Nữ sinh "quay cuồng" trong vòng xoáy đỏ đen

Lô đề không còn là lãnh địa dành riêng cho các nam sinh, ngày nay việc các nữ sinh máu mê với trò “đỏ đen” cũng đã trở nên rất quen thuộc. Thế giới lô đề của “phái yếu” có nhiều nét rất khác lạ và đáng để mọi người phải suy nghĩ. TIN LIÊN QUAN

Lô đềkhông còn là lãnh địa dành riêng cho các nam sinh, ngày nay việc các nữ sinh máumê với trò “đỏ đen” cũng đã trở nên rất quen thuộc. Thế giới lô đề của “pháiyếu” có nhiều nét rất khác lạ và đáng để mọi người phải suy nghĩ.

“Cho cháu ghicon này bác ơi”. Giữa một đám nam sinh đang bâu quanh bàn ghi số đề cạnh ký túcxá của một trường đại học, hình ảnh một “bóng  hồng” xuất hiện ở nơi này làm chotôi ngạc nhiên. Ban đầu, tôi tưởng cô nữ sinh kia chắc chỉ đi ghi số hộ ai đó.Hỏi lại bà chủ quán nước cạnh đó thì tôi mới biết được rằng cô ấy là khách quencủa hàng ghi lô đề.

Từcăm ghét đến nghiện…

Nữ sinh "quay cuồng" trong vòng xoáy đỏ đen

Lô đề không còn là lãnh địa dành riêng cho các nam sinh, ngày nay việc các nữ sinh máu mê với trò “đỏ đen” cũng đã trở nên rất quen thuộc

Có thể khẳngđịnh rằng nữ sinh ham mê lô đề không nhiều và cũng không tạo nên một phong tràomạnh như của các nam sinh viên. Nhưng cũng đang có một bộ phận không nhỏ các nữsinh tìm đến lô đề.

HT, tên cô nữsinh mê lô đề ở trên là một ví dụ. Với một bộ mặt đúng là “buồn như trượt lô”.HT trả lời câu hỏi của tôi “lại trượt rồi anh ạ, em theo con này cả tháng rồi màvẫn chưa trúng”. Nếu chỉ nhìn bên ngoài chắc ai cũng nghĩ đây là cô sinh viênngoan ngoãn, chăm chỉ và xinh xắn. Có mấy ai biết được HT là một người ham mê lôđề nặng.

Chuyện đếnvới đỏ đen của HT thật nghe như đùa, khó mà tin được. Cô bảo rằng ngày mới xuốngHà Nội học đại học thì HT cũng chả biết lô đề là cái gì,thậm chí còn rất ghétnhững ai chơi bài bạc. Nhưng số phận lại đưa T đến với một phòng trọ mà ba côbạn còn lại rất máu mê đỏ đen. Lúc đầu được ba cô bạn rủ rê chơi bài, T cươngquyết từ chối và còn mắng cho các bạn một trận về tác hại của bài bạc.

Nhưng đúng lànước chảy đá cũng phải mòn, lòng người thì càng không thể cứng rắn như đá, Tcũng dần tham gia vào các trò đỏ đen cùng nhóm bạn cùng phòng. Lúc đầu chỉ làchơi cho đủ bốn chân, chơi cho vui, tiếp theo là chơi ăn tiền,…

Từ bài bạclại sang lô đề, càng chơi càng lỗ, càng lỗ lại càng cay cú ghỡ lại. Phòng trọbốn người lúc nào cũng vui như tết, hết tá lả lại chuyển sang bàn luận lô đề.Cuối cùng HT đã lún rất sâu vào “kiếp đỏ đen” và không biết đến bao giờ mới cóthể thoát ra khỏi.

Không ítngười vì yêu phải một anh chàng nghiện lô đề mà cũng bị nghiện theo. Như một côbạn cùng phòng với HT, cô lúc đầu cũng chả biết lô đề là gì nhưng vì yêu phảimột anh chàng đam mê đỏ đen, chỉ từ việc đi ghi số hộ người yêu rồi cũng thamgia thao luận xem đánh số này số kia mà cuối cùng cô cũng thành một tay bài bạccừ khôi.

Không biếtrằng mối tình “đỏ đen” của họ rồi sẽ có kết cục ra sao nhưng chắc chắn rằng việcmột cô nữ sinh trong sáng biến thành  một con nghiện lô đề là một điều không hềtốt. Lúc gặp vận đỏ chắc họ cũng hạnh phúc, tình tứ như bao đôi tình nhân khácnhưng khi vào vận đen, liệu có lại đường ai nấy đi?

"Lênvoi xuống chó" với lô đề

Đấng mày râucó cách đánh lô đề riêng và nữ giới cũng có cách của riêng mình, nhưng có mộtđiểm chung đó là sự máu me và ăn thua. Nếu xét về điều này thì chắc chắn các nữsinh không hề thua kém các nam sinh.  Nhưng có lẽ phái yếu vẫn giữ được sự nhạycảm, kín đáo và tính toán của mình, vốn là đặc ân của tạo hóa, ở ngay trong tròchơi đỏ đen này.

Các nam sinhthì thường chọn cách đánh “phổi bò” khá mạnh bạo và có phần “liều”, được ăn cảngã về không. Các nữ sinh thì phải nói là khác rất nhiều, họ thường tính toánrất kỹ trước khi đánh một con gì, chỉ khi nào thấy tương đối chắc chắn họ mới ratay. Và có một điều nũa mà họ hơn hẳn các đấng mày râu, đó là sự kiềm chế vàtiết chế cảm xúc của mình.

Họ ít khi đểlộ niềm đam mê đỏ đen của mình ra cho mọi người biết, đến lớp họ vẫn có thể lànhững cô sinh viên gương mẫu và ngoan ngoãn, dù trúng hay trượt thì các nữ sinhcũng thường giấu không bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Chỉ có những người cùng sở thíchhay cực thân mới có thể biết được chân dung thật của họ.

Khi có tiềndo chơi lô đề, các nữ sinh thường đi mua sắm hoặc tụ tập bạn bè lại ăn chơi chứchả mấy ai nghĩ đến chuyện khi có một món tiền sẽ giải nghệ đỏ đen cả. Kết cụclà chả ai có thể thoát ra khỏi vòng xoáy của cờ bạc và phải chịu làm phận nô lệcho chúng.

Lúc “lênvoi”, họ sinh sống như những bà hoàng thứ thiệt, hếtnhà hàng này đến vũ trường khác. Nhưng vận may chả bao giờ ở bên họ mãiđược. Lúc “xuống chó” thì đáp án chung cho cả giới đam mê đỏ đen, không phânbiệt giới tính, đầu tiên vay mượn bạn bè và sau cúng là hàng cầm đồ, vay nặnglãi. HT chia sẻ rằng có lúc đen quá, cô cũng phải vay bạn bè để trang chải nhưngchưa bao giờ cô phải đi cầm đồ cả.

Tệ nạn cờ bạc đang gây nênrất nhiều nhức nhối trong xã hội. Ngay cả tầng lớp sinh viên, thế hệ kế cậnsẽ làm chủ đất nước trong tương lai cũng không thể miễn dịch được với tệ nạnnày. Và đáng buồn hơn khi những nữ sinh cũng đang tỏ ra là họ không hề kémcạnh đấng mày râu trong khoản đỏ đen.
 
TheoVietNamNet


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.