“Phát hoảng“ khi nghệ sĩ “không biết mình là ai”

Ca sĩ đi diễn hài, nghệ sĩ hài đi đóng phim, người mẫu viết sách... là những cuộc “lấn sân” thường thấy trong giới nghệ sĩ không chỉ ở Việt Nam.

Ca sĩ đidiễn hài, nghệ sĩ hài đi đóng phim, người mẫu viết sách... là những cuộc“lấn sân” thường thấy trong giới nghệ sĩ không chỉ ở Việt Nam. Nhưng,“lấn” đến mức làm khán giả “phát hoảng” như thời gian vừa qua thì lại làđiều đáng để nhiều người mang danh “nghệ sĩ” phải... nhìn nhận lại.


Từ những cuộc “lấn sân” và “đổi vai”...

Cuộc “lấn sân” trong vòng một năm qua đã diễn ra rất rầm rộ, mà phổ biếnnhất là cuộc “đầu quân” từ các lĩnh vực khác sang nghệ thuật thứ 7: Casĩ, người mẫu, diễn viên sân khấu hài, diễn viên cải lương... đảm nhậncác vai chính, phụ đủ kiểu trong các bộ phim điện ảnh hay truyền hìnhnhiều tập. Ở mảng này, cuộc lấn sân diễn ra khá ổn, tuy là còn có một sốphàn nàn về chất lượng vai diễn của các “sao”.

“Phát hoảng“ khi nghệ sĩ “không biết mình là ai”
Mỹ Tâm và Tuấn Hưng làm diễn viên

Trong đó, Mỹ Tâm và Tuấn Hưng nhận đượcnhiều khán giả nhất với bộ phim “Cho một tình yêu”, với vai diễn gượngtừ cách diễn xuất cho đến giọng nói. Nhiều lời phê bình khác cùng dànhcho khá nhiều “sao” thuộc các lĩnh vực khác lấn sang phim, trong đó cócả Jenifer Phạm, Quang Dũng...

Ngay cả danh hài Hoài Linh vốn được yêu thích trên sân khấu hài Việt Namvà hải ngoại, nhưng vào vai ở quá nhiều phim, nghệ sĩ hài đã bắt đầunhận những phàn nàn từ phía khán giả về “diễn nhạt, cười thọc lét”...Tình hình cũng tương tự với một số nghệ sĩ hài khác “lấn” quá nhiều sangmảng phim truyền hình.
 
Nhưng có lẽ, nghệ thuật thứ 7 còn có khả năng tiếp nhận các cuộc “đổivai” một cách ôn hòa nhất so với các mảng khác, và ít ra, các cuộc thayđổi trên đôi khi còn giúp các đạo diễn tìm ra một số gương mặt “sánggiá” cho điện ảnh, như ca sĩ Phương Thanh, ca sĩ Thanh Ngọc... Còn ởnhiều lĩnh vực khác của nghệ thuật, các cuộc đổi vai khiến khán giảphải... nhăn mặt. Live show của NSƯT Bảo Quốc vào 2 đêm 14-15/5 vừa qua,lần đầu tiên ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thử sức... hát cải lương.

Ai xem đoạn diễn của chàng ca sĩ họ Đàm mới thấy đôi lúc tội nghiệp khichứng kiến anh sắm một vai quá sức, khi mà phong cách, giọng hát đềukhông hợp với cải lương, đặc biệt diễn xuất cứng đơ và “gồng” của anh,cộng với đôi đoạn diễn và hát theo “thói quen nghề nghiệp”, những cúgiật, nhảy điệu nghệ chỉ có ở nhạc nhẹ, trong khi nam ca sĩ đang khoácmột bộ giáp lộng lẫy khiến xem phải... phì cười. Đến nỗi, nhiều “fanruột” của Mr Đàm còn phải lên tiếng:“Tụi em mong anh Đàm Vĩnh Hưng chỉ nên hát như trước đây thôi, đừng nênhát cải lương thêm lần nào nữa vì anh hoàn toàn không hợp” (!).

“Phát hoảng“ khi nghệ sĩ “không biết mình là ai”
Danh hài Hoài Linh vốn được yêu thích trên sân khấu hài Việt Nam và hải ngoại, nhưng lại vào vai ở quá nhiều phim

... đếnnhững “thảm họa giải trí”

Tuy nhiên, trường hợp của Đàm Vĩnh Hưng đáng để thông cảm, bởi vì anhvốn là một ca sĩ thích thể nghiệm, thử sức, làm việc một cách nghiêmtúc, và nhận lời hát một trích đoạn cải lương cũng là nể nang nghệ sĩBảo Quốc.

