Trường Giang: "Tưởng làm nghệ sĩ sướng lắm hả? Suốt ngày bị lên báo chửi"

"Những người yêu thích, ái mộ mình thì không sao, chứ kẻ ghét mình thì đầy rẫy" – Trường Giang tỏ vẻ bức xúc.

"Những người yêu thích, ái mộ mình thì không sao, chứ kẻ ghét mình thì đầy rẫy" – Trường Giang tỏ vẻ bức xúc.

Tối qua (14/10), tập 3 chương trình Ơn giời cậu đây rồi mùa thứ 5 đã lên sóng với nhiều tiểu phẩm hài hước, thú vị.

Tham gia chương trình tuần này, ngoài những trưởng phòng quen thuộc như Trường Giang, Trấn Thành, Tự Long, Hoài Linh, còn có sự tham gia của các khách mời đặc biệt là Ngọc Sơn, Phương Mai, Gin Tuấn Kiệt

Trường Giang: Tưởng làm nghệ sĩ sướng lắm hả? Suốt ngày bị lên báo chửi-1

Lần đầu tham gia Ơn giời cậu đây rồi, Ngọc Sơn đã xui xẻo vào ngay phải phòng của Trường Giang.

Trong tiểu phẩm tình huống, anh phải vào vai một chàng ca sĩ mới vào nghề từ thành phố về thăm cha mình dưới quê. Trong cuộc nói chuyện giữa hai cha con đã nảy sinh nhiều chi tiết thú vị.

Trường Giang: "Tưởng làm nghệ sĩ sướng lắm hả"

Ngọc Sơn vừa bước vào phòng, Trường Giang đã soi xét và hỏi: "Mày thanh niên mà mặc đồ như mấy thắng xiếc, ảo thuật thế?".

Trường Giang: Tưởng làm nghệ sĩ sướng lắm hả? Suốt ngày bị lên báo chửi-2

Ngọc Sơn liền lễ phép trả lời: "Dạ thưa cha, tính con bình dân, thường ngày vẫn mặc áo ba lỗ tập tạ, nhưng lên sân khấu thì phải mặc như thế này".

Trường Giang tỏ vẻ bất ngờ: "Ủa, mày lên sân khấu làm gì thế?".

Ngọc Sơn vẫn lễ phép: "Dạ, con đi học diễn viên trên Sài Gòn, rồi lại học ca sĩ, nên phải khoác mấy bộ đồ này vào, chứ nóng thấy bà nội luôn".

Trường Giang: Tưởng làm nghệ sĩ sướng lắm hả? Suốt ngày bị lên báo chửi-3

Nghe tới đây, Trường Giang tức giận đập bàn quát: "Ai cho mày học ca sĩ? Tao nói mày bao lần rồi. Nghề xướng ca vô loài đó học làm gì? Người ta có giọng, hát hay thì người ta học, mày nói chuyện nãy giờ còn không ra hơi thì học cái gì? Tại sao mày lại đi học ca sĩ?".

Ngọc Sơn tỏ ra sợ hãi, nhưng vẫn cố giải thích cho Trường Giang: "Nói thật với cha, các ca sĩ khác đi lên từ khá giả, nhà giàu thì họ có tiền mua đồ, mua băng cát xét về để nghe. Còn con không có tiền nên chỉ biết học ở kí túc xá, rồi học lén người nọ người kia, mỗi người một chút.

Để dành tiền mãi cũng chỉ mua được một bộ đồ này để giấu không cho họ biết mình nghèo, đi hát cho dễ".

Trường Giang: Tưởng làm nghệ sĩ sướng lắm hả? Suốt ngày bị lên báo chửi-4

Trường Giang giận dữ khi biết Ngọc Sơn làm ca sĩ

Dù là đóng tình huống, nhưng cách giãi bày và chia sẻ của Ngọc Sơn rất chân thành, đôi mắt lại rưng rưng. Vì vậy, nhiều khán giả cho rằng, anh đang tâm sự chính câu chuyện thật của mình trước đây.

Thấy Ngọc Sơn giải thích như vậy, Trương Giang liền bức xúc nói: "Nhưng nhà mình trước giờ làm gì có ai theo nghề ca sĩ.

Mày tưởng làm nghệ sĩ sướng lắm hả? Suốt ngày bị lên báo chửi ầm ầm kia kìa. Bây giờ mày chưa nổi thì không sao, chứ sau này mày nổi tiếng rồi chúng nó bâu vào chửi mày ngay.

Trường Giang: Tưởng làm nghệ sĩ sướng lắm hả? Suốt ngày bị lên báo chửi-5

Đòi đánh đòn Ngọc Sơn

Những cái này tao trải qua rồi nên tao biết hết. Những người yêu thích, ái mộ mình thì không sao, chứ kẻ ghét mình thì đầy rẫy".

Trường Giang nói với giọng đầy thấm thía, như rút kinh nghiệm từ chính những thăng trầm của anh vậy.

Ngọc Sơn tiếc của khi bị Trường Giang dọa ném đồng hồ

Sau khi biết Ngọc Sơn là ca sĩ, Trường Giang có hỏi xem thu nhập hàng tháng được bao nhiêu thì anh trả lời:

"Đi hát dù mưa gió thế nào cũng chỉ được trả vài trăm ngàn, còn nếu không trả thì đói muốn chết. Con bị vậy cũng chẳng dám đòi, nghĩ cũng tội người ta".

Trường Giang nghe vậy liền hỏi tiếp: "Thảo nào mày không có tiền đưa cho tao mấy tháng liền. Thế nhưng, sao trên tay mày đeo lắm trang sức thế?".

Trường Giang: Tưởng làm nghệ sĩ sướng lắm hả? Suốt ngày bị lên báo chửi-6

Ngọc Sơn chối: "Dạ không, đây là đồ mỹ kí, đồ mua có hơn trăm ngàn đeo vào cho đẹp thôi".

Ngọc Sơn vừa chối xong, Trường Giang đã tháo chiếc đồng hồ của anh và dọa ném đi vì tưởng đồ đểu. Lúc này, Ngọc Sơn lộ rõ vẻ lo lắng và tiếc của trên mặt. Điều này cho thấy, nam ca sĩ luôn sử dụng các món đồ hàng hiệu đắt tiền.

Trường Giang: Tưởng làm nghệ sĩ sướng lắm hả? Suốt ngày bị lên báo chửi-7

Trường Giang định ném đồng hồ của Ngọc Sơn đi

Cách đây nhiều năm, Ngọc Sơn được biết đến là ông hoàng đồ hiệu của showbiz, với khối tài lên đến sản hàng trăm tỷ.

Trường Giang: Tưởng làm nghệ sĩ sướng lắm hả? Suốt ngày bị lên báo chửi-8

Vẻ mặt lo sợ của Ngọc Sơn

Theo Trí thức trẻ


Trường Giang

Ngọc Sơn

Ơn giời cậu đây rồi


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.