Nếu Công Vinh đi Nhật, đá bóng hay bán bia?

Nếu việc người Nhật mời Công Vinh sang đá bóng là có thật và siêu sao đang thất nghiệp gật đầu, đó sẽ là một bước ngoặt trong sự nghiệp. Bước ngoặt thôi, chưa chắc đã là bước tiến, bởi rất có thể anh sẽ giẫm vào vết chân của Lê Huỳnh Đức ngày nào…

Nếu việc người Nhật mời Công Vinh sang đá bóng là có thật và siêu sao đang thất nghiệp gật đầu, đó sẽ là một bước ngoặt trong sự nghiệp. Bước ngoặt thôi, chưa chắc đã là bước tiến, bởi rất có thể anh sẽ giẫm vào vết chân của Lê Huỳnh Đức ngày nào…


Cuối năm 2001, Lê Huỳnh Đức, lúc ấy là tiền đạo số 1 Việt Nam, được đội bóng Lifan Trùng Khánh chiêu mộ về đá C-League. Nghe đâu phí chuyển nhượng Huỳnh Đức là 30.000 USD.

Tuy nhiên, thương vụ này nhanh chóng “lộ bài”. Huỳnh Đức sang giải nhà nghề Trung Quốc đá bóng thì ít (anh chỉ chơi 4 tháng cuối mùa, chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, chỉ ghi được 4 bàn thắng), mà đóng vai “đại sứ thương mại” thì nhiều.

Người ta bảo Lifan lấy Đức về, trên danh nghĩa hợp tác bóng đá với CATPHCM, thực ra không nhằm mục đích nào khác ngoài mở đường đưa xe máy “Tàu” vào bán ở Việt Nam.

Thế thì đi Nhật, dù chỉ để bán bia, cũng là cả một thiên đường với Công Vinh.
Thế thì đi Nhật, dù chỉ để bán bia, cũng là cả một thiên đường với Công Vinh.

Dù sao thì khoảng thời gian ngắn ngủi làm gương mặt quảng bá cho Lifan, như lời Huỳnh Đức kể lại, cũng giúp anh tích luỹ được thêm nhiều kinh nghiệm phục vụ nghiệp cầm quân.

Bây giờ, đến lượt Công Vinh.

Consadole Sapporo là một CLB hạng Nhất Nhật Bản, cái tên của nó gắn liền với một nhãn hiệu bia địa phương. Hokkaido là quê hương của bia Sapporo. Mà bia Sapporo, ngoài lãnh địa Nhật Bản, mới chỉ đặt nhà máy tại Canada và mới đây, xuất hiện thêm tại Việt Nam.

Có gì liên quan giữa chiến lược chiếm lĩnh thị trường bia Việt của Sapporo với việc “dạm hỏi” Công Vinh? Nếu lời mời của Sapporo với Công Vinh là có thật, thì kể cả khi “du Nhật” không phải để nâng cao thành tích cho đội bóng này, nói thẳng ra là không phải để đá bóng đi, Công Vinh vẫn có nhiều cái lợi.

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Ít nhất anh cũng thoát cảnh thất nghiệp, cũng được hưởng mức lương khủng hơn tất thảy các cầu thủ nội khác, chưa kể những trải nghiệm cho tương lai…

Thế thì đi Nhật, dù chỉ để bán bia, cũng là cả một thiên đường. Mong là thiên đường ấy không phải chiêu trò quảng cáo…   

Theo Đất Việt


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.