Hotgirl xinh đẹp dùng thân xác "đổi" tiền, xe và các nữ quái đa mưu

Thích ăn diện nhưng lười lao động, để có tiền thỏa mãn thú chơi ngổ ngáo của mình, cô gái 21 tuổi nghĩ ra cách đưa đám đàn ông hám của lạ vào tròng.

Thích ăn diện nhưng lười lao động, để có tiền thỏa mãn thú chơi ngổ ngáo của mình, cô gái 21 tuổi nghĩ ra cách đưa đám đàn ông hám của lạ vào tròng.

Nếu đem so sánh thì tội phạm nam giới chiếm tỉ lệ cao hơn hẳn nữ trong các vụ án hình sự như cướp giật, trộm cắp... Nhưng, nếu xét về độ tinh quái thì những đối tượng nữ cũng không hề thua kém, mưu mô của họ rất khó lường. Khi vạch ra kế hoạch, để đạt mục đích của mình, các "nữ quái" luôn hành động một cách bất chấp, liều lĩnh, không giống chút nào với hình dung liễu yếu đào tơ...

1. 21 tuổi, sở hữu nhan sắc trời cho, thông minh. giọng nói ngọt ngào của gái xứ Huế nhưng Phan Thị Ly lại không sử dụng các lợi thế trời cho của mình vào công việc đàng hoàng. Thích ăn diện nhưng lười lao động, để có tiền thỏa mãn thú chơi ngổ ngáo của mình, Ly đã nghĩ ra cách đưa đám đàn ông hám của lạ vào tròng và trộm cắp tài sản của họ.

Đưa những hình ảnh gợi cảm lên mạng xã hội, hằng ngày Ly được rất nhiều “quý ông” nhảy vào làm quen, trò chuyện. Người nào cũng vậy, cứ hễ vào nói chuyện với Ly được vài ngày thì lại giở trò rủ rê ong bướm. Để kiếm “con mồi” thật sự có gia sản, Ly phân tích kỹ từng đối tượng trước khi nhận lời gặp mặt ngoài đời.

D.V.K. năm nay mới 22 tuổi, quê Bạc Liêu, không phải là con mồi đầu tiên rơi vào bẫy của Ly. Trước đó, nhiều người đàn ông hám của lạ đã rơi vào cái hũ “ngọt ngào” của Ly rồi. Ngay cả chiếc Exciter 150 mà Ly đang sử dụng cũng là của một nạn nhân từng rơi vào bẫy. Với chiêu thức dụ ngọt nạn nhân bằng những lời lả lơi, những lần đàm thoại trực tiếp, giọng nói của gái xứ Huế như rót mật vào tai, nhiều người đàn ông hám của lạ đã nhanh chóng gục ngã.

Hotgirl xinh đẹp dùng thân xác đổi tiền, xe và các nữ quái đa mưu-1

“Nữ quái” Phan Thị Ly và các phi vụ sử dụng “vốn tự có” để trộm cắp tài sản

Được Ly đề nghị vào khách sạn vui vẻ, tình cảm, những nạn nhân này càng thêm mê đắm và không còn biết cảnh giác là gì, nhất là khi đã chiếm được thân hình như một hotgirl của Ly. K. cũng vậy. Sau nhiều ngày nói chuyện trên mạng, Ly chủ động rủ K. đi ăn, đi hát karaoke và vào khách sạn. Sau khi “vui vẻ”, K. lăn ra ngủ say. 3h sáng, Ly thức dậy rời khách sạn cùng số tiền của anh K. mang theo trong người và chiếc xe tay ga trị giá hơn 50 triệu mà K. mới mua.

2. Mang trong người 3 lệnh truy nã về hành vi “trộm cắp tài sản” nhưng Trần Ngọc Tâm, tên thường gọi là Ngọc Trinh (20 tuổi, quê Quảng Nam) vẫn lên mạng tìm những người đàn ông hám của lạ để giăng bẫy trộm tài sản. Khác với Ly, Tâm không bao giờ lên mạng xã hội công khai mà thường sử dụng mạng nhắn tin đa phương tiện để tìm “con mồi”.

Sau những dòng tin nhắn lả lơi, ong bướm và những tấm hình gợi cảm, thiếu vải được Tâm gửi đến cho những người đàn ông chat với mình, Tâm nhận được vô số cuộc hẹn. Tưởng rằng “dễ ăn” được Tâm nhưng những người hám của lạ này đâu biết rằng mình đang rơi vào bẫy của nữ quái.

