- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hải Băng lần đầu thừa nhận đang yêu chồng cũ Diệp Bảo Ngọc
Giọng ca "Viên đá nhỏ" chia sẻ cô yêu Thành Đạt được khoảng một năm nay. Cả hai đã tính đến chuyện sinh con và tổ chức đám cưới trong thời gian tới.
Giọng ca "Viên đá nhỏ" chia sẻ cô yêu Thành Đạt được khoảng một năm nay. Cả hai đã tính đến chuyện sinh con và tổ chức đám cưới trong thời gian tới.
Sau nhiều lần từ chối, cuối cùng Hải Băng cũng đồng ý chia sẻ với Zing.vn chuyện tình yêu với diễn viên Thành Đạt. Đối với cô, quá khứ từng có vợ và con của anh không khiến cô bận tâm, ngại ngùng. Ngược lại, chính cách Thành Đạt chăm sóc con trai mới là yếu tố quyết định khiến Hải Băng nhận lời yêu.
Tôi và anh Đạt cùng chăm sóc con
- Mọi người trong giới đều biết chuyện tình yêu giữa chị và Thành Đạt, vì sao chị giấu kín suốt thời gian qua?
- Chúng tôi yêu nhau gần một năm rồi. Tôi cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chuyện tình cảm của chúng tôi. Suốt thời gian qua tôi cứ bị gắn với những từ nghi án bồ người này, người kia, khiến bản thân rất mệt mỏi. Tôi không muốn để chuyện tình cảm của mình bị đưa lên bàn cân, bình luận qua lại. Tôi chỉ muốn hạnh phúc đơn giản, nhẹ nhàng.
Bây giờ, chuyện của tôi và anh Đạt lỡ bị mọi người biết rồi nên tôi mới chia sẻ. Tôi không muốn đăng lên để mang tiếng PR. Nếu PR thì tôi phải công khai tình yêu từ lâu rồi.
- Điều gì ở Thành Đạt khiến chị rung động?
- Tôi với anh Đạt chơi với nhau từ ngày anh chưa lấy vợ. Tôi cũng không biết vì sao chúng tôi lại yêu nhau. Có lẽ tất cả là do duyên số. Phụ nữ mà, khi thấy có người đàn ông chân thành yêu mình sẽ để cho người ta có cơ hội tìm hiểu, thử thách. Khi tìm hiểu tôi thấy cả hai rất hợp nên quyết định yêu nhau.
Chúng tôi có nhiều thứ giống nhau như thích ăn uống, gặp gỡ bạn bè và cũng có những trái ngược. Không dám nói xa chúng tôi sẽ hợp nhau mãi mãi nhưng giờ đây mọi thứ đều ổn. Anh ấy rất quan tâm, thường đưa đón mỗi khi tôi tới trường quay.
- Thành Đạt chỉ mới ly hôn chưa đầy một năm, nhiều ý kiến cho rằng chị là người thứ ba?
- Tôi là người phụ nữ hiện đại nên không suy nghĩ và bận tâm đến chuyện anh từng ly hôn và có con riêng. Tôi chỉ quan tâm cách anh ấy sống thế nào, yêu mình ra sao.
Cho dù anh ấy đã ly hôn thì anh ấy vẫn là người cha tốt. Cách anh quan tâm đến con quyết định tới 70% việc tôi đồng ý yêu anh. Anh chưa bao giờ đánh, nặng lời với con nhưng có cách nói khiến bé ngoan và nghe lời. Đây là lần đầu tôi thấy một người cha quan tâm con như thế.
- Nhưng có thông tin từ ngày Thành Đạt yêu chị, anh ấy lơ là việc chăm sóc con hơn trước?
- Vậy tin đó sai trầm trọng. Anh ấy thậm chí còn chăm con hơn từ khi chúng tôi yêu nhau. Không chỉ mình anh Đạt, cả tôi cũng chơi và chăm sóc bé. Tôi cũng rất mến bé. Cả tuần bé ở với mẹ, cuối tuần anh Đạt thường đón về nhà chơi. Trong 2 ngày cuối tuần anh Đạt hầu như không làm gì hết, chỉ chơi với con thôi. Tin đồn khủng khiếp lắm. Mình càng im lặng, nhẹ nhàng thì cuộc sống càng ấm êm.
