Balotelli tự đóng sập cửa đến Man City

Mọi chuyện đã đổ vỡ khi cuộc gặp ngày thứ 2giữa Roberto Mancini và người đại diện Mino Raiolacủa Balotelli đã kết thúc mà không đạt được bất kỳkết quả nào.

Man City đã khẳng định được“thương hiệu” của mình, ít nhất là trong hai lĩnh vực: tiêu tiền và bị vòi tiền.Trong khi thực tế thứ nhất không phải bàn cãi, Mario Balotelli đã chứng minhthực tế thứ 2 cho thiên hạ biết bằng một yêu sách kiểu “ông trời con”.

Gần như hành trình tìm kiếm chữký của ngôi sao cứng đầu đến từ Giuseppe Meazza đã kết thúc với Man City. Mặc dùtrong nhiều ngày qua họ tuyên bố thỏa thuận mua chân sút gốc châu Phi đã gần nhưhoàn tất với trị giá lên tới 24 triệu bảng đi kèm một bản hợp đồng 5 năm và mứclương 65.000 bảng/tuần.

Nhưng mọi chuyện đã đổ vỡ khicuộc gặp ngày thứ 2 giữa Roberto Mancini và người đại diện Mino Raiola củaBalotelli đã kết thúc mà không đạt được bất kỳ kết quả nào. Bởi vì tuyển thủU-21 Italia đưa ra một yêu sách không tưởng: lương... 180.000 bảng/tuần, cộngthêm chi phí bản quyền hình ảnh. Điều đó sẽ biến anh trở thành một trong sốnhững cầu thủ hưởng lương cao nhất tại City of Manchester nói riêng và giảingoại hạng Anh nói chung.

Balotelli tự đóng sập cửa đến Man City

Balotelli ngày càng làm xấu hình ảnh của mình

Đời nào mà Man xanh lại có thểtrả cho một kẻ mới chân ướt chân ráo đến với CLB và thậm chí còn quá trẻ với mứclương trên trời như thế? Một yêu sách thực sự là quá đáng và ngay lập tức, ManCity đình chỉ thương lượng và quyết định chuyển sang những mục tiêu khác mềm hơnnhư Edin Dzeko (Wolfsburg), Yoann Gourcuff (Bordeaux) hay Stevan Jovetic(Fiorentina).

Sở hữu một cái két sắt tưởngchừng vô tận vừa khiến cho Man City rủng rỉnh mua sắm, nhưng cũng khiến họ phảikhổ sở trước những đòi hỏi vô lý từ phía đối tác, đặc biệt là từ chính các mụctiêu mà The Citizens theo đuổi. Họ hỏi mua Ibrahimovic, Barca đồng ý bán và ngaylập tức chân sút cao kều người Thụy Điển hét mức lương 250.000 bảng/tuần.

Họ đặt mua James Milner với giá14 triệu bảng, Aston Villa lập tức đòi tăng gần gấp đôi giá mua. Ngay cả với mụctiêu Edin Dzeko, Mancini cũng phải lưỡng lự khi Wolfsburg bắt phải đặt 50 triệueuro lên bàn thì mới thảo luận. Trong số những tân binh ở City of Manchester, 4cầu thủ được đá ở đội hình chính đã ngốn tới 80 triệu bảng.

Mà có lẽ, Man City cũng không nên luyến tiếc Balotelli. Một kẻ bất tuân thượnglệnh, sẵn sàng cãi nhau ỏm tỏi với Jose Mourinho và mới đây còn khiến BHL tứcgiận khi làm mất hộ chiếu ở Mỹ, nếu Mancini đưa Super Mario về thì phòng thay đồcủa Man City sẽ sớm rơi vào hỗn độn.

Theo Hoàng Quân
VTC



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.