- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hiện trường vụ sát hại bạn nhậu rồi bỏ thi thể nạn nhân bên đường
Xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát trong lúc nhậu, Nhớ dùng dao tấn công bạn. Phát hiện bạn nhậu nguy kịch, nam thanh niên cùng người thân chở nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi nhận thấy nạn nhân đã tử vong, những người này bỏ thi thể người xấu số bên đường rồi về phòng trọ.
Ngày 24/4, cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi, TP.HCM vẫn đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Vụ việc xảy ra vào tối 22/4 tại dãy nhà trọ trên đường tỉnh lộ 15, ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.
Vào thời điểm trên, người dân lưu thông qua ngã tư Tân Quy (xã Tân Thạnh Đông) phát hiện một nam thanh niên nằm bất động trên đường. Kiểm tra nhanh, những người này phát hiện, nam thanh niên đã tử vong.
Thi thể nam thanh niên bị bỏ lại bên đường sau khi bị bạn nhậu sát hại.
Nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu lực lượng chức năng nghi nam nạn nhân bị sát hại. Nạn nhân được xác định tên N.V.T., SN 1987, quê tỉnh Đồng Tháp.
Ngay trong đêm, lực lượng điều tra đã xác định được đối tượng gây án. Các kết quả điều tra bước đầu cho thấy, chiều tối 22/4, một nhóm người tổ chức ăn nhậu tại dãy nhà trọ trên đường tỉnh lộ 15 thuộc ấp 12, xã Tân Thạnh Đông.
Khoảng 20h đêm cùng ngày, T. về phòng trọ, ngang qua chỗ nhóm người đang nhậu nên được những người này gọi vào nhậu chung. Tuy nhiên, sau khi có hơi men, T. và đối tượng tên Võ Văn Nhớ, 26 tuổi, quê TP.Cần Thơ xảy ra mâu thuẫn.
Người dân hiếu kỳ đến theo dõi lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc.
Tức giận, Nhớ bỏ về phòng trọ rồi cầm theo một con dao sang chỗ T. đang nhậu. Tại đây, Nhớ bất ngờ dùng dao tấn công T. trúng vào vùng cổ khiến người này chảy nhiều máu, gục ngã tại chỗ.
Phát hiện vụ việc, những người có mặt lập tức can ngăn, hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Tuy nhiên, khi di chuyển đến ngã tư Tân Quy, những người này phát hiện nam thanh niên đã tử vong nên bỏ thi thể nạn nhân bên đường rồi trở về phòng trọ.
Về phần Nhớ, sau khi phát hiện nạn nhân tử vong, đối tượng này cũng dùng dao tự đâm vào bụng mình dẫn đến bị thương tích nặng. Hiện, đối tượng đang phải điều trị tại bệnh viện.
Mẹ ruột nạn nhân có mặt, khóc ngất khi chứng kiến con trai bị sát hại, bỏ thi thể bên đường.
Theo tìm hiểu của PV, sau khi nhận tin báo, người thân anh T. lập tức có mặt nơi thi thể người này bị bỏ lại trên đường. Có mặt bên thi thể con trai, người mẹ già của nạn nhân khóc ngất. Em trai của nạn nhân cũng có mặt, đau đớn nhìn anh trai tử vong, nằm trên đường.
Vụ việc khiến người dân hiếu kỳ đến tụ tập xung quanh xem. Lực lượng chức năng phải tăng cường lực lượng để đảm bảo trật tự, bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc.
Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Theo NGƯỜI ĐƯA TIN
-
Pháp luật11 giờ trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật1 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật2 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật2 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật2 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật3 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật3 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật4 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...