Vợ đổ thuốc diệt cỏ vào nồi canh đầu độc chồng

Do vợ chồng mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm, Giàng Thị Sáo đã nảy sinh ý định giết chồng là Vàng A Khuyên.

Do vợ chồng mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm, Giàng Thị Sáo (SN 1972, ở xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) đã nảy sinh ý định giết chồng là Vàng A Khuyên (SN 1972).

Cụ thể, sáng 19/5, khi Sáo tỉnh dậy thấy anh Khuyên đang nấu canh để ăn cơm và đi làm thuê. Sáo ở nhà một mình đã lấy 1/3 lọ thuốc diệt cỏ (nhãn hiệu Fansipan), có dung tích 90ml, đổ vào nồi canh mà sáng anh Khuyên nấu nhưng chưa ăn hết với mục đích giết chồng.

Người vợ nhẫn tâm bỏ thuốc diệt cỏ vào canh cho chồng ăn (Ảnh minh họa)

Đến khoảng 18h cùng ngày, khi Khuyên đi làm về do đói nên đã ăn nồi canh còn lại mà không hay biết vợ mình đã cho thuốc diệt cỏ vào. Sau khi ăn được ít phút anh Khuyên thấy đau bụng, nôn mửa phải đi bệnh viện cấp cứu.

Đến ngày 24/5, mọi người trong bản nghi ngờ nên đã tra hỏi, Sáo đã khai nhận toàn bộ hành vi đầu độc chồng, giao nộp lọ thuốc diệt cỏ cho cơ quan điều tra Công an huyện Phong Thổ.

Hiện sức khỏe anh Khuyên đang rất nguy kịch do thuốc độc ngấm sâu. Bệnh nhân đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.

Theo An ninh thủ đô


thuốc diệt cỏ

mâu thuẫn tình cảm

đầu độc chồng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.