Sự thật bất ngờ vụ thanh niên mặc quần áo Grab "xịt hơi cay để cướp ở cửa hàng quần áo"

Qua quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an đã xác định vụ xịt hơi cay cướp tiền, điện thoại ở cửa hàng quần áo chỉ là một màn kịch.

Qua quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy đã xác định vụ xịt hơi cay cướp tiền, điện thoại ở cửa hàng quần áo chỉ là một màn kịch.

>> 
Nữ nhân viên shop quần áo bàng hoàng kể lại giây phút bị gã đàn ông mặc áo GrabBike xịt dung dịch lạ để cướp tài sản

Sự thật bất ngờ vụ thanh niên mặc quần áo Grab "xịt hơi cay để cướp ở cửa hàng quần áo"
Hình ảnh nam thanh niên mặc quần áo grab xịt hơi cay cướp tiền ở cửa hàng quần áo được đăng tải trên mạng xã hội. (Ảnh: Cắt từ clip)

Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa điều tra làm rõ vụ việc một cặp đôi dàn cảnh cướp tài sản để chiếm đoạt tiền của cửa hàng bán quần áo trên phố Cầu Giấy.

Trước đó, ngày 18/01, trên nhiều trang mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một cô gái đang đứng thu tiền ở quầy thu ngân cửa hàng bán quần áo trên phố Cầu Giấy thì bị một nam thanh niên mặc quần áo Grab, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang cầm bình xịt một chất như hơi cay thẳng vào mặt.

Theo nội dung trong clip, cô gái ôm mặt ngồi thụp xuống. Lợi dụng lúc này, đối tượng nhanh tay vơ lấy toàn bộ số tiền đang để trên quầy, đồng thời cầm luôn chiếc điện thoại của cô gái rồi bỏ chạy.

Sau đó, Công an phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy nhận được đơn trình báo của chị Vương Thủy Tiên (26 tuổi, ở phố Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội, là nhân viên bán quần áo tại cửa hàng quần áo thời trang đường Cầu Giấy) về việc bị cướp tài sản.

Theo nội dung trong đơn trình báo, vào khoảng 14h ngày 18/01, chị Vương Thủy Tiên đang đứng ở quầy thu ngân đếm tiền, bất ngờ có một nam thanh niên mặc áo Grab đi vào cửa hàng hỏi anh Lê Quang Đạo (chủ cửa hàng).

Khi chị Tiên vừa cúi xuống thì bất ngờ bị nam thanh niên này dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt. Đối tượng sau đó đẩy chị Tiên xuống đất khiến chị này bất tỉnh.

Tỉnh dậy, chị Tiên phát hiện mất 1 điện thoại iPhone và hơn 13 triệu đồng, là tiền bán quần áo của cửa hàng.

Qua đơn trình báo của chị Tiên, cơ quan công an thấy nhiều điểm bất thường như vì sao một lái xe ôm Grab lại biết tên của chủ cửa hàng và lại xuất hiện ở một thời điểm khá nhạy cảm là trong cửa hàng có nhiều tiền.

Không những thế, trong quá trình nữ nhân viên này khai báo có những biểu hiện bất thường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định rất có khả năng đây chỉ là màn kịch của cặp đôi này hòng biển thủ tiền của cửa hàng.

Sau đó, công an tiếp tục mời chị Vương Thuỷ Tiên lên lấy lời khai và chị này đã thay đổi lời khai trước đó, đồng thời tự thú đã cùng với Cao Minh Tùng (29 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) dàn cảnh cướp tài sản để chiếm đoạt tiền của cửa hàng nơi Tiên bán quần áo.

Tại cơ quan công an, Tiên khai đầu tháng 1, Tùng và Tiên cùng bàn bạc với nhau thống nhất Tiên sẽ đi xin việc làm ở cửa hàng quần áo.

Tiếp đó, Tùng sẽ đến nơi làm việc của Tiên và dùng bình xịt tê xịt vào mặt Tiên để dàn dựng vụ cướp tài sản.

Ngày 15/01, Tiên được nhận vào làm việc tại cửa hàng bán quần áo trên phố Cầu Giấy. Tùng lên mạng tìm mua bình xịt tê của một người không quen biết làm công cụ gây án rồi sau đó cùng Tiên tạo dựng màn kịch cướp tài sản khá hoàn hảo.

Tối cùng ngày, cả hai gặp nhau chia tài sản cướp được. Tùng đưa cho Tiên số tiền 5 triệu đồng và trả lại chiếc điện thoại. 

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý.

Theo Trí Thức Trẻ

xịt hơi cay

grabBike


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.