Nạn nhân gần đây nhất của Tâm là V.V.C., 23 tuổi, quê Đồng Nai. Sau ít ngày trò chuyện, Tâm cho biết mình đã “cảm thấy có tình cảm” và đồng ý hẹn anh C. gặp mặt đi chơi. Bất ngờ săn được “hoa lạ”, C. hí hửng lấy chiếc Exciter đổ đầy xăng đến đón Tâm ra Vũng Tàu du hí.

Đến Vũng Tàu, Tâm ngỏ ý mượn xe anh C. để ghé qua nhà chú mình. Tin tưởng, anh C. giao chìa khóa cho Tâm. Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua nhưng không thấy Tâm quay lại, sốt ruột, anh C. bấm số gọi cho Tâm thì chỉ nghe tiếng ò í e từ đầu dây bên kia.

Tuổi đã tứ tuần nhưng Đào Thị Ngọc Phượng, ngụ tại Cần Thơ nhan sắc vẫn còn mặn mòi. Không có tiền tiêu xài, Phượng dạo xe vòng quanh các tuyến đường ở Cần Thơ tìm “con mồi” thì gặp ông T.V.H. năm nay đã 63 tuổi. Ngồi tâm sự, Phượng than chồng vừa chết, buồn nên đi tìm người bầu bạn. Cảm thương và nghĩ có cơ hội, ông H. mời Phượng vào một quán cà phê tâm sự. Tại đây, Phượng rủ ông H. vào khách sạn. Thừa lúc ông H. vào nhà tắm, Phượng lấy toàn bộ tài sản của ông H. bỏ trốn.

Hotgirl xinh đẹp dùng thân xác đổi tiền, xe và các nữ quái đa mưu-2

Một trong những chiếc xe mà Ngọc thuê rồi đem đi cầm

3. Chiêu thức của các “nữ quái” này không mới nhưng các đối tượng này biết đánh vào tâm lý của những người đàn ông hám của lạ để ra tay chiếm đoạt tài sản và thoát đi nhẹ nhàng. Hình ảnh mát mẻ, hở hang, gương mặt đẹp, thon gọn, cộng với cách ăn nói ngọt như mía lùi, các nữ quái khiến nhiều người đàn ông mê mẩn để rồi rơi vào bẫy lúc nào không hay.

Khi được ngỏ ý “tình cho không biếu không”, những người hám của lạ này thường mù quáng làm theo chỉ dẫn của các nữ quái. Nhất là khi nhiều nạn nhân rơi vào lưới tình của các nữ quái thường ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám nói ra vì sợ người khác chê cười. Nắm được tâm lý này, nhiều nữ quái vẫn có đất để hoạt động.

Hơn 10 năm hành nghề xe ôm, anh N.T., ngụ tại quận 5, TP Hồ Chí Minh chứng kiến không biết bao nhiêu loại tội phạm trên đường phố nhưng không ngờ có một ngày chính anh lại trở thành nạn nhân. Hôm đó, anh T. đứng đón khách trước bưu điện quận 5 thì một cô gái khoảng 30 tuổi đến nhờ anh chở về nhà trọ ở Bình Chánh. Cô gái ăn mặc lịch sự, dáng đẹp, nói chuyện nhỏ nhẹ nên dù trời nắng gắt, không đợi cô gái trả giá cuốc xe, anh T. vui vẻ nổ máy chở đi.

Dọc đường, cô gái thủ thỉ tâm sự vào tai anh T. rằng mình mới từ quê lên đang tìm chỗ học nghề uốn tóc, trang điểm cô dâu. Quãng đường xa nhưng câu chuyện giữa 2 người mỗi lúc thêm thân mật, nhất là việc cô gái càng lúc càng ngồi sát vào anh T. Chiếc xe dừng lại tại một căn nhà cấp 4, cô gái hồ hởi mở cửa và không quên mời anh T. vào nhà uống nước.

Cô gái nói lý do mới mướn nhà và không biết có ở được không nên lại kêu anh T. dẫn xe vào nhà chờ chở mình quay lại quận 4. Nghe vậy, anh T. không ngần ngại dẫn xe vào trong. Ngồi nói chuyện, cô gái mỗi lúc mỗi dạn dĩ và thân mật hơn bình thường khiến anh T. xốn xang. Đang “say nắng” thì bất ngờ bên trong nhà một gã thanh niên cầm hung khí bước ra vung dao đe dọa, lục bóp anh T. lấy đi 1,5 triệu đồng, chiếc điện thoại rồi cả hai lên xe bỏ đi. Sau khi trấn tĩnh, anh T. đến Công an trình báo thì được biết căn nhà trên, cô gái mới thuê có vài ngày...

