Xôn xao quái thú mình heo tay người dạt vào bờ sông!

Xác chết của một sinh vật bí ẩn trôi dạt vào bờ sông Đông của thành phố New York (Mỹ) đã làm dấy lên làn sóng tin đồn về nguồn gốc của nó, khi các cuộc tranh luận nảy lửa vẫn chưa thể ngã ngũ đây là chó, heo hay một quái thú chưa xác định!

Xác chết của một sinh vật bí ẩn trôi dạt vào bờ sông Đông của thành phố New York (Mỹ) đã làm dấy lên làn sóng tin đồn về nguồn gốc của nó, khi các cuộc tranh luận nảy lửa vẫn chưa thể ngã ngũ đây là chó, heo hay một quái thú chưa xác định!



Xác của sinh vật lạ. Ảnh: ABC

Theo Telegraph, xác chết của con "quái thú" do một phụ nữ tên là Ginley Denise phát hiện và chụp lại hình khi cô cùng bạn trai đi bộ dưới cầu Brooklyn ở Manhattan hôm 22-7.

Denise Ginley cho biết: “Chúng tôi đã rất sửng sốt khi nhìn thấy cái xác và vội lôi điện thoại ra chụp hình lại, rồi sau đó chúng tôi quyết định trở lại hiện trường với một chiếc máy ảnh “tử tế”. Lần này tôi đã lấy hết can đảm, trèo qua hàng rào tiến gần hơn tới chỗ cái xác" .

Thoạt trông, sinh vật này giống như một con heo bị chết trương – Sở Công viên New York cũng tán đồng ý kiến này, nhưng quan sát kỹ lại thấy nó không giống heo bởi chân nó có lại có ngón chứ không phải móng guốc.

Sau khi bức hình được đăng tải lên mạng, cư dân mạng cũng bàn tán hết sức sôi nổi, nhiều người đưa ra các giả thuyết cho rằng nó có thể là một con chó, chuột khổng lồ, gấu trúc, quái vật “Montauk" hay một loài thú có túi nào đó.

Một số người còn đoán rằng quái thú này thoát ra từ một trung tâm nghiên cứu bệnh của chính phủ ở gần đó.

Một cư dân mạng có biệt danh L13 viết: “Tôi không nghĩ đây chỉ là trùng hợp khi con vật này trôi dạt vào vùng gần Đảo Plum – nơi chính phủ có một Trung tâm nghiên cứu bệnh. Tôi nghĩ con vật xấu số là một thí nghiệm mà chính phủ không muốn chúng ta biết”.

Mặc dù đại diện ện của Cục Công viên New York ra sức khẳng định rằng sinh vật này chỉ đơn giản là một con heo, tuy nhiên chưa có giải thích nào thuyết phục được dư luận.

Theo Telegraph/NLĐ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.