc, hàng trăm hành khách cùng hợp sức xô nghiêng một toa tàu để cứu người đàn ông bị kẹt chân giữa thành tàu và đường ray, ngay sau khi giải cứu thành công, tất cả mọi người đã bỏ đi trước khi báo chí kịp có mặt.

Trong cuộc chiến tại dải Gaza - Palestine, Bác sĩ người Na-uy Mads Gilbert đã nhập cư trái phép vào Israel để cứu giúp hàng triệu người dân bị thương vì chiến tranh, sau đó ông đã bị quân đội bắt giữ, trục xuất về nước và cấm không bao giờ được quay trở lại Israel.

Giáo hoàng Francis ban phước và ôm hôn "người đàn ông mặt quỷ" Vinicio Riva tại quảng trường thánh Peter, Roma, Ý.

Một người dân Afghanistan mời binh sĩ Mỹ uống trà trong ca trực.

Một thiếu niên bại liệt được bạn bè đưa tới buổi hòa nhạc của ban nhạc Korn tại thành phố Moscow, Nga

Sĩ quan cảnh sát và cô gái biểu tình cùng bật khóc tại thành phố Sofia, Bulgari.

Anh Scott Widak mắc hội chứng down và bị bệnh viêm gan. Sở thích của Scott là nhận và đọc thư, biết được điều đó, người cháu trai Sean Widak đã đăng câu chuyện của chú mình lên diễn đàn Reddit. Từ đó, mỗi ngày Scott nhận được hàng trăm bức thư và những món quà đầy xúc động từ khắp nơi trên thế giới.

Một cô gái từ Michigan, Mỹ gửi tặng Scott một chiếc mặt nạ võ sĩ kèm bức thư chân thành và đáng yêu.

Sĩ quan cảnh sát mua giày tặng người đàn ông vô gia cư ở quảng trường Time, New York, Mỹ.

Cư dân London đổ ra đường dọn dẹp sau trận bạo động kinh hoàng năm 2011.

Vận động viên điền kinh 17 tuổi Meghan Vogel dìu đối thủ của mình là cô Arden McMath -bị ngã chấn thương cổ chân - đi 30 mét để hoàn thành cuộc đua 3,2 cây số tại hội thao sinh viên Mỹ.

2 thanh niên Na-uy bất chấp nguy hiểm để cứu mạng một chú cừu con rơi xuống biển.

Sau siêu bão Sandy, người dân Mỹ kéo ổ điện ra ngoài đường để chia sẻ với những người đã không còn nhà ở.

Cậu bé mù 13 tuổi Gage Hancock-Stevensđược các sĩ quan cảnh sát Bellevue, Washington, Mỹ cho mặc đồng phục và đi tuần trên xe chuyên dụng. biến giấc mơ khi chưa mất thị lực của cậu thành thật.

Người đàn ông đánh dương cầm cho cảnh sát chống biểu tìnhở Kiev, Ukraine.

Bà mẹ Iran Alinejad tha thứ cho kẻ giết hại con trai mình và cứu sống anh ta khi sắp bị treo cổ, bà chỉ tát kẻ sát nhân một cái coi như hình phạt

"Tôi mơ thấy con trai mình trở về, nói với tôi rằng nó đang sống rất hạnh phúc ở thiên đàng, vì thế, tôi tha thứ cho cậu ấy" - Bà Alinejad chia sẻ với giới truyền thông sau đó.

Theo Hoàng Ân / Trí Thức Trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.