Nỗi đau của những người di cư mắc kẹt trên đất Mỹ qua ảnh

Có những người di cư đến Mỹ với mong muốn có cuộc sống khá hơn ở quê hương nhưng không phải ai cũng thành công.

Có những người di cư đến Mỹ với mong muốn có cuộc sống khá hơn ở quê hương nhưng không phải ai cũng thành công.

Mỗi năm, có hàng trăm ngàn người di cư đến Mỹ. Họ không có giấy tờ, họ thấy mình lạc lõng giữa đất Mỹ. Ở đây, những người di cư trở thành nạn nhân của những tai nạn, những cuộc tấn công mà không biết phải làm thế nào để đổi đời.

Nhiếp ảnh gia Nicola ‘Ókin’ Frioli đã thực hiện ảnh có tựa đề “Phía bên kia của những giấc mơ”. Bộ ảnh thể hiện sự thất bại, đau buồn của những người di cư tại Mỹ. Nó là cái giá phải trả của những người bỏ quê hương để tìm đến một tương lai tươi sáng hơn nhưng cuối cùng, họ thất bại trong ảo tưởng của chính mình.

nguoiditru
Teofilo Rivera, 42 tuổi, người Panama bị tấn công bởi một băng đảng khi đang cố vượt biên giới Mexico – Mỹ. Anh nhảy khỏi nóc tàu, bị tổn thương chân vĩnh viễn đồng thời bị xơ gan và một khối u trên lưng. Teofilo qua đời đầu năm 2014 và chỉ mong được gặp lại con cháu lần cuối cùng.

nguoiditru
Mariana, 29 tuổi, người Honduras. Cô bị tấn công vì vượt biên từ Mexico vào Mỹ. Cô bị đẩy vào một khe núi, bị hiếp dâm, đánh đập tàn nhẫn. Bạn đồng hành của Mariana cũng bị đánh đập khi muốn bảo vệ cô. Sau đó, Mariana được chuyển đến bệnh viện nhưng không ai chữa trị. Sau 15 ngày, khi tình trạng của cô nguy kịch, người bác sĩ mới chịu khám cho Mariana.

nguoiditru
Armando El Salvador đã từng đến Mỹ nhưng sau đó anh bị trục xuất khỏi California. Trong lần thứ hai vượt biên, Armando bị ngã và bị tàu cán cụt tay.

nguoiditru
Một người mẹ vô danh gửi thông điệp: “Tôi đã làm việc với những kẻ buôn ma túy để hỗ trợ gia đình. Giờ tôi phải chạy trốn vì sự an toàn của các con tôi”.

nguoiditru

Ảnh chiếc mũ của chồng cô Lydia, người Honduras. Chồng Lydia qua đời hai năm trước do bị tàu hỏa cán.

nguoiditru
Gonzalo di cư đến Mexico năm anh 22 tuổi. Anh luôn nuôi hy vọng sẽ có một ngày được sang Mỹ. Trong ảnh là lời nhắn của Gonzalo gửi gia đình: “Lorena, Rafaela, bố nhớ hai mẹ con rất nhiều. Bố sẽ về sớm.” 

nguoiditru
Yenifer, 8 tuổi, sống tại Guatemala. Cô bé bị tai nạn cùng chị gái 12 tuổi của mình và 11 người di cư khác trong chuyến đi sang Mỹ. 

Theo Tri Thức Trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.