- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Con béo mầm, mẹ vẫn lo còi
Thứ ba, 11/06/2013 17:59
Nỗi lo con còi dường như luôn thường trực trong đầu các bà mẹ, họ luôn nghĩ con còi mặc dù con béo.
Nỗi lo con còi dường như luôn thường trực trong đầu các bà mẹ, họ luôn nghĩ con còi mặc dù con béo.
Bi hài mẹ xót con còi
Mới
1 tuổi, bé Bí – con chị Cúc (Thành Công, Hà Nội) đã nặng gần 12kg. Với
số cân thừa như thế này, chị vẫn lo ngay ngáy con bị còi. Chị lúc nào
cũng nhấn mạnh: “Thà để con mập một
chút còn hơn là trơ xương. Con gầy quá, thứ nhất là sẽ không khỏe mạnh,
nhì là người ta lại chê nhà mình là chăm con kém, bố mẹ núc ních thịt
mỡ mà con thì gầy nhăng nhẳng”.
Lúc bé Bí mới
ra đời, do thể trạng người mẹ nên bác sĩ chỉ định phải sinh mổ, ra đời
sớm hơn so với dự kiến là 2 tuần. Với lý do này chị càng xót xa cho con
mình hơn. Nhìn con nhà người khác sinh ra được 3,4 – 3,6kg, chị xuýt xoa
thầm ước: “Vì mẹ mà con khổ, mẹ xin lỗi con. Mẹ hứa sẽ làm tất cả vì
con”.
Sau những màn dằn vặt bản thân, chị
quyết định sẽ bằng hết sức có thể sẽ kiếm cho con những đồ ăn tốt nhất,
dinh dưỡng nhất, bổ béo nhất. Ngoài sữa mẹ chị tăng cường cho con cả sữa
Tây, tháng thứ 4 chị đã cho bé ăn cháo với đầy đủ các thực phẩm tươi
ngon như: cá hồi, thịt bò, rau củ quả nhưng đặc biệt vẫn phải có nhiều
thịt.
Chị tâm sự: “Thịt chứa lượng protein lớn sẽ khiến con chắc khỏe, có da có thịt”.
Nỗi lo con còi dường như luôn thường trực trong đầu các bà mẹ, họ luôn nghĩ con còi mặc dù con béo (Ảnh minh họa)
Cũng có con béo mầm nhưng chị Nhi (Đống Đa, Hà Nội) lại không thấy vậy, chị suốt ngày lo con còi cọc.
Đi bất cứ đâu chị cũng làm một bài toán so sánh với con: “Tại sao cu
Tít nhà mình ăn mỗi bữa có 1 bát cháo trong khi cậu bé hàng xóm ăn những
2 bát”, “Sao Tít mỗi bữa có 100ml sữa trong khi em họ nó uống liền
240ml sữa?”…
Thế là dù con không muốn chị vẫn
cố ép con ăn nhiều bữa hơn với số lượng đồ ăn nhiều hơn. Thậm chí có
nhiều lúc con nôn trớ vì quá đầy bụng, chị lại hì hục chuẩn bị đồ ăn
khác cho con. Điều này khiến Tít sợ ăn vô cùng.
Cứ
khi nào thấy anh chồng lắc đầu bảo: “Phải hãm cân thôi, Tít múp míp
không nhìn được cổ rồi”, thì chị lại mắng chồng: “Phỉ phui câu nói của
anh đi, Tít gầy thế này, mặt mũi xanh lét như tàu chuối thế này mà, rồi
anh xem, con trơ hết cả xương sườn rồi”.
Bỏ ngoài tai câu của chồng: “Xương sườn ai chẳng bị lộ hả em?”, chị vẫn lo đứng lo ngồi về chuyện con còi.
Nhắc
tới chủ đề về con, chị Nhi lúc nào cũng kêu ca về cân nặng, bạn bè nhìn
vào còn trố mắt nhìn: “Thế này mà bạn còn lo còi á, con béo đấy?”. Chị
Nhi lại thở dài: “Bạn không biết chứ ngày nào bà nội cũng gọi điện từ
quê lên trách ‘các con quá bận rộn kiếm tiền chẳng để ý tới Tít thì sau
này nó kém phát triển cũng tại các con mà thôi. Ai đời 18 tháng tuổi rồi
mà cháu tôi có 15kg bao giờ”.