Nhiều trường hợp khác, việc “không biết mình là ai” còn khiến nghệ sĩphải dở khóc dở mếu vì tạo ra xì-căng-đan và nhận những phản ứng mạnh từphia khán giả. Về điều này, trước hết phải kể đến Lê Kiều Như, sauxì-căng-đan “sáng tác” truyện, sau một thời gian đóng phim, đi hát vàlĩnh vực nào cũng nhạt nhòa, cô người mẫu này lại tạo ra một “cơn sốt”mới khi đứng trên sân khấu hiện ca khúcĐừng yêu tôi, tiếp bước một đànchị cũng từng lấn sân sang ca nhạc, và cũng như Phi Thanh Vân,Đừng yêu tôi của Lê Kiều Nhưđược khán giả “vinh danh” ngay là “Thảm họa Vpop” từ khi mới xuất hiệnvì chất lượng quá khủng khiếp.

“Phát hoảng“ khi nghệ sĩ “không biết mình là ai”
Trong liveshow của NSƯT Bảo Quốc, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã thử sức... hát cải lương


Hàng ngàn lời bình luận bĩnh tĩnh lẫn khiếm nhã đã được dành cho cácvideo clip bài hát này up trên mạng, tất cả đều có một nội dung làkhuyên Lê Kiều Như đừng đi hát nữa.

Nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng đủ tạo ra một xì-căng-đan khác, là “cá sấuchúa” Quỳnh Nga, khi diễn viên trẻ này xuất hiện trong một buổi diễn,vừa hát vừa múa, tạo nên sự cố... rớt micro mà bài hát vẫn không giánđoạn, gây bất bình cho rất nhiều khán giả vì hát nhép quá rõ ràng. Mặcdù sau đó cô này đã có giải thích về việc “đảm bảo chất lượng cho chươngtrình vì phải vừa hát vừa múa”..., nhưng tương tự trường hợp Lê KiềuNhư, rất nhiều khán giả đã “khuyên” Quỳnh Nga bỏ ý định “chạy show” bênthị trường ca nhạc để tập trung làm tốt vị trí một diễn viên.

Nhiều người đã đưa trách nhiệm này về phía các nhà tổ chức, vì họ chínhlà người chủ động mời và cho phép các “sao” bước ra ngoài lĩnh vực củamình. Thực ra, người tổ chức có cái lý riêng của họ, và cũng rất hợp lý,vì ở thời buổi kinh tế thị trường, thì người làm kinh doanh chọn gươngmặt để đưa đến với khán giả, đôi khi không phải ở năng lực, mà ở yếu tố“lạ” và hút khách. Điều quan trọng và quyết định là nghệ sĩ có nhận rađiều ấy hay không, hay tự tin mình đủ khả năng ở tất cả các lĩnh vực và“ai mời tôi nhận”.

“Phát hoảng“ khi nghệ sĩ “không biết mình là ai”
Hàng ngàn lời bình luận bĩnh tĩnh lẫn khiếm nhã "xin" Lê Kiều Như đừng đi hát nữa.

Rất nhiều “sự cố” đáng phàn nàn từ phíacác “sao”, xuất phát từ việc “không biết mình là ai”. Nhiều nghệ sĩ khi“lấn sân”, chất lượng kém có thể có lý do là quá bận rộn, không có thờigian đầu tư, nhưng cũng có những mảng nghệ thuật đòi hỏi ngoài cái “gan”thử sức còn phải có khả năng thực sự. Không biết mình là ai, không tựtrọng nghệ thuật, nhiều người thậm chí còn “thử đi thử lại” nhiều lầnmặc dù sức mình có hạn và đã bị khán giả phản ứng rõ ràng.

Hiển nhiên, thị trường nghệ thuật thì vẫn diễn ra theo hướng “cần lạ,cần mới”. Khán giả bây giờ chỉ còn trông chờ vào sự tự ý thức của nghệsĩ để tránh khỏi “phát hoảng” vì những “thảm họa” kiểu như trên.


TheoNgọc Mai
Pháp Luật VN


Cảnh phim vô duyên của Thúy Diễm
Vào vai tiểu thư Mỹ Đình nhiệt tình vì bạn, Thúy Diễm gây tranh cãi với hình tượng ồn ào, xốc nổi trong "Trạm cứu hộ trái tim". Bên cạnh đó, cô còn bị đánh giá là kém duyên trong mối quan hệ giữa Nam và bạn gái.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.