Côn đồ vác mã tấu vào nhà, chém người, không tha cả trẻ 3 tuổi

Một nhóm côn đồ xông vào nhà giữa đêm khuya dùng mã tấu chém nhiều người trong gia đình anh Hiền trong đó có cả con gái anh mới chỉ 3 tuổi.

Một nhóm côn đồ xông vào nhà giữa đêm khuya dùng mã tấu chém nhiều người trong gia đình anh Hiền trong đó có cả con gái anh mới chỉ 3 tuổi.

Sáng 23-3, anh Nguyễn Đăng Hiền (trú tổ 6, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết đã làm đơn trình báo đến cơ quan công an vụ côn đồ xông vào nhà tấn công gia đình anh.

Vụ tấn công khiến anh Hiền cùng cháu Nguyễn Hoàng Ngọc Anh 3 tuổi và anh Nguyễn Đăng Sang (em trai anh Hiền) bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

Anh Hiền đang điều trị tại bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng
Anh Hiền đang điều trị tại bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Theo anh Hiền, khoảng 22 giờ 30 phút tối 20-3, gia đình anh đang ngồi trong nhà xem ti vi ở phòng khách. Gia đình anh lúc này vẫn chưa đóng cổng nên bất ngờ có hai thanh niên xông thẳng vào nhà.

“Chúng lăm lăm trong tay mã tấu xông thẳng vào nơi gia đình tôi đang ngồi. Bọn chúng không nói năng gì mà chỉ lao vào chém các thành viên trong gia đình tôi.

Tôi bị bọn chúng chém trúng vào chân máu chảy rất nhiều. Một số người trong gia đình tôi thoát được ra ngoài.

Tuy nhiên, con gái tôi mới 3 tuổi đang ngồi chơi cũng bị chúng nhẫn tâm dùng mã tấu chém vào chân.

Thấy vậy, tôi lao tới đỡ cho con và van xin bọn chúng có chuyện gì thì nói chuyện. Nếu có đánh chém thì đánh chém tôi và hãy tha cho con gái tôi.

Tuy vậy, bọn chúng vẫn tiếp tục chém cha con tôi”, anh Hiền kinh hãi kể.

Cháu Ngọc Anh, 3 tuổi cũng bị nhóm côn đồ chém đứt gân chân
Cháu Ngọc Anh, 3 tuổi cũng bị nhóm côn đồ chém đứt gân chân

Anh Nguyễn Đăng Sang, em trai anh Hiền, cho hay thấy anh cháu và anh bị chém nên dùng ghế gỗ chạy đến che chắn.

Lập tức, hai tên côn đồ liền dùng mã tấu chém vào tay trái anh Sang.

Theo anh Hiền, lúc đó anh may mắn hô to, cầu cứu nên nhiều người hàng xóm nghe thấy nên chạy sang xem xét.

Thấy có nhiều người xuất hiện, hai tên côn đồ lập tức bỏ chạy ra xe chờ sẵn rồ ga bỏ chạy.

Người dân xung quanh ngay lập tức đưa anh Hiền, anh Sang và cháu Ngọc Anh đến bệnh viện cấp cứu.

Đại diện bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho biết các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thương tích nặng, mất máu nhiều.

Theo đó, anh Hiền bị chém đứt gân chân trái cùng nhiều vết thương khác trên người, anh Sang bị đứt gân tay và gãy ngón tay trái.

Anh Sang lao vào cứu anh và cháu cũng bị tấn công
Anh Sang lao vào cứu anh và cháu cũng bị tấn công

Đặc biệt, cháu Ngọc Anh mới 3 tuổi cũng bị tụi côn đồ chém đứt gân bàn chân phải.

“Tụi chúng mặc áo màu đen, đội mũ, đeo khẩu trang, tay chân có nhiều hình săm trổ.

Tôi cũng không hiểu tại sao mình bị tấn công. Tôi chưa gây hấn với ai bao giờ.

Trong làm ăn thì tôi có nợ tiền của một người tên Gióng. Do khó khăn nên tôi chưa trả tiền đúng thời hạn quy định.

Trước đó mấy ngày ông Gióng gọi điện đòi tiền, tôi nói cho vài ngày nữa sẽ trả đủ nhưng ông ta không đồng ý và đe dọa sẽ cho nếm mùi. Đến hôm sau thì có hai tên con đồ xông vào nhà chém gia đình tôi”, anh Hiền kể.

Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết đã tiếp nhận hồ sơ vụ án và đang tiến hành điều tra.

Theo Trí thức trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.