Cảm động fan Arsenal đấu tranh giành sự sống

Giữa những hoạt động tưng bừng của các CĐV Arsenal tại Hà Nội khi đón đội bóng thân yêu qua Việt Nam, thì tại một căn phòng lạnh lẽo cách đó gần 200km, một Gooner Sài Gòn đang đấu tranh giành lấy sự sống, nuôi dưỡng tiếp những ước mơ cùng đội bóng.

Giữa những hoạt động tưng bừng của các CĐV Arsenal tại Hà Nội khi đón đội bóng thân yêu qua Việt Nam, thì tại một căn phòng lạnh lẽo cách đó gần 200km, một Gooner Sài Gòn đang đấu tranh giành lấy sự sống, nuôi dưỡng tiếp những ước mơ cùng đội bóng.

Lộc bị tai nạn khi đang đi xin việc làm, em hiện cử động rất khó khăn.

Hình ảnh trên đây được chụp từ một chiếc giường trong góc phòng chăm sóc đặc biệt của khoa hồi sức cấp cứu ICU Bệnh viện Chợ Rẫy... Trên chiếc giường ấy là Phạm Lộc - chàng trai chỉ mới 22 tuổi, đang giành giật từng hơi thở cho sự sống tưởng chừng đã lìa xa sau ngày 24/5 định mệnh, khi em lặn lội một thân một mình từ Vũng Tàu lên TP.HCM tìm kế sinh nhai. Tai nạn giao thông đã cướp mất của em lá gan bên phải, khiến cho phổi em tụ đầy máu và những cơn suy hô hấp cứ thế kéo dài hành hạ cơ thể đã gầy gò...

Nhưng trên hết là 1 trái tim đang đập một cách khó nhọc hơn bao giờ hết - trái tim của PHÁO THỦ.

Được biết đến như 1 Gooners hoạt động tích cực trong AFC Vũng Tàu, thường xuyên đăng tin tức liên quan đến Arsenal trên nhiều trang mạng khác nhau, Kum Kít - người anh em của AFCSG chính là người trong bức hình ở trên. Dù phải luôn giành giật sự sống với thần chết chực chờ đâu đó, nhưng Phạm Lộc vẫn hồn nhiên tìm cách hỏi thăm về tình hình chuyển nhượng của Pháo Thủ.

Đôi mắt em đượm buồn khi biết những Djourou, Manonne... và đặc biệt là Arshavin đã chính thức rời Emirates... Rồi ngời sáng khi biết Yaya Sanogo chính là bản hợp đồng đầu tiên mùa hè này của Pháo Thủ... Em vật vã tìm cách diễn đạt cho chúng tôi hiểu bằng những nét chữ run run (vì hiện em không nói được do đang thở bằng máy) trên quyển tập cũ kỹ đã nhàu nát. Em muốn ra khỏi cái nơi lạnh lẽo này, trở về với mọi người, em thèm ăn đủ thứ, em nhớ Arsenal... Nhìn những dòng chữ xiêu vẹo ấy mà lòng thấy nặng...

Em đã trải qua 2 ca phẫu thuật lớn và căng thẳng, cùng hàng hàng xa số những chai nước biển, ống thuốc, thức ăn truyền dịch... Sau hơn 1 tháng lay lắt ở chốn này, đồng thời đã lấy đi từ gia đình em gần 200 triệu đồng. Mẹ em kể, gia đình tạm thời mượn tiền bà con để chi trả, sau đó sẽ bán nhà để trả nợ, và đó gần như là cách duy nhất, với mức viện phí hiện nay trung bình đã là 5 triệu đồng/2 ngày.

Gia đình Lộc khó khăn từ nhỏ, em đã phải nghỉ học ra đời bươn chải kiếm sống và chi tiêu bằng chính những đồng tiền xương máu đó. Nay em nằm xuống như thế, mẹ em như rơi vào sự bế tắc và tuyệt vọng thật sự, nhưng nói chuyện với bà, mới thấy tình mẹ con lớn lao quá. Bà dù có rối và buồn đến đâu, cũng sẽ ráng gồng gánh và ngày đêm cầu nguyện cho Lộc được ra khỏi khu chăm sóc đặc biệt - đi dễ khó về ấy.

Thiết nghĩ, giữa những ngày cộng đồng fan Arsenal tại Việt Nam đang hòa chung niềm vui chào đón Pháo Thủ sang Việt Nam, người có điều kiện ra Hà Nội thì quá sướng, còn ai không thể ở Nội Bài và Mỹ Đình những ngày này, chí ít cũng được online "chém gió" và xem hình cho thỏa cơn khát; thì đâu đó nơi góc phòng lạnh lẽo, có một người anh em của chúng ta đang chiến đấu để giành giật lấy sự sống, vì những ước muốn nhỏ nhoi mà em thổ lộ, hay lớn lao hơn là vì người mẹ già đã ngày càng tiều tụy hơn ở ngoài kia mỗi ngày chỉ được gặp em 30 phút.

Phải hơn 1 tháng, bạn bè trong AFCSG mới biết Phạm Lộc bị tai nạn.

Biết được câu chuyện của Lộc, Hội CĐV Arsenal tại TP.HCM (AFCSG) đã phát động, kêu gọi sự giúp đỡ từ trong hội cũng như những tấm lòng nhân ái bên ngoài xã hội. Trước tiên, trong buổi offline sắp tới tại Pha Lê Coffee vào ngày 17/7 lúc 17h, BTC sẽ để sẵn 1 thùng quyên góp cho các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ Lộc.

Còn với những bạn không có điều kiện đến offline nhưng muốn đóng góp, có thể chuyển khoản qua số tài khoản ngân hàng Đông Á: 0108154492 (chủ TK Văn Nhật Minh), sau khi chuyển khoản vui lòng để lại thông tin hoặc nhắn tin đến số điện thoại 01224121290 (Văn Nhật Minh) với họ tên và số tiền chuyển để tiện việc thống kê và cám ơn mọi người.

Nếu ai muốn trực tiếp giúp đỡ, có thể trực tiếp đến thăm em tại khoa Hồi Sức Cấp Cứu BV Chợ Rẫy (lầu 2), sau đó liên hệ với mẹ Lộc để được hướng dẫn theo số: 01217222004. Lưu ý do Lộc nằm phòng nặng nên chỉ vào thăm từ 15h đến 15h30 hằng ngày.




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.