Ronaldo bối rối trước bức tượng của mình bằng silicon

Siêu sao người Bồ Đào Nha đang có mặt tại Nhật Bản để quảng cáo cho sản phẩm điện tử giúp phát triển cơ bắp.

Siêu sao người Bồ Đào Nha đang có mặt tại Nhật Bản để quảng cáo cho sản phẩm điện tử giúp phát triển cơ bắp.

Ronaldo bối rối trước bức tượng của mình bằng silicon
Cristiano Ronaldo không bao giờ bỏ lỡ cơ hội tăng mức thu nhập cũng như mở rộng thương hiệu của mình trên toàn cầu. Ngày 7/7 vừa qua, siêu sao người Bồ Đào Nha có mặt tại Tokyo, Nhật Bản để quảng bá cho sản phẩm điện tử giúp phát triển cơ bắp.
Ronaldo bối rối trước bức tượng của mình bằng silicon
Công ty của Nhật Bản tạo một bức tượng Cristiano Ronaldo 3D bằng silicon. Họ gắn những sản phẩm điện tử phát triển cơ bắp có tên gọi Sixpad Body Revolution (tạm dịch: Cuộc cách mạng 6 múi) lên hai bắp tay, bụng và hai đùi.
Ronaldo bối rối trước bức tượng của mình bằng silicon
Sản phẩm điện tử Sixpad Body Revolutioncó tác dụng đốt cháy phần mỡ thừa và kích thích cơ bắpphát triểnở khu vực được dán.
Ronaldo bối rối trước bức tượng của mình bằng silicon
Ban đầu Ronaldo có vẻ khá bối rối, bởi bức tượng silicon không thực sự giống chân sút 30 tuổi thuộc biên chế Real Madrid. Nét mặt của bức tượng trông khá dữ dằn và vô hồn.
Ronaldo bối rối trước bức tượng của mình bằng silicon
Đây không phải lần đầu tiên cựu ngôi sao của Manchester United tham gia phát triển và thúc đẩy các sản phẩm tại châu Á.
Ronaldo bối rối trước bức tượng của mình bằng silicon
Năm ngoái, tuyển thủ Bồ Đào Nha cũng có mặt tại đây để quảng bá cho sản phẩm tăng cường sức khỏe về răng miệng.
Ronaldo bối rối trước bức tượng của mình bằng silicon
Tại buổi phỏng vấn gần đây, Ronaldo tiết lộ anh bị chê gầy khi còn trẻ. "Cristiano, anh là một cầu thủ tài năng, nhưng cơ thể lại quá gầy", chủ nhân Quả bóng vàng FIFA 2014 chia sẻ.
Ronaldo bối rối trước bức tượng của mình bằng silicon
Sau lời chê đó, CR7 lao vào luyện tập. Nỗ lực tập luyện không biết mệt mỏi giúp anh trở thành một trong những cầu thủ có thân hình đẹp nhất trong làng túc cầu.

Theo Zing/Ảnh: Daily Mail/Twitter



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.