- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ chủ nhà bắn chết 2 người trước cổng: Phú được gọi là Cao tỉ phú, ở biệt thự "nội bất xuất ngoại bất nhập"
Người dân địa phương kể, Phú được gọi là Cao "tỉ phú", có mối quan hệ xã hội khá phức tạp.
Ảnh: Người lao động
Cao Trọng Phú (SN 1962 trú tại xóm 7, xã Nghi Kim, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đã buông vũ khí đầu hàng sau nhiều giờ cố thủ trong căn biệt thự, liên quan vụ Phú nổ súng bắn chết 2 người trước cổng nhà nghi phạm.
Theo ghi nhận của báo Công an nhân dân, Phú trước đó chủ yếu sinh sống tại TP.HCM và có mối quan hệ làm ăn, buôn bán tại TP.HCM, tỉnh Tây Ninh, Campuchia, chứ không hoạt động tại địa bàn tỉnh Nghệ An.
Gần đây, do làm ăn thua lỗ và ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Phú về quê sinh sống. Nhưng từ khi ở TP.HCM về quê nhà Nghệ An, Cao Trọng Phú có biểu hiện trầm cảm, hoang tưởng, luôn lo sợ các đối tượng làm ăn ở phía Nam sẽ về tìm và "thủ tiêu" mình.
Vào sáng 30/4, có 3 người đi trên chiếc xe Jeep tìm tới biệt thự của Phú ở xã Nghi Kim, gồm Đặng Ngọc Anh (SN 1956), trú tại phường 1, quận Bình Thạnh, TP.HCM; Ngô Quang Hưng (SN 1979), trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Đức Nghị (SN 1970), trú tại khối 17, phường Hưng Bình, TP Vinh.
Sau một hồi mâu thuẫn, Phú rút súng bắn khiến Hưng và Anh trúng đạn, tử vong sau đó.
Ghi nhận của Thanh niên online cho hay, Cao Trọng Phú từng nhiều lần lấy dao đâm vào xe mình và gọi người đến "bắt người trong xe" dù thực tế trong xe không có ai.
Theo thuật lại của báo Người lao động, người dân địa phương kể, Phú được gọi là Cao "tỉ phú", rất giàu có, từ khi về quê Phú sống khá biệt lập, ít giao tiếp với mọi người. Phú cũng là người "có số má", được nhiều dân "anh chị" kính nể.
PV Đức Ngọc mô tả trên tờ Người lao động, Phú ở trong căn biệt thự nguy nga có khuôn viên rộng hàng ngàn mét vuông. Quan sát từ xa, biệt thự của Phú nổi bật với nhiều cây xanh, tượng cao nhiều mét, "nội bất xuất, ngoại bất nhập".
Nghi phạm Cao Trọng Phú tại cơ quan điều tra. Ảnh: báo Công an nhân dân
Biệt thự của Cao Trọng Phú. Ảnh: Người lao động
PV Khánh Hoan thuật lại trên báo Thanh niên, quanh biệt thự của Phú có xây tượng rào cao khoảng 3 m và trên tường có chằng nhiều vòng dây thép gai. Nguồn này cho hay, Phú có lai lịch và mối quan hệ xã hội khá phức tạp.
Theo VTC News, Phú là con thứ 3 trong gia đình, bố mẹ đã mất gần 20 năm.
Theo ghi nhận của Vietnamnet, thời điểm Phú cố thủ trong nhà, ngoài lãnh đạo công an tỉnh trực tiếp vận động, còn có vợ cũ con của Phú có mặt tại hiện trường để thuyết phục.
Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng (Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An) thông tin trên báo Người lao động, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ Phú nổ súng bắn tử vong 2 người xuất phát từ mâu thuẫn trong việc làm ăn liên quan đến vấn đề đất đai.
Trước đó, Đại tá Phạm Hoài Nam (Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An) chính là người đã vào trong căn biệt thự để thuyết phục Cao Trọng Phú hàng giờ, sau đó Phú đầu hàng, giao nộp súng cho công an.
Nghi phạm Phú không bị còng tay trong khoảng thời gian bị dẫn giải từ nhà ra xe của lực lượng công an. Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ trên Thanh niên online, cần nhìn nhận ở góc độ nhân văn.
Đại tá Hùng chia sẻ với nguồn trên, biện pháp còng tay chỉ nhằm phòng trường hợp đối tượng chống đối hoặc gây ra những việc ngoài ý muốn. Ở trường hợp này, nghi phạm Cao Trọng Phú bị dẫn giải giữa vòng vây của lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, người thân như thế thì "không thể xảy ra việc đó được", hơn nữa khoảng cách từ nhà nghi phạm Phú ra xe của lực lượng chức năng đang đậu là rất gần.
(Tổng hợp)
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
-
Pháp luật8 giờ trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật1 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật2 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật2 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật2 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật3 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật3 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật4 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...