- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Góa phụ mang thai 2 tháng nghi bị người tình sát hại
Thấy khách thuê phòng gần 2 ngày không ra ngoài, nhân viên nhà nghỉ phá cửa vào phòng thì phát hiện người phụ nữ đã tử vong trước đó. Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện nạn nhân đang mang thai được 2 tháng.
Thấy khách thuê phòng gần 2 ngày không ra ngoài, nhân viên nhà nghỉ phá cửa vào phòng thì phát hiện người phụ nữ đã tử vong trước đó. Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện nạn nhân đang mang thai được 2 tháng.
Tang thương trước ngày cưới
Người dân xã Thiệu Long (huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) vô cùng bàng hoàng trước cái chết đầy thảm thương của chị Dương Thị H (46 tuổi, ở địa phương).
Đau xót hơn, thời điểm bị sát hại thì người phụ nữ này đang mang thai được 2 tháng. Rất nhiều người tìm đến căn nhà cấp 4 nhỏ cũ của mẹ con chị H chia buồn.
Tiếng gào khóc như xé lòng những ai đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình. Ông Phạm Văn Màn (em chồng bà H) nghẹn ngào: “Theo dự kiến ngày 14/2, gia đình sẽ tổ chức lễ cưới cho con chị H. Vậy mà ngày vui của con đang đến gần thì chị H bất ngờ bị sát hại”.
Theo thông tin ban đầu, sáng 7/2, chị H cùng một nam thanh niên đến nhà nghỉ ở thị trấn Vạn Hà (huyện Thiệu Hóa) thuê phòng.
Chiều cùng ngày, người đàn ông ở cùng nói ra ngoài có việc. Đến tận đêm khuya 8/2, thấy vị khách nữ không mở cửa đi ra ngoài, nhân viên phá cửa thì phát hiện chị này đã tử vong.
Cơ quan chức năng xác định, chị H đã bị siết cổ dẫn đến tử vong. Nghi can được xác định là người đàn ông thuê phòng cùng với nạn nhân.
Được biết, gia cảnh khó khăn nên từ nhỏ chị H đã phải lam lũ để mưu sinh. Đến tuổi trưởng thành, chị lập gia đình với anh Phạm Văn V (ở xã Thiệu Long).
Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng hai vợ chồng hết mực thương yêu nhau. Khó khăn trong những ngày đầu mới cưới cũng dần dần được vợ chồng chị vượt qua, dân làng ai cũng yêu quý, chúc phúc cho anh chị.
Hạnh phúc được nhân đôi khi một năm sau ngày cưới, chị H sinh bé trai kháu khỉnh. Tưởng chừng niềm hạnh phúc cứ thế nhân lên, mái ấm nhỏ sẽ càng hạnh phúc nhưng bất hạnh đã đổ xuống gia đình chị…
Cuộc sống nông nhàn, muốn có thêm kinh tế để nuôi dạy con cái nên anh V theo nhóm thanh niên trong làng vào miền Nam tìm việc. Khi công việc trong Nam dần ổn định thì bất ngờ tai ương ập đến, anh V đã tử vong do tai nạn giao thông.
Những tháng ngày đau khổ khiến chị H gầy đi trông thấy. Lúc này, người thân hai bên nội ngoại khuyên nhủ, mong chị sớm vượt qua đau thương, gượng dậy chăm lo cho con cái.
Những tháng ngày bi luỵ rồi cũng qua đi, chị lao vào cuộc sống mưu sinh, lo cho tương lai con nhỏ.
Chị theo mọi người học cách làm ăn, buôn bán gạo, thóc. Đứa con, sự kết tinh của hai vợ chồng cũng lớn, tự biết đi làm kiếm thêm tiền phụ giúp mẹ.
Năm 2013, mẹ con chị H lại vào Nam làm ăn. Mẹ thì xin làm công nhân tại một công ty may, còn cậu con trai thì đi học nghề mộc.
Cuộc sống của hai mẹ con trong dãy trọ nhỏ cứ thế qua đi, cho tới một ngày, trái tim vốn đã khô héo bao năm của chị bỗng được sưởi ấm, rạo rực trở lại khi có một người đàn ông (quê Nam Định) cùng xóm trọ, theo đuổi, ngỏ lời yêu.
Khi mối tình với người đàn ông này công khai thì cũng là lúc chị H nhận được những lời khuyên của người thân. Sau nhiều đêm suy nghĩ, chị H đã quyết định từ bỏ cuộc tình này. Người đàn ông vẫn đeo bám nhưng chị H vẫn cương quyết chối từ.