- Chồng tương lai của chị nổi tiếng là công tử hào hoa, chị có áp lực khi giữ trái tim của anh ấy?
- Đúng là cái mác công tử làm mọi người mất thiện cảm với anh nhưng tôi từng là bạn và giờ là người yêu của anh, tôi thấy sự thay đổi rất lớn trong anh. Người ta vẫn nói thà chơi và hư sớm để sau này ngoan sẽ đỡ hơn là lúc đầu không biết gì nhưng lúc cần ổn định lại hư.
Theo nhận xét chủ quan của tôi thì anh Đạt đang là người tu tâm dưỡng tính, cân bằng mọi chuyện. Ngoài công việc, anh chỉ dành thời gian nhiều cho tôi, đặc biệt rất thích vào bếp nấu ăn cho bạn gái. Anh ấy nấu món vịt nấu chao rất ngon. Điều này bù trừ vì tôi không biết nấu ăn.
Nếu có con là điều đáng mừng
- Trước đây, bạn bè nhận xét chị lụy trong tình yêu. Chị có thay đổi điều này khi yêu Thành Đạt?
- Từ khi yêu anh ấy, tôi cảm thấy mình trưởng thành, già hơn. Nếu mọi người nói lụy tình là chưa đúng. Nếu lụy tình tôi đã bao dung cho mối tình đầu tiên chứ không phải đến phút này. Khi yêu phải có tình cảm mới đến với nhau nhưng trong tình yêu, cần lý trí thì tôi cũng sẽ xử theo lý trí.
- Gia đình chị đón nhận chuyện tình yêu của con gái thế nào?
- Lúc đầu ba mẹ không đồng tình, không thích anh Đạt vì nhà có mình tôi là con gái. Mẹ tôi rất khó tính. Nhưng tôi có cách thuyết phục của mình. Hơn nữa, khi đưa anh ấy về nhà, anh có cách xin phép, chia sẻ chân thành, chững chạc khiến ba mẹ yên tâm. Tôi nghĩ ba mẹ khó thì khó nhưng ai cũng thương và mong con hạnh phúc.
- Cuộc sống của người trong showbiz vốn phức tạo, vậy yêu người cùng nghề có phức tạp như công việc của chị?
- Mọi người cứ định kiến showbiz phức tạp và chuyện tình yêu của nghệ sĩ không lâu bền nhưng thật sự nghệ sĩ cũng như người bình thường. Chúng tôi sống tình cảm, có yêu thương và giận hờn. Còn chuyện say nắng trên phim trường, chúng tôi không lo vì chuyện tình cảm phải có thời gian. Nếu yêu nhau dễ dàng như vậy, chắc cứ đóng phim là yêu nhau sao? Vì vậy, chúng tôi không đặt ra quy tắc hay áp lực gì cho nhau. Tôi nghĩ cái gì của mình sẽ là của mình.
- Vừa qua mọi người xôn xao tin chị đang mang thai với người yêu. Chị nói gì về điều này?
- Tôi xin phép không trả lời. Nếu có con đó cũng là điều đáng mừng vì đích đến của các cặp đôi yêu nhau không phải là hôn nhân và có con sao?
Chúng tôi đã dự tính về đám cưới nhưng cụ thể thế nào tôi sẽ thông báo sau. Tôi không muốn nói trước vì sợ bước không qua.
Sau nhiều lần từ chối, cuối cùng Hải Băng cũng đồng ý chia sẻ với Zing.vn chuyện tình yêu với diễn viên Thành Đạt. Đối với cô, quá khứ từng có vợ và con của anh không khiến cô bận tâm, ngại ngùng. Ngược lại, chính cách Thành Đạt chăm sóc con trai mới là yếu tố quyết định khiến Hải Băng nhận lời yêu.
Tôi và anh Đạt cùng chăm sóc con
- Mọi người trong giới đều biết chuyện tình yêu giữa chị và Thành Đạt, vì sao chị giấu kín suốt thời gian qua?
- Chúng tôi yêu nhau gần một năm rồi. Tôi cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chuyện tình cảm của chúng tôi. Suốt thời gian qua tôi cứ bị gắn với những từ nghi án bồ người này, người kia, khiến bản thân rất mệt mỏi. Tôi không muốn để chuyện tình cảm của mình bị đưa lên bàn cân, bình luận qua lại. Tôi chỉ muốn hạnh phúc đơn giản, nhẹ nhàng.
