- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ giết người chôn xác ở Lâm Đồng: Gia đình nạn nhân vừa tổ chức đám ma vừa lo đám cưới
Do lễ cưới đã được ấn định từ trước nên gia đình không thể hoãn. Người thân đành vừa làm đám tang cho nạn nhân vừa chuẩn bị tổ chức đám cưới cho cháu gái.
Do lễ cưới đã được ấn định từ trước nên gia đình không thể hoãn. Người thân đành vừa làm đám tang cho nạn nhân vừa chuẩn bị tổ chức đám cưới cho cháu gái.
Nỗi đau người thân
Mấy ngày qua, thông tin anh Vũ Di H (29 tuổi, phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) bị bạn thân là Nguyễn Thành Đức (29 tuổi, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) sát hại, chôn xác trong vườn cà phê khiến người dân tại địa phương vô cùng bàng hoàng. Tại khu vực anh H. sinh sống, khi được hỏi, người dân cho biết: “H hiền lành, dễ thương lắm! Từ trước đến nay, H chưa bao giờ làm mất lòng ai”.
Đối tượng Đức tại cơ quan điều tra.
Trong khi đó, người thân kể, anh H. và Đức là đôi bạn thân. Hai người vẫn thường đến nhà nhau chơi. Vài tháng trước, có tin đồn, giữa Đức và vợ anh H. là Trần Thị Tuyết Hương (29 tuổi) có tình cảm nam nữ. Mọi người cũng bán tín bán nghi bởi “không có lửa làm sao có khói”.
Họ thông báo điều này với anh H. Anh H gạt tay: “Bọn em thân thiết, làm gì có chuyện đó. Chắc mọi người thấy chúng em thân nhau nên bàn tán thế thôi”. Người thân thấy lời nói của anh H cũng có lý nên chẳng để ý nhiều đến lời đồn ấy.
Anh H rất chiều vợ. Mỗi sáng, anh lại đi chợ giúp vợ. Hàng ngày, anh ra cửa hàng cơ điện để sữa chữa và buôn bán. Có thời gian rảnh, anh lại về nhà giúp đỡ công việc trong nhà cho vợ. “Có lẽ, H chiều vợ quá nên Hương sinh hư”, hàng xóm chia sẻ.
Người thân cho biết, anh H mất tích từ ngày 15/12/2016. Họ đi tìm khắp nơi nhưng anh vẫn bặt vô âm tín. Trong khoảng thời gian này, Hương tỏ ra dửng dưng, không chút đau buồn khiến người thân lẫn hàng xóm vô cùng bức xúc. Tuy nhiên, họ chưa một lần nghi ngờ Hương có liên quan đến cái chết của chồng.
Ngày 17/12/2016, gia đình anh H trình báo cơ quan công an việc nạn nhân mất tích. Cơ quan công an vào cuộc điều tra. Sau đó, Đức được mời đến lấy lời khai, làm rõ vụ việc.
Sau nhiều ngày lấy lời khai, Đức cúi đầu thừa nhận có mối quan hệ bất chính với Hương. Đức đã sát hại bạn thân, đưa thi thể về chôn cất, phi tang tại một vườn cà phê ở xã Lộc An. Quá trình thực hiện hành vi tàn độc, Hương chứng kiến. Sau đó, cả hai thông đồng thông báo nạn nhân mất tích.
Chiều 16/2, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Bùi Văn Sơn (Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng), Đức được dẫn giải tới khai quật thi thể nạn nhân. Lúc này, thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân hủy.
Trước khi anh H mất tích, gia đình đang chuẩn bị làm đám cưới cho cháu gái của anh. Dự kiến, ngày 18/2 sẽ tổ chức lễ cưới. Tất cả mọi thứ cho lễ cưới đã được chuẩn bị xong.
Khi chỉ còn hai ngày lễ cưới diễn ra, thi thể của anh H được tìm thấy. Do đó, gia đình không thể hoãn đám cưới của cháu gái. Đến nay, gia đình phải chia làm hai hướng, một làm tang lễ cho nạn nhân, một chuẩn bị đám cưới cho cháu gái.
“Trong cơn đau buồn thế này, gia đình đã nghĩ đến việc hoãn đám cưới. Tuy nhiên, ngày đã định, khách đã mời, tiệc đã chuẩn bị. Tất cả đã hoàn thành nên không thể hoãn. Chúng tôi đành nuốt đau đớn vào trong để tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, ngày cưới giờ đã không còn là ngày vui nữa rồi”, một người thân chia sẻ.
Cùng người tình phi tang xác chồng
Thông tin chúng tôi có được, Đức từng có vợ và sinh được hai người con. Tuy nhiên, giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên người vợ quyết định ly hôn. Trong quá khứ, Đức từng có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản và một tiền sự về hành vi Gây rối trật tự công cộng.
Công an huyện Bảo Lâm cho biết, Nguyễn Thành Đức và anh Vũ Văn H là bạn thân của nhau. Trong khi đó, Đức lại quan hệ tình cảm bất chính với vợ của anh H là Trần Thị Tuyết Hương (29 tuổi). Tuy nhiên, anh H không hề hay biết mối quan hệ bất chính giữa vợ mình và bạn thân.
Thi thể nạn nhân được tìm thấy.
Tối ngày 15/12/2016, Đức đến chòi cà phê của anh H tại thôn Tiền Yên, xã Lộc Đức (huyện Bảo Lâm) chơi rồi cùng ăn cơm với cả gia đình anh H. Sau đó, Đức ở lại chòi cà phê cùng ngủ với gia đình anh H gồm: anh H, Hương và con trai anh H.
Đến khoảng 2 giờ ngày 16/12/2016, Đức tỉnh dậy lấy dao thủ sẵn trong người đâm một nhát vào ngực trái khiến anh H tử vong tại chỗ. Lúc Đức đâm chết anh H có sự chứng kiến của Hương, nhưng vì cả 2 có tình cảm với nhau nên Đức dùng lời lẽ trấn an Hương.
Sau đó, cả 2 cùng lấy chăn quấn thi thể của anh H lại rồi đào hố chôn nạn nhân ngay trong vườn cà phê. Đến tối ngày 16/12/2016, sợ bị phát hiện, cả Đức và Hương đã đào thi thể của anh H lên rồi đem về chôn tại một vườn cà phê gần nhà của Đức ở thôn An Bình (xã Lộc An, huyện Bảo Lâm).
Sau khi chôn thi thể anh H, cả Đức và Hương đồng lõa tung tin anh H đã trốn cùng người tình xuống TP Hồ Chí Minh sinh sống để đánh lừa cơ quan chức năng và gia đình anh H.
Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đức về tội Giết người. Bên cạnh đó, Hương cũng đã bị bắt giữ để làm rõ hành vi liên quan đến vụ án.
Theo VietNamNet
-
Pháp luật15 giờ trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật1 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật2 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật2 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật2 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật2 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật3 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật3 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật3 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật3 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...
-
Pháp luật5 ngày trướcNgoài biện pháp xử phạt 90 triệu đồng, cơ sở bánh mì còn bị đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, chế biến trong 4 tháng.