Nữ công tước siêu giàu và lập dị của Tây Ban Nha qua đời

Nữ công tước xứ Alba – người phụ nữ giàu có nhất Tây Ban Nha và cũng là một trong những người lập dị nhất – vừa qua đời ở tuổi 88 tại thành phố Seville.

Nữ công tước xứ Alba – người phụ nữ giàu có nhất Tây Ban Nha và cũng là một trong những người lập dị nhất – vừa qua đời ở tuổi 88 tại thành phố Seville.

Nữ công tước xứ Alba và người chồng thứ 3 kém bà tới 25 tuổi

Nữ công tước xứ Alba có tên đầy đủ là Maria del Rosario Cayetana Fitz-James Stuart. Bà có rất nhiều tước hiệu so với những quý tộc khác và sở hữu trong tay nhiều cung điện, bất động sản cùng những bức họa đình đám.

Sau khi lâm bệnh một thời gian ngắn, bà đã qua đời tại nhà vào hôm thứ Năm (20/11).

Nữ công tước xứ Alba là người đứng đầu của một trong những gia đình quý tộc lâu đời nhất của Tây Ban Nha. Quan tài của bà – người từng được Sách Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là người có nhiều tước hiệu nhất – đã được chuyển tới hội đồng thành phố Seville để người thân và các chức sắc tới viếng.

Khi còn sống, nữ công tước xứ Alba thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí lá cải của Tây Ban Nha nhờ sự nổi tiếng của bà, cũng như vẻ ngoài “đáng sợ” vì dao kéo quá đà.

Hồi năm 2011, bà từng khiến dư luận thú vị khi tụt giầy để nhảy điệu flamenco ngẫu hứng trước đám đông nhiếp ảnh gia và khách mời ở đám cưới thứ 3 của mình.

Người chồng từ đám cưới này là Alfonso Diez, kém nữ công tước xứ Alba tới 25 tuổi.

Ông Diez bày tỏ với báo giới: “Chúng tôi đã có thời gian tuyệt vời bên nhau”.

Sau khi qua đời, nữ công tước xứ Alba để lại khối tài sản ước tính trị giá từ 600 triệu bảng Anh (753 triệu USD) cho tới 3,5 tỷ bảng Anh. Lượng tài sản này dự kiến sẽ được chia cho 6 người con của bà.

Trong cuốn tự truyện mới xuất bản năm ngoái, nữ công tước xứ Alba từng viết rằng tất cả những gì bà muốn là “sức khỏe” và “sống lâu”.


Nữ công tước xứ Alba bất ngờ nhảy ngẫu hứng trong đám cưới lần thứ 3 của mình


Vẻ xinh đẹp của bà thời trẻ, khi chưa bị "dao kéo" tàn phá nhiều


Một bức tượng của nữ công tước xứ Alba đặt ở thành phố Seville


Rất nhiều người thân và quan chức tới chia buồn tại đám tang của bà

Theo ANTĐ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.