Giết người với giá... 1 triệu đồng

Mặc dù không có mâu thuẫn, Tùng cùng các đàn em lạnh lùng đánh anh Cường tử vong để nhận 1 triệu đồng.

Mặc dù không có mâu thuẫn, Tùng cùng các đàn em lạnh lùng đánh anh Cường tử vong để nhận 1 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên xét xử. (Ảnh: Tân Tiến)

Mới đây, TAND tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm đối với Lương Văn Tùng (28 tuổi), Trần Ngọc Nam (22 tuổi), Hoàng Tuấn Vũ (20 tuổi), Nguyễn Ngọc Hùng (36 tuổi) và Trịnh Hoàng Tân (24 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Phước) về các tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích".

Do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, HĐXX quyết định nghị án kéo dài để nghiên cứu kỹ hồ sơ, chứng cứ và diễn biến tại phiên xử trước khi tuyên án. 

Theo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Hùng bực tức vì cho rằng anh Nguyễn Văn Cường (43 tuổi) tranh giành mối làm ăn tại Công ty TNHH Lâm Sao.

Khoảng 15h ngày 15/5/2017, Hùng đang uống cà phê với Trịnh Hoàng Tân thì nhận được điện thoại từ Tùng gọi điện hỏi công việc làm ăn. Sau đó, Hùng nhờ Tân dẫn Tùng đi gặp anh Cường để nhận diện nhằm trả thù đối thủ.

Hai hôm sau, Tùng rủ thêm 2 đàn em là Trần Ngọc Nam và Hoàng Tuấn Vũ thực hiện kế hoạch. Cả ba vào tiệm thuốc tây mua khẩu trang đeo rồi chuẩn bị cành cao su phục kích anh Cường trên đường đi làm về.

Khoảng 11h cùng ngày, anh Cường chạy xe máy từ Công ty Lâm Sao ra ngoài thì Nam điều khiển xe chở Vũ, Tùng đuổi theo. 

Do anh Cường rẽ xe vào nhà người quen, nhóm Tùng quay xe chạy thẳng đến quán bia ở gần đó nhậu, chuẩn bị 2 khúc cây và chờ anh Cường trở ra.

Khi phát hiện anh Cường đang chạy xe về công ty, Tùng cầm cây chạy lại tấn công vào đầu anh này. Nạn nhân ngã xuống đường, bỏ xe chạy bộ thì nhóm Tùng cầm cây truy đuổi. Khi anh Cường chạy đến trước nhà người dân gần đó hét rằng "đánh nhầm người rồi", nhóm Tùng trở lại đập phá xe nạn nhân rồi định bỏ đi.

Tưởng mọi chuyện đã qua, anh Cường trở lại lấy xe máy thì bị Tùng dùng cây gỗ lao đến đánh liên tiếp vào đầu. Nạn nhân gục xuống đất bất động, Tùng dừng tay gọi điện cho Hùng thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ.

Đến tối cùng ngày, Tùng nhận 1 triệu đồng từ Hùng rồi chia cho Nam, Vũ. Hôm sau, khi biết anh Cường tử vong, Nguyễn Ngọc Hùng liên lạc với Trần Văn Toàn (38 tuổi) chạy lên tỉnh Đắk Nông lẩn trốn. Kẻ chủ mưu cũng thông báo cho nhóm Tùng bỏ trốn.

Ngày 19/5/2017, Công an tỉnh Bình Phước bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Hùng để điều tra. Các đối tượng còn lại cũng đi đầu thú, khai nhận mọi hành vi phạm tội.


Theo Trí Thức Trẻ

 


giết người

vụ án giết người


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.