Bây giờ, chuyện của tôi và anh Đạt lỡ bị mọi người biết rồi nên tôi mới chia sẻ. Tôi không muốn đăng lên để mang tiếng PR. Nếu PR thì tôi phải công khai tình yêu từ lâu rồi.
Hải Băng chia sẻ hình ảnh hạnh phúc của 2 người
- Điều gì ở Thành Đạt khiến chị rung động?
- Tôi với anh Đạt chơi với nhau từ ngày anh chưa lấy vợ. Tôi cũng không biết vì sao chúng tôi lại yêu nhau. Có lẽ tất cả là do duyên số. Phụ nữ mà, khi thấy có người đàn ông chân thành yêu mình sẽ để cho người ta có cơ hội tìm hiểu, thử thách. Khi tìm hiểu tôi thấy cả hai rất hợp nên quyết định yêu nhau.
Chúng tôi có nhiều thứ giống nhau như thích ăn uống, gặp gỡ bạn bè và cũng có những trái ngược. Không dám nói xa chúng tôi sẽ hợp nhau mãi mãi nhưng giờ đây mọi thứ đều ổn. Anh ấy rất quan tâm, thường đưa đón mỗi khi tôi tới trường quay.
- Thành Đạt chỉ mới ly hôn chưa đầy một năm, nhiều ý kiến cho rằng chị là người thứ ba?
- Tôi là người phụ nữ hiện đại nên không suy nghĩ và bận tâm đến chuyện anh từng ly hôn và có con riêng. Tôi chỉ quan tâm cách anh ấy sống thế nào, yêu mình ra sao.
Cho dù anh ấy đã ly hôn thì anh ấy vẫn là người cha tốt. Cách anh quan tâm đến con quyết định tới 70% việc tôi đồng ý yêu anh. Anh chưa bao giờ đánh, nặng lời với con nhưng có cách nói khiến bé ngoan và nghe lời. Đây là lần đầu tôi thấy một người cha quan tâm con như thế.
- Nhưng có thông tin từ ngày Thành Đạt yêu chị, anh ấy lơ là việc chăm sóc con hơn trước?
- Vậy tin đó sai trầm trọng. Anh ấy thậm chí còn chăm con hơn từ khi chúng tôi yêu nhau. Không chỉ mình anh Đạt, cả tôi cũng chơi và chăm sóc bé. Tôi cũng rất mến bé. Cả tuần bé ở với mẹ, cuối tuần anh Đạt thường đón về nhà chơi. Trong 2 ngày cuối tuần anh Đạt hầu như không làm gì hết, chỉ chơi với con thôi. Tin đồn khủng khiếp lắm. Mình càng im lặng, nhẹ nhàng thì cuộc sống càng ấm êm.
- Chồng tương lai của chị nổi tiếng là công tử hào hoa, chị có áp lực khi giữ trái tim của anh ấy?
- Đúng là cái mác công tử làm mọi người mất thiện cảm với anh nhưng tôi từng là bạn và giờ là người yêu của anh, tôi thấy sự thay đổi rất lớn trong anh. Người ta vẫn nói thà chơi và hư sớm để sau này ngoan sẽ đỡ hơn là lúc đầu không biết gì nhưng lúc cần ổn định lại hư.
Theo nhận xét chủ quan của tôi thì anh Đạt đang là người tu tâm dưỡng tính, cân bằng mọi chuyện. Ngoài công việc, anh chỉ dành thời gian nhiều cho tôi, đặc biệt rất thích vào bếp nấu ăn cho bạn gái. Anh ấy nấu món vịt nấu chao rất ngon. Điều này bù trừ vì tôi không biết nấu ăn.
Nếu có con là điều đáng mừng
- Trước đây, bạn bè nhận xét chị lụy trong tình yêu. Chị có thay đổi điều này khi yêu Thành Đạt?