Phải đến khi đi khám ở viện Dinh dưỡng, cả gia đình chị mới ngạc nhiên khi biết con mình thuộc dạng “béo phì”.
Đầu tiên, phải chữa bệnh tâm lý cho mẹ
Đó
là lời khuyên của chuyên gia tâm lý Hồng Hà, không chỉ có hai trường
hợp trên mà nỗi lo con còi (dù con có da có thịt thậm chí đạt ngưỡng
thừa cân) tồn tại ở rất nhiều bậc phụ huynh.
Đó
dường như là tâm lý chung tồn tại ở nhiều cha mẹ, họ luôn mong con bụ
bẫm bởi họ cho rằng con như vậy đi đôi với thể chất khỏe mạnh, ăn ngoan
ngủ kỹ. Chuyên gia cho rằng việc quan tâm chăm sóc con là tốt nhưng nếu
biến đó thành mục tiêu phấn đấu, dồn ép con ăn quá đà sẽ không tốt chút
nào.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này,
Thạc sĩ, Bác sĩ Vũ Văn Lực - Viện Bảo hộ lao động cho biết, có nhiều
trường hợp, bà mẹ thấy con béo rồi nhưng thấy con hàng xóm béo hơn, ăn
nhiều hơn thế là về ép con ăn lấy ăn để.
Đây là một trong những sai lầm lớn khi cha mẹ chăm con, ép con ăn
sẽ gây ra tình trạng thừa cân và kéo theo vô vàn hệ lụy bệnh tật khác.
Để làm cha mẹ thông minh, bạn mẹ nên theo dõi thường xuyên bảng tiêu
chuẩn về chiều cao và cân nặng của bé. Nếu bé đang ở mức bình thường thì
cha mẹ không nên ép con ăn.
Nếu bé thừa cân
thì bạn cũng không nên hạn chế con ăn, cho nhịn mà nên giúp con tăng
cường vận động để tiêu hao những lượng mỡ thừa. Việc bất ngờ "cho nhịn"
sẽ khiến sức khỏe của trẻ không được đảm bảo.
Cha
mẹ nên sửa đổi thói quen ăn uống bất lợi của trẻ. Cha mẹ nên giảm tối
đa cho bé ăn những thức ăn nhanh, đồ ăn vặt, giàu đường mỡ, tăng cường
cho bé ăn thật nhiều rau củ quả. Tập cho con ăn từ từ, ít một, ăn chậm,
nhai kỹ ngay cả khi con đang đói.
Theo Trí thức trẻ
Gửi bình luận
-
Yêu21 phút trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Tâm sự40 phút trướcBị oan ức nhưng tôi không nỡ làm rùm beng lên, chỉ im lặng giải tán xưởng sản xuất và rút ra bài học cho mình.
-
Tâm sự48 phút trướcLúc vợ chồng vừa bóc xong phong bì, tôi nghe thấy tiếng nhiều người đàn ông gọi cửa. Hóa ra họ là...
-
Yêu3 giờ trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Nhà đẹp4 giờ trướcTừng có căn nhà 40 tỷ giữa trung tâm TP HCM nhưng khoảng 5 năm nay, Lý Hải - Minh Hà đã chuyển về ngoại ô sống.
-
Mẹo vặt4 giờ trướcNếu có thể, bạn hãy thử quan sát những ổ khóa đời mới hiện nay để xem chúng có chiếc lỗ nhỏ phía dưới hay không?
-
Vào bếp5 giờ trướcCách nấu 3 món canh này rất đơn giản, lại toàn nguyên liệu quen thuộc.
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi luôn đặt trọn niềm tin vào chồng mình. Cho đến hôm qua, tôi mới phát hiện ra bí mật anh giấu giếm mình.
-
Yêu6 giờ trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.