- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Xôn xao băng xã hội đen bắt người khác quỳ trên đống phân 'tạ lỗi'
Thời gian gần đây trên Youtube xuất hiện 3 đoạn clip với tựa đề "Dũng trọc Hà Đông cùng đàn em bắt giang hồ Quảng Ninh quỳ lạy...".
Nội dung của các clip trên thể hiện một "đàn anh giang hồ" cùng
đám đàn em làm nhục một người bằng cách ép người này quỳ trên đống phân
rồi lạy mình.
Ở đoạn clip dài 13 phút 21 giây, người thanh niên có tên Nguyễn Mạnh Nhất nhà ở Văn Phú - Hà Đông (TP.Hà Nội) đã bị Dũng trọc cùng "đàn em" bắt quỳ vào hai đống phân rồi cầm chiếc điện thoại lên đọc toàn bộ nội dung tin nhắn đầu đuôi câu chuyện vì làm "mất danh dự, mất mặt” của Dũng trọc với "anh em xã hội" các tỉnh từ Hà Nội đến Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên...
Trong khi Nhất quỳ lạy trên đống phân, Dũng trọc đi quanh Nhất và nói "quỳ như này ăn thua gì, không đau...". Ngay lập tức một "đàn em" của Dũng trọc đi chuẩn bị sẵn hai đống đá, sỏi xây dựng để bắt Nhất chuyển sang quỳ lên đó để tăng độ "dã man".
Nội dung tin nhắn được đọc trong clip cho rằng Nhất đã bị Dũng Trọc lừa trong việc Dũng cho Nhất số để đánh lô, đề (số 28) và đổi lại Nhất đã phải chuyển thẻ cào điện thoại cho Dũng 3 triệu đồng... Trong khi Nhất đọc tin nhắn, Dũng trọc luôn đe doạ Nhất là phải đọc cho đúng và chính xác nếu không muốn nát người và một đàn em của Dũng luôn giám sát việc Nhất đọc tin nhắn xem đọc có đúng không...
Đọc xong tin nhắn lần một, Dũng trọc cảm thấy Nhất quỳ vào đống phân bò không ăn thua gì nên bắt Nhất chuyển sang hai đống đá, sỏi bên cạnh do "đàn em" của Dũng trọc đã chuẩn bị sẵn trước đó. Dũng trọc hỏi đàn em "đàn ông lạy mấy lạy nhỉ" rồi bắt Nhất để điện thoại trước mặt lạy sống Dũng trọc đủ 7 cái rồi lại đọc tiếp tin nhắn lần 2.
Sau khi đọc xong tin nhắn lần 2, Dũng trọc bắt đầu giáo huấn cho Nhất về ý định của mình là muốn chặt chân Nhất chứ không phải đơn giản là quỳ lạy như thế này.
Trong clip, Dũng trọc nói với Nhất: "May cho mày đúng ra là tao định chặt cả đôi chân của mày nhưng không cho mày chết mà bắt mày phải sống nằm đấy để vợ con mày nuôi mày, mà chặt chân mày là chặt trộm để bọn tao không bao giờ dính vào pháp luật. May cho mày là tao đã nhắn tin cho mày là "đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại" và mày đã biết sợ và ra gặp tao nên tao tha cho mày nếu không hôm nay tao sẽ róc xương mày ra.
Ở cái xã hội này không ai sợ ai hết chỉ sợ cái đúng, mày phải biết con người tao thế này là cả đất nước biết tao, tỉnh nào tao cũng có các em, mày vào Facebook tao xem đã có ai chê trách tao câu nào chưa, đời tao sống ở xã hội này máu cũng đã rơi nhiều những chưa có ai chửi, xúc phạm tao như mày...!"
Sau khi Dũng trọc bắt Nhất lạy lần 2 xong, Dũng bắt đầu bắt Nhất nhìn vào điện thoại để đàn em của Dũng quay lời nói xin lỗi của Nhất: "Tôi là Nguyễn Mạnh Nhất nhà ở Văn Phú thời gian qua tôi đã có status trên Facebook không hay về anh Dũng trọc. Nay tôi đã nhận ra sai lầm của mình và đã quỳ lạy anh Dũng và xin anh Dũng tha thứ cho tôi vì đã có những điều không hay về anh Dũng trọc. Đến nay tôi đã xoá status ấy rồi nhưng vẫn còn ẩn và còn vài người đọc được. Thời gian qua tôi đã bị vài facebook giả mạng của anh Dũng lừa và bán cho tôi số lô đề. Nay tôi đã nhận ra lỗi của mình và tôi xin anh Dũng trọc tha thứ bỏ qua cho tôi về sự không đáng có..."
Video clip quay cảnh Dũng trọc xử Nhất theo kiểu "luật giang hồ" rồi tung lên mạng xã hội liệu đã đủ căn cứ vi phạm pháp luật tội "làm nhục người khác" theo điều 121 Bộ luật hình sự.
Mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để nghiêm trị những kẻ coi thường pháp luật hoạt động theo kiểu băng nhóm, xã hội đen này.
Theo CA.TPHCM
-
Pháp luật19 giờ trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật1 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật3 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật3 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật3 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật4 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật4 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật5 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...