Gã đàn ông bị bắt vì mang "hàng trắng" còn ung dung đứng xem chốt 141

Thấy tổ công tác 141 đang làm nhiệm vụ kiểm soát, xử lý vi phạm, Hùng liền lại gần… xem.

Thấy tổ công tác 141 đang làm nhiệm vụ kiểm soát, xử lý vi phạm, Hùng liền lại gần… xem. Thấy nghi vấn, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện trong người đối tượng có “hàng trắng”.
 

Khoảng 14h ngày 7-6, tổ công tác Y12/141-CATP Hà Nội do Đại úy Lê Văn Lợi làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm tại chốt Phạm Văn Đồng. Lúc này có một người đàn ông xăm trổ, có biểu hiện nghi vấn đứng gần chốt… xem, nên các trinh sát đã yêu cầu đối tượng vào chốt kiểm tra hành chính.

Bất ngờ trước việc bị kiểm tra, người này đã tự giao nộp trong người một gói ni lông, bên trong chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy.

Gã đàn ông bị bắt vì mang hàng trắng còn ung dung đứng xem chốt 141-1

Đối tượng Trương Văn Hùng bị bắt khi mang ma túy và ung dung đứng xem tổ công tác 141 làm nhiệm vụ

Tại công an phường Xuân Đỉnh, nhân thân của đối tượng được làm rõ là Trương Văn Hùng, sinh năm 1981, trú ở huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

Hùng khai nhận, gói nhỏ trên là heroin mua về để sử dụng. Đối tượng còn khai đã có tiền án về tội cướp giật tài sản, từng đi tù 5 năm.
 


Theo ANTĐ


hàng trắng

ma túy


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.