Trung Quốc xuất hiện "người rừng" bị xích?

Những hình ảnh về người con trai ông Cheng Yuanchao tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) không khỏi khiến người xem giật mình vì sự phũ phàng của nó.

Những hình ảnh về người con trai ông Cheng Yuanchao tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) không khỏi khiến người xem giật mình vì sự phũ phàng của nó.

Những hình ảnh về cuộc sống của một con người đang tồn tại trong cuộc sống hiện đại này không khỏi khiến người xem nhắc tới từ "bi thảm". Theo lời ông Cheng, cậu con trai khi mới sinh đã bị mù và khuyết tật. 26 năm qua, cậu sống biệt lập với thế giới bên ngoài và theo một cách khó ai tưởng tượng được.

Sau khi mất nhà, ông Cheng không tìm nổi chốn nương thân cho hai cha con, nên ông "đành: bỏ con lại trong vùng núi này
Sau khi mất nhà, ông Cheng không tìm nổi chốn nương thân cho hai cha con, nên ông "đành: bỏ con lại trong vùng núi này

Chàng trai Cheng Xiangtao sống một mình trong hang, trong tình cảnh không mảnh vải che thân
Chàng trai Cheng Xiangtao sống một mình trong hang, trong tình cảnh không mảnh vải che thân
Ông Cheng mang nước và thức ăn tới cho cậu 3 ngày/ lần. Đó cũng là cách tiếp xúc với thế giới bên ngoài duy nhất của chàng trai tội nghiệp này
Ông Cheng mang nước và thức ăn tới cho cậu 3 ngày/ lần. Đó cũng là cách tiếp xúc với thế giới bên ngoài duy nhất của chàng trai tội nghiệp này
Ông Cheng nói rằng, xích cậu lại là cách duy nhất bảo vệ cậu không bị thương khi ông không có mặt ở đó.
Ông Cheng nói rằng, xích cậu lại là cách duy nhất bảo vệ cậu không bị thương khi ông không có mặt ở đó.

Ông Cheng thừa nhận đã đưa con mình trở về cuộc sống trong hang hốc như tổ tiên trước đây bằng cách xích cậu vào vào hang đá cách xa làng Chengling- nơi ông đang sống cùng con gái.

Những hình ảnh trên sau khi xuất hiện trên các trang mạng xã hội Trung Quốc đã tạo ra một làn sóng phản ững dữ dội. Họ đặt câu hỏi với chính quyền tại làng Chengling và đưa ra bình luận không còn gì xót xa hơn: "Một con vật nuôi trong nhà được đối xử còn tốt hơn Cheng bây giờ. Chính quyền Hà Nam (Trung Quốc) đã làm gì vậy?"

Theo ANTĐ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.