Khi nước nghèo chơi sang tại Olympic

Khi các nước giàu đang phải thực hiện chính sách “thắt lưng buộc bụng” và tiết kiệm chi tiêu, thì những nước nghèo lại gồng mình chơi sang, biểu hiện cụ thể nhất là tại Olympic 2012.

Khi các nước giàu đang phải thực hiện chính sách “thắt lưng buộc bụng” và tiết kiệm chi tiêu, thì những nước nghèo lại gồng mình chơi sang, biểu hiện cụ thể nhất là tại Olympic 2012.

Nhật báo Le Figaro ra ngày 2.8 đăng bài “Nước nghèo lại chơi sang”, phản ánh một thực trạng trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay, khi các nước giàu đang phải thực hiện chính sách “thắt lưng buộc bụng” và tiết kiệm chi tiêu, thì những nước nghèo lại gồng mình chơi sang, biểu hiện cụ thể nhất là tại Olympic 2012.

Theo Le Figaro, sự “sang” thể hiện qua mức tiền thưởng mà chính phủ dành cho các VĐV thi đấu tại Olympic 2012. Dẫn đầu danh sách “chơi sang” phải kể đến Uzbekistan. Nước này hứa thưởng cho mỗi VĐV đoạt HCV tại Olympic London 2012 đến 810.000 euro, trong khi thu nhập bình quân của người dân nước này hiện là 2.800 euro/năm.

Một số nước nghèo khác cũng hào phóng không kém với VĐV của mình. Giá trị tiền thưởng cho vận động viên giành được Huy chương Vàng tại Olympic London của Armenia là 700.000 euro, Azerbaijan là 640.000 euro...

Theo Dân Việt

 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.