- Từ khi yêu anh ấy, tôi cảm thấy mình trưởng thành, già hơn. Nếu mọi người nói lụy tình là chưa đúng. Nếu lụy tình tôi đã bao dung cho mối tình đầu tiên chứ không phải đến phút này. Khi yêu phải có tình cảm mới đến với nhau nhưng trong tình yêu, cần lý trí thì tôi cũng sẽ xử theo lý trí.
- Gia đình chị đón nhận chuyện tình yêu của con gái thế nào?
- Lúc đầu ba mẹ không đồng tình, không thích anh Đạt vì nhà có mình tôi là con gái. Mẹ tôi rất khó tính. Nhưng tôi có cách thuyết phục của mình. Hơn nữa, khi đưa anh ấy về nhà, anh có cách xin phép, chia sẻ chân thành, chững chạc khiến ba mẹ yên tâm. Tôi nghĩ ba mẹ khó thì khó nhưng ai cũng thương và mong con hạnh phúc.
- Cuộc sống của người trong showbiz vốn phức tạo, vậy yêu người cùng nghề có phức tạp như công việc của chị?
- Mọi người cứ định kiến showbiz phức tạp và chuyện tình yêu của nghệ sĩ không lâu bền nhưng thật sự nghệ sĩ cũng như người bình thường. Chúng tôi sống tình cảm, có yêu thương và giận hờn. Còn chuyện say nắng trên phim trường, chúng tôi không lo vì chuyện tình cảm phải có thời gian. Nếu yêu nhau dễ dàng như vậy, chắc cứ đóng phim là yêu nhau sao? Vì vậy, chúng tôi không đặt ra quy tắc hay áp lực gì cho nhau. Tôi nghĩ cái gì của mình sẽ là của mình.
- Vừa qua mọi người xôn xao tin chị đang mang thai với người yêu. Chị nói gì về điều này?
- Tôi xin phép không trả lời. Nếu có con đó cũng là điều đáng mừng vì đích đến của các cặp đôi yêu nhau không phải là hôn nhân và có con sao?
Chúng tôi đã dự tính về đám cưới nhưng cụ thể thế nào tôi sẽ thông báo sau. Tôi không muốn nói trước vì sợ bước không qua.
Theo Zing
-
Điện ảnh6 giờ trướcChâu Tấn từng thừa nhận sửa kịch bản "Như Ý truyện" để vai diễn theo ý mình. Vấn đề này đang khiến khán giả tranh cãi.
-
Sao8 giờ trướcCa sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời đột ngột trong sự tiếc thương của người thân, đồng nghiệp. Lễ truy điệu và an táng ca sĩ được cử hành sáng 19/4 tại Hải Phòng.
-
Sao8 giờ trướcMC Thảo Vân cho biết lần đầu tiên trong hơn 20 năm cầm lái, cô gặp tai nạn giao thông.
-
Điện ảnh12 giờ trướcNếu theo chia sẻ của Mai Thu Huyền về doanh thu cần có để hòa vốn, "Đóa hoa mong manh" có thể là một trong những phim Việt lỗ nặng nhất trong lịch sử điện ảnh Việt.
-
Sao12 giờ trướcThu Phương và Dũng Taylor đều khẳng định họ không biết tin đồn hủy hôn từ đâu ra.
-
Sao13 giờ trướcSau một thời gian im lặng, mới đây Trương Ngọc Ánh đã chính thức lên tiếng về thông tin chia tay với bạn trai Anh Dũng.
-
Sao16 giờ trướcĐến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.
-
Sao17 giờ trướcTrước thông tin lấy chồng gây xôn xao, phía Hoa hậu Ý Nhi đã có phản hồi làm rõ.
-
Sao17 giờ trướcAngelina Jolie cho rằng vụ kiện của Brad Pitt gần đây là một trong những nỗ lực khiến cô kiệt quệ về mặt tài chính.
-
Sao17 giờ trướcSau gần 30 năm kể từ khi "Đất phương Nam" lên sóng, đây là lần đầu Phùng Ngọc (đảm nhận vai Cò) gặp lại bác Ba Phi.
-
Sao21 giờ trướcNhiều người cho rằng, Trấn Thành nên nhanh chóng sửa lại bài viết này.
-
Sao21 giờ trướcLâm Khánh Chi bức xúc tố MC Nguyên Khang không tôn trọng mình khi dự sự kiện khiến nam MC phải vào trang cá nhân của cô để giải thích.