Mong sớm tìm ra kẻ thủ ác
Đầu năm 2017, con trai chị H nói với mẹ sẽ cưới vợ. Khi mọi dự tính cho đám cưới con trai đã đâu vào đấy thì chị H bất ngờ nhận cuộc gọi định mệnh từ người tình. Không muốn con biết, con lo và cũng muốn chấm dứt mọi mối liên hệ nên chị đã bí mật đến gặp người tình cũ.
Cũng từ thời điểm này, mọi liên lạc với chị H bị cắt đứt, gia đình tìm kiếm nhiều nơi nhưng đều không có kết quả. Đến ngày 8/2 thì gia đình nhận được tin chị H đã tử vong.
Anh Phạm Văn Luật (cháu chị H) cho biết, do lễ cưới con trai đã cận kề nên ngày 5/2, chị H mới từ trong Nam về quê.
Sáng 6/2, anh em họ hàng xuống thăm gia đình nhà gái và làm các thủ tục trước khi cưới, dự kiến lễ cưới diễn ra ngày 14/2, giấy mời đám cưới cũng đã gửi đi.
Ngày 7/2, chị H nhận được điện thoại của người đàn ông quê Nam Định và hai người hẹn gặp nhau trên thị trấn. “Cũng từ thời điểm này gia đình mất liên lạc với cô H, chúng tôi đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy.
Đêm 8/2, chúng tôi nhận được hung tin cô H đã tử vong”, anh Luật nói.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Tình, Chủ tịch UBND xã Thiệu Long cho biết: “Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi vô cùng bất ngờ.
Chị H là người phụ nữ đảm đang, chồng mất từ rất lâu nhưng vẫn ở vậy nuôi con. Sau khi vào miền Nam làm công nhân thì quen biết người đàn ông quê Nam Định.
Giữa hai người có quan hệ tình cảm. Đây là vụ án nghiêm trọng, là sự mất mát thương tiếc của gia đình, người thân trong thôn, xã.
Sự việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ. Mong rằng cơ quan chức năng sớm điều tra, bắt kẻ thủ ác ra trước pháp luật để trừng trị”.
Thấy khách thuê phòng gần 2 ngày không ra ngoài, nhân viên nhà nghỉ phá cửa vào phòng thì phát hiện người phụ nữ đã tử vong trước đó. Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện nạn nhân đang mang thai được 2 tháng.
Tang thương trước ngày cưới
Người dân xã Thiệu Long (huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) vô cùng bàng hoàng trước cái chết đầy thảm thương của chị Dương Thị H (46 tuổi, ở địa phương).
Đau xót hơn, thời điểm bị sát hại thì người phụ nữ này đang mang thai được 2 tháng. Rất nhiều người tìm đến căn nhà cấp 4 nhỏ cũ của mẹ con chị H chia buồn.
Tiếng gào khóc như xé lòng những ai đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình. Ông Phạm Văn Màn (em chồng bà H) nghẹn ngào: “Theo dự kiến ngày 14/2, gia đình sẽ tổ chức lễ cưới cho con chị H. Vậy mà ngày vui của con đang đến gần thì chị H bất ngờ bị sát hại”.
Theo thông tin ban đầu, sáng 7/2, chị H cùng một nam thanh niên đến nhà nghỉ ở thị trấn Vạn Hà (huyện Thiệu Hóa) thuê phòng.
Chiều cùng ngày, người đàn ông ở cùng nói ra ngoài có việc. Đến tận đêm khuya 8/2, thấy vị khách nữ không mở cửa đi ra ngoài, nhân viên phá cửa thì phát hiện chị này đã tử vong.
Cơ quan chức năng xác định, chị H đã bị siết cổ dẫn đến tử vong. Nghi can được xác định là người đàn ông thuê phòng cùng với nạn nhân.
Được biết, gia cảnh khó khăn nên từ nhỏ chị H đã phải lam lũ để mưu sinh. Đến tuổi trưởng thành, chị lập gia đình với anh Phạm Văn V (ở xã Thiệu Long).
Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng hai vợ chồng hết mực thương yêu nhau. Khó khăn trong những ngày đầu mới cưới cũng dần dần được vợ chồng chị vượt qua, dân làng ai cũng yêu quý, chúc phúc cho anh chị.
