- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Giám định pháp y vạch trần bộ mặt giả dối của gã chồng bạc ác
Cường bóp cổ vợ đến chết rồi dùng kéo đâm nhiều nhát vào người mình.
Ngày 13/6, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Cường (SN 1985, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) tù chung thân về tội danh "Giết người".
Nạn nhân trong vụ án chính là vợ của bị cáo - chị Trương Thị N (SN 1989). Điều đáng nói sau khi ra tay hạ sát vợ, đối tượng luôn tìm cách đổ tội cho nạn nhân, thậm chí còn dựng lên tình tiết bị vợ đâm vào ngực, do đó uất quá mới xông vào bóp cổ vợ đến chết.
Tuy nhiên, bằng những biện pháp nghiệp vụ, căn cứ vào kết quả giám định hiện trường, giám định pháp y, cơ quan công an đã vạch trần bộ mặt của gã chồng bạc ác, khiến hắn phải trả giá với tội lỗi mình gây ra.
Giết vợ rồi gọi điện báo tin cho người thân
Theo cáo trạng, vợ chồng Cường thuê một căn phòng ở đường Trần Việt Châu, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ làm nơi sinh sống. Hàng ngày Cường làm tài xế xe tải.
Khoảng 14h ngày 16/12/2015, đối tượng gọi điện cho một người bà con báo đã giết vợ. Sau khi nghe thông tin, người thân của Cường tá hỏa chạy đến căn nhà hai vợ chồng này thuê để kiểm tra sự việc.
Khi đến nơi, phát hiện cửa căn nhà đã bị khóa trái nên mọi người phải dùng nhiều vật dụng phá cửa vào bên trong thì phát hiện hai vợ chồng Cường nằm gục trên vũng máu.
Mọi người nhanh chóng đưa cả hai vào Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng chị N đã tử vong trước khi đến được bệnh viện.
Cường nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, có 3 vết thương sâu ở bụng. Sau đó đối tượng được cấp cứu và hồi tỉnh lại.
Nhận được tin báo, cơ quan Công an đã nhanh chóng triển khai lực lượng xuống khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai những người xung quanh để phục vụ công tác điều tra.
Bóp cổ vợ rồi dựng hiện trường giả
Trong quá trình điều tra phá án những người hàng xóm cho biết, từ trước tới nay hai vợ chồng Cường sống khá ôn hòa. Thời điểm xảy ra vụ việc, người dân xung quanh không nghe bất cứ cự cãi hay tiếng động nào phát ra từ căn nhà nơi 2 vợ chồng Cường sống.
Khi đã hồi tỉnh lại, đối tượng khai nhận, chiều 16/12, sau khi ăn cơm trưa xong, chị N bảo chồng đưa tiền đóng hụi nhưng Cường từ chối. Cả hai cự cãi dẫn đến xô xát và đánh nhau tại giường ngủ.
Trong lúc lời qua tiếng lại, chị N lấy dao đâm Cường. Tuy nhiên, Cường tước được con dao, trong cơn tức giận đối tượng lao đến bóp cổ vợ cho đến khi nạn nhân tử vong.
Sau khi giết vợ, Cường quá sợ hãi và gọi điện báo cho người thân. Kết luận giám định cho thấy chị N chết do choáng sau ngạt cơ học.
Quá trình điều tra, các điều tra viên phát hiện ra Cường có tiền sử bệnh mất ngủ phải đưa đi điều trị bệnh tâm thần nên cơ quan điều tra trưng cầu giám định.
Tuy nhiên, kết luận cho thấy Cường không có bệnh lý tâm thần, đối tượng đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi của mình.
Tại tòa, bị cáo thừa nhận mình gây ra cái chết cho vợ nhưng không chấp nhận đã bóp cổ như cáo trạng nêu mà bị cáo nói là do bị cáo siết cổ.
Bị cáo cho rằng những vết thương trên người bị cáo là do bị vợ đâm nhưng kết luận pháp y chứng minh cơ chế gây vết thương là do bị cáo tự đâm mình rồi dựng hiện trường giả.
Kết luận pháp y nêu rõ
Cường bóp cổ vợ đến chết rồi dùng kéo đâm nhiều nhát vào người mình. Sau
đó, Cường kéo tay vợ quẹt vào vết thương trên bụng mình rồi đặt vợ nằm
xuống đất, để cây kéo bên cạnh tay vợ.
Như vậy đến khi ra tòa bị cáo vẫn quanh co khai báo, đổ một phần lỗi cho nạn nhân. Bị cáo cho rằng nạn nhân dùng hung khí tấn công mình trước, do không kiềm chế được hành vi nên mới ra tay sát hại vợ.
Kết thúc phiên tòa, đại diện VKS đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt tù chung thân bị cáo với tình tiết định khung là giết người có tính chất côn đồ và Tòa đã chấp nhận.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Pháp luật15 giờ trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật1 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật2 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật2 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật2 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật2 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật3 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật3 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật3 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật3 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...
-
Pháp luật5 ngày trướcNgoài biện pháp xử phạt 90 triệu đồng, cơ sở bánh mì còn bị đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, chế biến trong 4 tháng.