Vợ Phó Bí thư xã pha thuốc độc giết “tình địch”, suýt hại nhầm người vô tội

Sau khi pha xong thuốc diệt cỏ vào chai nước trà xanh Thăm gọi cháu đến và bảo mang sang nhà văn hóa và phải đưa tận tay cho chị Chiên.

Sau khi pha xong thuốc diệt cỏ vào chai nước trà xanh Thăm gọi cháu đến và bảo mang sang nhà văn hóa và phải đưa tận tay cho chị Chiên.
Vợ Phó Bí thư xã pha thuốc độc giết “tình địch”, suýt hại nhầm người vô tội
Ảnh minh họa

Ngày 14/11, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lò Thị Thăm (SN 1969, trú tại bản Nà Sự 2, xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ) về tội danh "Giết người".

Theo cáo trạng của VKSND, do nghi ngờ chồng là anh Tao Văn H. (Phó Bí thư Đảng ủy xã Chà Nưa) có quan hệ tình cảm với chị Lèng Thị Chiên nên Thăm nổi cơn ghen tuông.

Khoảng 15h30 ngày 2/5/2016, Lò Thị Thăm đã pha thuốc diệt cỏ nhóm lân hữu cơ, thuộc nhóm độc 4 vào chai nước trà xanh với ý định hạ độc "tình địch".

Lúc này chị Chiên cùng một số người đang tập văn nghệ tại Nhà văn hóa bản Nà Sự. Sau khi pha xong Thăm gọi cháu Lò Thị Nhung (SN 2003) đến và bảo mang chai nước trà xanh không độ đã pha thuốc diệt cỏ sang nhà văn hóa và phải đưa tận tay cho chị Chiên.

Do đang tập văn nghệ nên khi cháu Nhung đưa chai nước chị Chiên chưa uống ngay mà để chai nước lên trên bàn.

Lúc giải lao, thấy chai nước trà xanh không độ để trên bàn nên chị Khoàng Thị Duyên (SN 1996, người tập văn nghệ cùng) đã cầm chai nước lên và uống nên bị trúng độc. Do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Lò Thị Thăm là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội đã trực tiếp xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của Khoàng Thị Duyên.

Căn cứ vào điểm b, điểm p, khoản 1, khoản 2, điều 46, điều 18, điều 52 Bộ luật hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lò Thị Thăm 6 năm tù giam.

Theo Trí Thức Trẻ


pha thuốc độc

hại người vô tội

giết tình địch


Công an TPHCM tìm nạn nhân bị cướp sau khi uống nước pha thuốc an thần
Nữ quái bỏ thuốc an thần vào nước lọc, đưa cho người thân của các bệnh nhân đang điều trị, chăm sóc trong Bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5, TPHCM) uống. Khi họ mê man, tê liệt ý chí, đối tượng cướp tài sản rồi tẩu thoát.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.