- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thiếu nữ sập bẫy 'chăn rau sạch trên mạng'
Những tin nhắn mùi mẫn chạm sâu vào cơ thể Ngọc, trái tim cô rạo rực yêu đương. Nhưng chỉ sau 3 ngày quen qua mạng, tình yêu màu hồng đột ngột vỡ òa. Cô bị mất đời con gái ngay trong lần gặp đầu tiên.
Những tin nhắn mùi mẫn chạm sâu vào cơ thể Ngọc, trái tim cô rạo rực yêu đương. Nhưng chỉ sau 3 ngày quen qua mạng, tình yêu màu hồng đột ngột vỡ òa. Cô bị mất đời con gái ngay trong lần gặp đầu tiên.
Ngọc là một cô gái 24 tuổi quê miền Trung tính tình kín đáo, chậm giao tiếp nên dù sở hữu khuôn mặt khá duyên nhưng cô vẫn chưa từng có ai đeo đuổi. Hiện tại, cô làm kế toán ở Hà Nội với mức lương trung bình nhưng ổn định. Mọi việc vẫn cứ như vậy nếu không có một ngày…
Hôm đó, Ngọc để quên sổ sách ở nhà và đột ngột trở về, vô tình chứng kiến cảnh “ăn trái cấm” của cô bé cùng phòng. Hai cô cậu kia rối rít xin lỗi còn Ngọc không nói gì nhưng cũng từ đó những hình ảnh ân ái cứ mơ hồ xuất hiện trong đầu cô, bất kể khi đang làm việc, lúc ngủ hay cả lúc đi đường.
Cũng từ đó, cô bắt đầu lên mạng tìm hiểu về giới tính, cách quen bạn bè. Làm quen với thế giới ảo, sống với nó cô thấy mình tự tin, mãnh liệt hơn - một tính cách mà Ngọc chưa từng có.
Rồi một ngày nickname hotboycodon nhảy vào chat với cô. Hai người làm quen, trò chuyện rất nhiều. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Ngọc chat từ đầu tối tới gần sáng. “Lúc tỉnh dậy, tôi dậy ngắm bình minh qua mái hiên, lắng nghe tiếng chim hót ríu rít trong vòm cây. Tôi thấy mình trẻ lại, yêu đời hẳn. Ngay chiều hôm đó, tôi quyết định làm đẹp cho mình”, Ngọc tâm sự.
Cô nâng niu những bộ quần áo vừa mua được, bôi ít mỹ phẩm lên mặt, nhìn vào gương và thấy mình xinh đẹp. Sau đó, Ngọc lại gói cẩn thận, cất chúng vào tủ. Cô tràn đầy hi vọng được dùng nó vào một ngày không xa.
Ba ngày sau buổi chat đầu tiên, chàng trai kia hẹn gặp Ngọc ở khu Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội). “Anh ta kể là nhân viên kinh doanh, đẹp trai, ăn nói rất điềm đạm. Chúng tôi ngồi ở một quán nước, nghe hát tình ca. Rồi anh cầm mic cất tiếng hát, đôi mắt cứ nhìn tôi chằm chằm, đắm đuối. Tôi xúc động, hạnh phúc đến sắp khóc. Chúng tôi cứ ngồi bên nhau như vậy đến hơn 22h đêm rồi anh đột ngột la đau bụng, ngỏ ý về nhà ngay gần đó nằm nghỉ”, cô kể.
Cô gái chưa từng một lần yêu chẳng nghĩ ngợi gì hay vì hạnh phúc quá làm cô không còn tỉnh táo. Ngọc đi theo chàng trai kia vào nhà nghỉ, rồi chuyện gì đến cũng phải đến.
Cô đổi giọng, chua chát: “Hắn dạy tôi cách hôn, cách làm chuyện ấy. Hắn nói ai yêu nhau toàn thế cả. Tôi bất ngờ nhưng ngoan ngoãn nghe theo. Sau hôm đó, đột nhiên hắn biến mất. Tôi làm cách gì cũng không liên lạc được. Trái tim tôi đau đớn nhưng không dám nói cùng ai. Lên mạng tìm hiểu tôi mới biết về trào lưu "chăn rau" và tôi trở thành "rau sạch" của kẻ đó".
|
Một teen girl ở TP HCM bị bạn tình chia sẻ trên web đen với đầy đủ địa chỉ, tuổi, cân nặng, số đo ba vòng... |
Còn thê thảm hơn Ngọc, Đào thị Vân - người Cao Bằng, có nước da trắng ngần, xinh đẹp là công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long bị lừa tới 3 lần mới biết mình bị lợi dụng bởi những kẻ "chăn rau”.
18 tuổi, thi không đậu đại học, Vân theo những cô gái cùng làng đi làm công nhân. Không được bao lâu, Vân vô tình quen một anh chàng đi xe Air Blade bảnh bao, tự xưng là sinh viên một trường đại học trong nội thành. Qua vài ba câu lả lơi, trêu ghẹo, cô gái trẻ "sập bẫy".
Hằng ngày, anh chàng kia đứng trước cổng công ty đón Vân, đưa cô đi chơi. Thời điểm đó, cô hãnh diện với các bạn cùng xóm vì có người yêu đẹp trai, giàu có. Với Vân, yêu là trao nên cô không ngần ngại khi người kia ngỏ lời. Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn biệt tăm tích.
Đang đau khổ, Vân nhận được một cuộc điện thoại làm quen. Cô cũng ậm ừ nhận lời, gặp mặt. Những cuộc yêu diễn ra nhanh chóng sau đó khiến những người xung quanh không còn nhận ra đây là cô gái 18 tuổi, hồn nhiên thuở nào. Bao nhiêu tiền kiếm được, cô đều dành cho việc bao bạn trai ăn uống. Lần cuối cùng hắn lừa vay Vân một triệu rồi cũng mất hút luôn. .
