Nghi án ôm mìn tự sát rúng động Hà Tĩnh

Khoảng 19h ngày 26/4 tại nhà riêng ông Đào Việt Hùng (SN 1967, thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh), xảy ra một vụ nổ lớn. Vụ nổ làm ông Hùng chết tại chỗ, nhiều người trong gia đình bị thương.

Khoảng 19h ngày 26/4 tại nhà riêng ông Đào Việt Hùng (SN 1967, thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh), xảy ra một vụ nổ lớn. Vụ nổ làm ông Hùng chết tại chỗ, nhiều người trong gia đình bị thương.

Tại hiện trường, bàn ghế, tủ, giường gãy đổ ngổn ngang. Máu vương vãi khắp nhà. Ông Hùng tử vong tại chỗ với nhiều bộ phận trên cơ thể không nguyên vẹn.

Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, ngoài ông Hùng, trong nhà có 5 người, gồm vợ chồng anh Đào Viết Sơn (SN 1992, là con trai cả của ông Hùng), cháu bé 3 ngày tuổi con của anh Sơn, chị Đào Thị Ngọc (SN 1997, con gái út của ông Hùng) và một người họ hàng bên nhà vợ anh Sơn.


Hiện trường vụ nổ mìn

“Vụ nổ làm cho anh Sơn bị xây xước ở tay chân và vùng mặt, còn chị Ngọc bị tổn thương vùng mắt và được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở TP. Vinh”, một người hàng xóm cho biết. 

Được biết, năm 2014, ông Hùng đã từng uống thuốc sâu tự tử nhưng không thành. Thông tin bước đầu cho biết, ông Hùng và vợ đã ly thân nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Theo thông tin từ Công an huyện Hương Sơn, nguyên nhân vụ nổ có thể do nạn nhân ôm mìn tự sát.

Theo Tiền Phong


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.