Hạnh phúc được nhân đôi khi một năm sau ngày cưới, chị H sinh bé trai kháu khỉnh. Tưởng chừng niềm hạnh phúc cứ thế nhân lên, mái ấm nhỏ sẽ càng hạnh phúc nhưng bất hạnh đã đổ xuống gia đình chị…
Cuộc sống nông nhàn, muốn có thêm kinh tế để nuôi dạy con cái nên anh V theo nhóm thanh niên trong làng vào miền Nam tìm việc. Khi công việc trong Nam dần ổn định thì bất ngờ tai ương ập đến, anh V đã tử vong do tai nạn giao thông.
Những tháng ngày đau khổ khiến chị H gầy đi trông thấy. Lúc này, người thân hai bên nội ngoại khuyên nhủ, mong chị sớm vượt qua đau thương, gượng dậy chăm lo cho con cái.
Những tháng ngày bi luỵ rồi cũng qua đi, chị lao vào cuộc sống mưu sinh, lo cho tương lai con nhỏ.
Chị theo mọi người học cách làm ăn, buôn bán gạo, thóc. Đứa con, sự kết tinh của hai vợ chồng cũng lớn, tự biết đi làm kiếm thêm tiền phụ giúp mẹ.
Năm 2013, mẹ con chị H lại vào Nam làm ăn. Mẹ thì xin làm công nhân tại một công ty may, còn cậu con trai thì đi học nghề mộc.
Cuộc sống của hai mẹ con trong dãy trọ nhỏ cứ thế qua đi, cho tới một ngày, trái tim vốn đã khô héo bao năm của chị bỗng được sưởi ấm, rạo rực trở lại khi có một người đàn ông (quê Nam Định) cùng xóm trọ, theo đuổi, ngỏ lời yêu.
Khi mối tình với người đàn ông này công khai thì cũng là lúc chị H nhận được những lời khuyên của người thân. Sau nhiều đêm suy nghĩ, chị H đã quyết định từ bỏ cuộc tình này. Người đàn ông vẫn đeo bám nhưng chị H vẫn cương quyết chối từ.
Mong sớm tìm ra kẻ thủ ác
Đầu năm 2017, con trai chị H nói với mẹ sẽ cưới vợ. Khi mọi dự tính cho đám cưới con trai đã đâu vào đấy thì chị H bất ngờ nhận cuộc gọi định mệnh từ người tình. Không muốn con biết, con lo và cũng muốn chấm dứt mọi mối liên hệ nên chị đã bí mật đến gặp người tình cũ.
Cũng từ thời điểm này, mọi liên lạc với chị H bị cắt đứt, gia đình tìm kiếm nhiều nơi nhưng đều không có kết quả. Đến ngày 8/2 thì gia đình nhận được tin chị H đã tử vong.
Anh Phạm Văn Luật (cháu chị H) cho biết, do lễ cưới con trai đã cận kề nên ngày 5/2, chị H mới từ trong Nam về quê.
Sáng 6/2, anh em họ hàng xuống thăm gia đình nhà gái và làm các thủ tục trước khi cưới, dự kiến lễ cưới diễn ra ngày 14/2, giấy mời đám cưới cũng đã gửi đi.
Ngày 7/2, chị H nhận được điện thoại của người đàn ông quê Nam Định và hai người hẹn gặp nhau trên thị trấn. “Cũng từ thời điểm này gia đình mất liên lạc với cô H, chúng tôi đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy.
Đêm 8/2, chúng tôi nhận được hung tin cô H đã tử vong”, anh Luật nói.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Tình, Chủ tịch UBND xã Thiệu Long cho biết: “Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi vô cùng bất ngờ.
Chị H là người phụ nữ đảm đang, chồng mất từ rất lâu nhưng vẫn ở vậy nuôi con. Sau khi vào miền Nam làm công nhân thì quen biết người đàn ông quê Nam Định.
Giữa hai người có quan hệ tình cảm. Đây là vụ án nghiêm trọng, là sự mất mát thương tiếc của gia đình, người thân trong thôn, xã.
Sự việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ. Mong rằng cơ quan chức năng sớm điều tra, bắt kẻ thủ ác ra trước pháp luật để trừng trị”.
Thấy khách thuê phòng gần 2 ngày không ra ngoài, nhân viên nhà nghỉ phá cửa vào phòng thì phát hiện người phụ nữ đã tử vong trước đó. Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện nạn nhân đang mang thai được 2 tháng.
Theo Gia đình và Xã hội
-
Pháp luật23 giờ trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật2 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật3 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật3 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật3 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật4 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật4 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật5 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...