Dùng dao cướp tiệm bạc giữa trưa

Giữa trưa, nam thanh niên dùng dao khống chế chủ tiệm rồi lấy tiền trong két sắt cùng nữ trang rồi bỏ chạy.


Giữa trưa, nam thanh niên dùng dao khống chế chủ tiệm rồi lấy tiền trong két sắt cùng nữ trang rồi bỏ chạy.

Khoảng 12h30 ngày 2/1, một thanh niên bịt mặt xông vào tiệm bạc Bình Phương tại số 28 đường Cách Mạng Tháng 8 (phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cướp bạc, nữ trang gây chấn động.  

Hiện trường xảy ra vụ cướp
Hiện trường xảy ra vụ cướp.

Vào thời điểm trên, thanh niên đi vào tiệm vờ hỏi mua dây bạc cho con. Thấy trong tiệm chỉ có một mình chị Trương Thị Thanh Hương, nên thanh niên dùng dao dí vào cổ, rồi cướp khay bạc (khoảng 10 lượng) và yêu cầu chủ tiệm lột hết số nữ trang đang đeo trên người. Sau đó nghi can yêu cầu mở két sắt rồi lấy hết tiền đưa cho hắn.

Đúng lúc này, chồng chị Hương là anh Đoàn Xuân Phương từ Quảng Bình về nhưng kẻ xấu đã kịp thời trốn thoát.

Anh Phương cho biết khi vào tiệm thì thấy hung thủ dùng dao khống chế vợ nên lao tới đánh kẻ xấu làm rớt dao. Tuy nhiên, nghi can nhanh chân leo lên xe máy dựng gần đó rồi chạy theo hướng đường Độc Lập (phường Hương Vân, huyện Hương Trà) tẩu thoát.

Thanh niên bịt mặt cao khoảng 1,65m, dáng người cao, ốm, đi xe Wave, mặc áo mưa màu xanh, nói giọng Huế. Nhận được tin báo, công an thị xã Hương Trà có mặt tại hiện trường để khoanh vùng, điều tra. 

Thượng tá Nguyễn Văn Cường, Phó trưởng công an thị xã Hương Trà, cho biết công an đang điều tra vụ việc. 

Theo Zing



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.