Cách đây 4 tháng, một anh chàng mới lại đến với cô. Người này hơn 30 tuổi, không đẹp trai nhưng rất điềm đạm đến nỗi cô gái cũng dễ dàng bị lừa như hai lần trước đó.
“Hắn nói ngọt, từng câu từng chữ như biết hết quá khứ của em. Em thổ lộ chuyện trước kia thì hắn nhẹ nhàng dỗ dành. Hắn nói với hắn yêu là lấy, còn em trải qua bao chuyện chỉ muốn tìm một nơi chốn ổn định. Hắn đã dự định tới tương lai của hai đứa. Em đến với hắn ngoan ngoãn như vợ nhưng chỉ được một thời gian hắn dần lạnh lùng rồi cắt đứt liên lạc với em", cô gái trẻ tâm sự trong một căn phòng cấp 4 tồi tàn ở chợ Bầu cạnh khu công nghiệp Bắc Thăng Long.
Qua bạn bè, Vân dần biết được những kẻ như trên chuyên sang các khu công nghiệp gạ gẫm nữ công nhân: “Có bạn còn bị chúng chụp hình rồi chia sẻ cho nhau trên các web đen. Bạn ấy xấu hổ, nhiều lần tự tử mà không thành rồi đó”, Vân cho biết thêm.
Vân còn may, bởi cuối cùng cũng nhận ra bản chất của những "kẻ đi săn" này. Với nhiều cô gái khác, tình yêu đầu đời là thiêng liêng, tươi đẹp nên cho dù bị lừa mất đời con gái, rồi bị bỏ rơi họ vẫn không nhận ra mình chỉ là 'rau sạch'.
Từng “bóc tem” hơn chục cô gái và chơi bời với rất nhiều cô khác, Phạm Minh Tâm (25 tuổi, Thanh Hóa) tiết lộ bí quyết: “Chăn rau qua mạng rất dễ dàng, chịu khó bỏ công một chút đến lúc ăn sẽ đã hơn. Và quan trọng là đó là những 'rau sạch' (còn trong trắng) không giống như 'rau dính thuốc sâu' (ám chỉ cave), chơi vô tư”.
Gã trai thất nghiệp này cũng đúc rút kinh nghiệm cho các đệ tử của mình như để 'chăn rau' cần tới 2, 3 nick chat, vài số điện thoại. Tuyệt đối không dùng nick thật, số điện thoại thật với 'rau'. Cái nick phải thật kêu, nên nói mình là trai Hà Nội, có tiền, có xe đẹp. Đặc biệt nói chuyện phải có duyên, lịch sự. Sau khâu này hẹn đi ăn, đi cafe và bến đỗ cuối cùng là nhà nghỉ.
"Thông thường tôi hay chọn những cô nào có nickname thu hút hay avatar bắt mắt để làm quen vì chắc chắn 'chăn' những người này sẽ rất dễ", Tâm chia sẻ.
Với Tâm, muốn "chăn" được "rau ngon" thì phải chịu chơi, chịu chi. Gã có cả danh sách hàng tá các cô gái khi cần. Không ít lần Tâm còn bao đám bạn của mình một chầu đi nhà nghỉ với các cô gái đó.
"Tôi còn tốt hơn khối ông. Ít ra tôi còn thẳng thắn hỏi ý kiến bạn khác giới về chuyện ấy, người ta đồng ý tôi mới làm. Bản thân tôi cũng lịch sự, nhẹ nhàng với người ta. Cho nên chỉ cần tôi gọi, cả tá cô chạy theo", cậu nói.
Không chỉ trên các web đen mà trên Facebook, webtretho...cũng có rất nhiều những lời gạ gẫm, mời chào. Đối tượng bị 'chăn' không chỉ là các cô gái tuổi teen mà cả những người có gia đình hay đã lớn tuổi, nhất là những cô gái tỉnh lẻ.
"Hi! Em có avatar đẹp quá, cho anh làm quen được không? Em nói chuyện thật có duyên, chắc bên ngoài em xinh xắn lắm. Một cô gái dễ thương như em sao lại chưa có người yêu nhỉ?", Tâm chia sẻ vài câu "tủ" trong chiến thuật "chăn rau" của mình.
Theo chuyên gia tư vấn đài 1088 Văn Thanh Sĩ thì thời gian gần đây ông nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của các cô gái xin tư vấn về tình yêu qua mạng.
“Thông thường họ là các cô gái ở độ tuổi từ 16 đến 21. Khi gọi điện đến tư vấn họ không bao giờ nhận mình là người bị hại. Với họ tình yêu đầu đời đẹp, say đắm mà không hiểu sao lại bị bỏ rơi. Chỉ có người ngoài như chúng ta mới nhận ra được họ đang bị lừa”.
Chuyên gia này cũng nhận định rằng “chăn rau” là xu hướng trong một bộ phận nam giới thời gian gần đây. Nguyên nhân bị mắc lừa thường do các cô gái dễ dãi, thiếu trải nghiệm cuộc sống hay vì thiếu thốn tình cảm, dễ nhạy cảm. Còn nam giới đi 'chăn rau' là những người thích chứng tỏ bản lĩnh đàn ông.
“Trước khi yêu, các cô gái nên dành một khoảng thời gian để thử thách, nhận ra tính cách của đối phương, nhất là những người quen qua mạng”, chuyên gia tâm lý Văn Thanh Sĩ cảnh báo.
* Tên nhân vật đã được thay đổi.
Theo VNE
-
Pháp luật13 giờ trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật1 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật2 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật3 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật3 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật3 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật4 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật5 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...