- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Những kẻ ‘thích’ ở tù
Chỉ vì nhìn thấy người thanh niên giống với đối tượng đã mâu thuẫn với mình trước đó, đối tượng đã dùng mã tấu chém người.
TƯỞNG KẺ THÙ CHÉM NHẦM CÔNG AN
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thị xã Kiến Tường, Long An ngày 5-12-2017 kết thúc điều tra, chuyển toàn hộ hồ sơ vụ án đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Hoài Thanh (SN 1995, ngụ ấp Gò Dưa, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường) về tội cố ý gây thương tích.
Trước đó, lúc 19 giờ ngày 4-4-2017, Nguyễn Văn Huy (SN 1999, ngụ xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường) điều khiển xe máy chở Thanh và Hồ Hoàng Lân (SN 1977, tạm P 3, thị xã Kiến Tường) rủ nhau đi đến quán nước gần cầu Song Sắt, thuộc huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An để lấy dao tự chế mà Thanh đã cất giấu tại vách lá bên ngoài quán nước.
Thanh lấy dao để dưới yên xe rồi ngồi lên để không ai thấy khi Huy lấy xe máy chở Thanh về thị xã Kiến Tường tìm người đòi tiền nhưng không được.
Do đòi nợ không được cả ba đến Hội Chợ tại khu phố 1, phường 3, thị xã Kiến Tường chơi. Thanh cầm dao giấu phía sau lưng đi vào khu vực Hội Chợ để gặp bạn.
Sau đó, Thanh đi bộ ra cổng Hội Chợ thì bất chợt nhìn thấy một thanh niên đang ngồi bấm điện thoại có đặc điểm giống người thanh niên có mâu thuẫn với Thanh hai ngày trước do người này đã ném chai rượu vào người Thanh tại khu vực bờ kè thuộc phường 1, thị xã Kiến Tường.
Do vậy, Thanh tiến vào vị trí người thanh niên dùng dao chém xuống cổ. Tuy nhiên, người thanh niên mà Thanh tưởng nhầm có mâu thuẫn lại là anh Nguyễn Lê Trọng Khánh, cán bộ Công an P 3, Thị xã Kiến Tường.
(Theo kết quả giám định thương tích của Cơ quan chức năng thì tỷ lệ thương tích của anh Khánh là 15%).
Bị tấn công bất ngờ, nên anh Khánh đứng dậy đưa tay trái lên đỡ đồng thời ôm đối tượng quật xuống đất nhưng Thanh đã vùng vẫy bỏ chạy ra phía cổng bỏ trốn. Anh Khánh được người xung quanh đưa đi cấp cứu.
Đến ngày 7-5-2017, Thanh bị Công an Thị xã Kiến Tường bắt giữ, thu giữ con dao gây án. Tại cơ quan điều tra, Thanh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Qua điều tra, Thanh từng có nhiều tiền án, tiền sự. Tháng 12-2009, UBND huyện Mộc Hóa có ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng thời hạn là 24 tháng đối với tên Thanh về hành vi trộm cắp vặt và gây rối trật tự công cộng (tháng 10-2011, Thanh chấp hành xong trở về địa phương), tháng 11-2012, TAND huyện Mộc Hóa tuyên phạt Thanh 9 tháng tù giam về tội cưỡng đoạt tài sản (tháng 7-2013, Thanh chấp hành án xong ra tù), tháng 3-2015, TAND thị xã Kiến Tường tuyên phạt 3 năm tù giam về Cố ý gây thương tích và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vừa chấp hành án xong trở về nhà vào ngày 15-3-2017, chưa được xóa án tích thì hai tuần sau lại tiếp tục phạm tội.
ĂN CƠM TÙ NHIỀU HƠN CƠM NHÀ
Cũng có thành tích ra vào tù như cơm bữa là Nguyễn Quốc Dũng (SN 1962, ngụ Thị xã Kiến Tường, Long An). Ngày 14-9-2017, Dũng đến Bến xe thị xã Kiến Tường tìm tài sản lấy trộm.
Khi đi đến đường Bùi Thị Của, thuộc khu phố 3, phường 1, thị xã Kiến Tường thì phát hiện chiếc xe máy có cắm sẵn chìa khóa trên ổ đang dựng trên lề đường, không có người trông coi nên lén dẫn chiếc xe đi cất giấu ở khu vực phía sau bến xe thị xã Kiến Tường, bị lực lượng Công an tuần tra phát hiện đưa về trụ sở làm việc.
Trên đường đi, lợi dụng sơ hở, Dũng bỏ chạy, đến 2 giờ sáng hôm sau Dũng bị công an bắt giữ khi đang nằm ngủ tại khu chợ gần đó.
Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận họ tên là Vũ Văn Dũng, sinh năm 1959, sống lang thang ở TP Hồ Chí Minh, mới đón xe lên đây để xin việc, nhằm mục đích che dấu bề dày “án tích” trước đó.
Tuy nhiên, với các biện pháp nghiệp vụ, Công an Thị xã Kiến Tường phát hiện được tên thật của đối tượng này.
Qua xác minh, Dũng từng có 1 tiền sự vào năm 1994 bị UBND tỉnh Long An ra quyết định đưa đi cưỡng bức lao động thời hạn 24 tháng; năm 1981 có 1 tiền án về tội trộm cắp, hiếp dâm và cướp tài sản, bị truyên phạt 10 năm tù giam; năm 1996 có 1 tiền án về tội trộm cắp, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tàng trữ vũ khí quân dụng bị tuyên phạt 9 năm tù giam; năm 2004 có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ bị tuyên phạt 14 năm giam.
Ngày ra trại gần nhất vào tháng 2-2015, chưa được xóa án tích thì Dũng tiếp tục tái phạm.
-
Pháp luật17 giờ trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật1 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật3 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật3 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật3 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật4 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật4 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật5 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...