4. Không chỉ sử dụng chiêu trò ong bướm, nhiều “nữ quái” còn biết cách đánh vào lòng tin của người khác để lừa đảo, trộm tài sản. Đến khi bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt, Lê Thị Thủy, 37 tuổi, quê An Giang đã thực hiện cả chục phi vụ trộm tài sản với số tiền thu được lên đến hàng tỷ đồng. Trong các phi vụ, Thủy luôn sắm vai một nữ giúp việc hiền lành chịu khó.

Để thực hiện hành vi trót lọt, Thủy làm giả nhiều CMND mang nhiều tên khác nhau, sau đó đăng trên mạng xã hội.

Do có nhu cầu thuê người giúp việc, chị P.T.H.T., 40 tuổi, ngụ tại quận 3, TP Hồ Chí Minh đã nhận Thủy về làm việc nhà cho mình. Sau nhiều ngày tỏ ra chịu khó làm việc, được chị T. tin tưởng, Thủy đã bí mật mở két sắt lấy đi 700 triệu đồng tiền mặt, 3 lượng vàng SJC, 1.000 USD rồi dông thẳng.

Hotgirl xinh đẹp dùng thân xác đổi tiền, xe và các nữ quái đa mưu-3

Lê Thị Thủy, đối tượng trong vai Osin gây ra hàng loạt vụ trộm tài sản trị giá hàng tỷ đồng của các gia chủ, sau đó đem nướng vào lô đề

Một năm ròng rã bám theo các dấu vết, Công an TP Hồ Chí Minh mới bắt được Thủy khi cô ta đang làm osin cho một gia đình khá giả ở Bình Dương. Theo lời khai của Thủy thì tài sản của gia đình này cũng đang nằm trong tầm ngắm, Thủy chỉ chờ cơ hội ra tay nhưng không ngờ bị bắt... quá sớm.

Quá trình điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh xác định từ năm 2016 đến khi bị bắt, Thủy đã thực hiện thành công 4 vụ trộm tài sản bằng vỏ bọc osin tại các quận 3, Bình Tân và Bình Dương... lấy đi số tài sản hàng tỷ đồng. Trước khi bị bắt tại Dĩ An, Bình Dương chưa lâu, Thủy đã mở két sắt nhà chị T.D.T. (26 tuổi) lấy đi 250 triệu đồng và một số nữ trang bằng vàng. Thủy khai toàn bộ số tiền trộm được Thủy sử dụng vào mục đích cá nhân và nướng vào... lô đề.

Theo một cán bộ điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh, các đối tượng nữ phạm tội có hình thức gây án tinh vi hơn nam giới. Đa phần họ đều dựa vào nhan sắc, lời nói ngon ngọt đánh vào tâm lý hám của lạ của đàn ông để ra tay. Nhiều đối tượng nữ có trình độ còn dùng nhiều chiêu thức tinh vi hơn như giả danh là người nhà cán bộ, giả làm nhân viên ngân hàng, gắn mác kiều nữ, nữ đại gia và ra tay lừa đảo, trộm cắp tài sản.

Cao Lưu Bảo Ngọc (31 tuổi, ngụ quận 3, tạm trú quận 11), có gương mặt khả ái nhưng lại là một “nữ quái” chuyên lừa thuê xe ô tô rồi đem đi cầm cố, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Ngọc thuê xe ô tô, sau đó cấu kết với một đối tượng tên Hiếu làm giả giấy tờ xe mang tên mình đem đến các tiệm cầm đồ cầm cố. Chỉ trong thời gian ngắn, Ngọc đã thực hiện trót lọt 4 vụ, thu về cả tỷ đồng.

Lê Thị Trà My (33 tuổi, quê ở Lâm Đồng) cũng có học vấn cao. Trà My đã vận dụng kiến thức của mình cấu kết với các đối tượng khác làm giả hồ sơ giấy tờ các căn hộ chung cư cao cấp ở quận 7 rồi đem đi cầm cố, rao bán.

Hành vi của các nữ quái khó có thể nhận biết được ngay. Hành vi gạ tình một cách dễ dãi thì còn dễ đối phó, đề phòng nhưng đối với những nữ quái có trình độ, nạn nhân thường khó thoát. Cách tốt nhất là người dân phải luôn cảnh giác, trước hết là nghiêm túc với bản thân, nhận định đúng đắn để tránh rơi vào bẫy. Hầu hết các nạn nhân nam sa bẫy, ngoài mất tiền của còn không tránh khỏi điều tiếng, xấu hổ. Bởi, trước khi bị rơi vào bẫy của “cao thủ”, họ vẫn cứ ngỡ chính mình là cao thủ đang giăng bẫy.

Theo An Ninh Thế giới


tội phạm nữ

lừa đảo

nữ quái


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.