- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thực hư video clip "người phụ nữ giả điên bắt cóc trẻ em"
Sau khi clip bắt cóc trẻ em được đưa lên mạng, nhiều người tỏ ra bức xúc, đòi “xử” người phụ nữ này.
Chiều 12/2, trên một diễn đàn có hơn 12.000 thành viên đăng tải clip được cho là một vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tại xã Diễn Yên (Diễn Châu, Nghệ An). Trong clip là hình ảnh một số người đuổi theo, bắt giữ một phụ nữ. Người đàn ông trong clip hô "Đứng lại! Đứng lại nhanh! Đứng lại đây". Người phụ nữ bỏ chạy, dáng điệu hoảng hốt. Người đàn ông cầm lấy tay, giữ người phụ nữ này hỏi "Mi (mày – PV) vô đây bắt con nít (trẻ con) làng choa (tao)". Người phụ nữ van xin nhưng không được.
Thông tin về vụ việc bắt giữ người phụ nữ được cho là giả điên chuyên đi bắt có trẻ con. |
Người trong clip cho rằng còn hai người đàn ông khác đã chạy trốn. Một số người trói giật cánh khuỷu người phụ nữ lại và đòi ném xuống sông. Sau đó, có người đàn ông đến, tháo dây trói cho người phụ nữ kia.
Theo thông tin được đăng tải kèm video thì vụ bắt cóc xảy ra ở nhà người đàn ông tên T. trú xóm 4, xã Diễn Yên, do anh Đ.H quay lại. Người đăng tải clip cho rằng người phụ nữ này thường xuyên giả ngây ngô để bắt cóc trẻ em và kêu gọi mọi người nêu cao cảnh giác. Cũng theo người này, ngoài người phụ nữ nói trên còn có 1 người đàn ông đi xe máy, cả hai đã quanh quẩn nhiều ngày trên địa bàn tỉnh Nghệ An cho đến khi bị người dân phát hiện và bắt giữ.
Hình ảnh người phụ nữ được người dân đưa lên mạng cảnh báo là đối tượng bắt cóc trẻ em trước đó. |
Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, clip “bắt cóc trẻ con” được chia sẻ chóng mặt. Nhiều người vào bình luận, bày tỏ sự bức xúc, yêu cầu xử lý người phụ nữ “giả ngây để bắt cóc trẻ con” nói trên. Một số người khác cho rằng, cần phải báo cơ quan chức năng để xứ lý, không nên có hành động “tự xử” như thế.
Sáng ngày 13/2, trao đổi qua điện thoại với PV Dân trí, ông Dương Mạnh Hiền - Phó Trưởng Công an xã Diễn Yên (Diễn Châu) cho biết, xã đã xác minh thông tin clip đăng tải và kết luận đây không phải là một vụ việc bắt cóc trẻ em như thông tin trên mạng xã hội.
Nhiều người vào bình luận, đòi "xử" người phụ nữ trên. |
Ông Hiền cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, xã đã đưa người phụ nữ này về làm việc. Trên người phụ nữ không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào và nói năng không mạch lạc, rõ ràng, trong túi hành lý của người này có một số hộp thuốc. “Người phụ nữ này có biểu hiện thần kinh không bình thường, không có năng lực hành vi. Trong quá trình làm việc, chị ta không biết mình là ai, quê ở đâu. Sau đó có nói là quê ở Ninh Bình. Chúng tôi đã đưa chị ta lên xe trả về Ninh Bình”, ông Hiền cho hay.
Người phụ nữ bị cho là bắt cóc trẻ em, người dân trói lại nhưng sau đó được cơ quan chức năng "giải cứu" (ảnh cắt từ clip) |
Cũng theo ông Hiền, trước đó người phụ nữ này đã xuất hiện ở địa bàn xã Đô Thành (Yên Thành, Nghệ An). Công an xã Đô Thành cũng đã tổ chức xác minh, sau đó thả người phụ nữ này ra. Người phụ nữ này đi đến địa phận xã Diễn Yên thì xảy ra như clip đăng tải.
“Người phụ nữ này thấy người lạ thì chạy nhưng thấy trẻ con thì thích, thường trêu ghẹo, người dân hiểu nhầm nên đuổi bắt, đăng tải lên mạng gây hoang mang dư luận. Theo chỉ đạo của Công an huyện, hiện Công an xã đang xác minh người bắt trói và người đăng tải clip lên mạng xã hội để xử lý theo quy định”, ông Dương Mạnh Hiền cho hay.
Theo Hoàng Lam (Dân Trí)
-
Pháp luật2 giờ trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật12 giờ trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật13 giờ trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật13 giờ trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật1 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật1 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật1 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật1 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật1 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật2 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật2 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật2 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...
-
Pháp luật3 ngày trướcNgoài biện pháp xử phạt 90 triệu đồng, cơ sở bánh mì còn bị đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, chế biến trong 4 tháng.
-
Pháp luật3 ngày trướcTại cơ quan công an, Lê Văn T (SN 2009) khai, do mâu thuẫn với bạn gái không được giải quyết, đối tượng này đã đánh ngất, siết cổ nữ sinh đến tử vong rồi kéo thi thể nạn nhân ra vườn chuối sau nhà bà ngoại của đối tượng để chôn.