Khổng Tú Quỳnh: Cãi lời cha mẹ, không đi nước ngoài định cư, mẹ gọi không bắt máy

"Tôi cãi lời mẹ, không đi nước ngoài định cư, tỏ thái độ. Có một thời gian mẹ gọi điện tôi không nghe máy" – Khổng Tú Quỳnh chia sẻ.

Mới đây, tại chương trình Sống một đời rực rỡ, ca sĩ Khổng Tú Quỳnh đã chia sẻ về chuyện đời chuyện nghề của mình. Cô xúc động tâm sư:

"Ba mẹ tôi là người rất chịu khó thay đổi vì tôi. Tư tưởng của ba mẹ tôi ngay từ đầu là muốn tôi học hành nghiêm chỉnh, tốt nghiệp lớp 12, thi vào đại học để có tấm bằng đi làm công việc văn phòng ổn định.

Khổng Tú Quỳnh: Cãi lời cha mẹ, không đi nước ngoài định cư, mẹ gọi không bắt máy-1

Khổng Tú Quỳnh

Khi thấy tôi tham gia showbiz, mẹ tôi đặt dấu hỏi, thắc mắc vì sao hôm nào cũng ra khỏi nhà lúc 6 giờ sáng rồi 12 giờ đêm mới về. Lúc diễn tốt thì không sao nhưng diễn không tốt là tôi bị mất ngủ, mẹ lại càng lo lắng, tưởng tôi bị điên. Có những lúc tôi mất ngủ tới mức chân như bị 1000 con kiến cắn. Việc mất ngủ nó ảnh hưởng nặng nề tới cơ thể tôi.

Khi ấy, tôi đã hơi có tiếng tăm rồi nhưng mẹ tôi đã bắt nghỉ diễn để đi học, không được theo nghề này. Nhưng tôi không thể bỏ nghề được vì đã cố gắng nhiều mới có được tên tuổi. Ở thời điểm đó, không dễ dàng gì có được một vị trí như vậy trong showbiz nên tôi không từ bỏ. Tôi không thể chỉ vài lần mất ngủ mà bỏ nghề. Tôi bảo mẹ cứ để tôi làm tiếp, tôi sẽ cố gắng trên con đường mình chọn.

Sau đó, tôi nhiều lần gặp stress trong công việc nên mẹ tôi nhiều lần muốn tôi thôi làm nghề này để trở về bình thường. Thậm chí, mẹ còn mở sẵn đường cho tôi là đi nước ngoài lập gia đình. Tôi cãi lời mẹ, không đi nước ngoài định cư, tỏ thái độ. Có một thời gian mẹ gọi điện tôi không nghe máy.

Khổng Tú Quỳnh: Cãi lời cha mẹ, không đi nước ngoài định cư, mẹ gọi không bắt máy-2

Hoàng Oanh

Nhưng người lo lắng, hi sinh cho tôi nhất, chịu thay đổi bản thân nhất vì tôi vẫn là mẹ tôi. Tới giờ, mẹ vẫn là người luôn ủng hộ tôi trong công việc. Tôi rất tự hào và may mắn khi có bố mẹ bên cạnh".

Đồng cảm với Khổng Tú Quỳnh, MC Hoàng Oanh nói: "Có những lúc tôi tưởng lớn rồi, có gia đình ổn định rồi, không để bố mẹ phải lo lắng cho mình nữa nhưng cuối cùng lại có biến cố lớn xảy ra, tôi rớt xuống. Lúc đó, những người đỡ tôi lên lại chính là bố mẹ tôi.

Bố mẹ vốn đã hi sinh cả đời cho tôi rồi cuối cùng vẫn phải gồng gánh cái vấp ngã của tôi. Tôi cứ nghĩ đã đến lúc mình phải nâng đỡ lại bố mẹ nhưng không. Tôi lại tiếp tục để bố mẹ lo lắng, đỡ lại mình.

Tôi biết, để có được thành công, tiếp tục sự nghiệp lâu dài thì không thể nào thiếu được sự hỗ trợ của người thân, bố mẹ mình. Tôi cố gắng chữa lành nhanh nhất cho mình, không để mình lún sâu vào tuyệt vọng. Khi tôi đổ vỡ, cả gia đình, người thân đã luôn bên tôi thì tôi không thể để sự tan vỡ, yếu đuối diễn ra quá lâu. Tôi không muốn mình là gánh nặng của gia đình".

Theo Đời sống và Pháp luật

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/khong-tu-quynh-cai-loi-cha-me-khong-i-nuoc-ngoai-inh-cu-me-goi-khong-bat-may-a396636.html

Khổng Tú Quỳnh


Phim của Mai Thu Huyền rời rạp, chốt doanh thu 428 triệu đồng
Sau hơn 3 tuần chiếu tại rạp Việt, "Đóa hoa mong manh" chuẩn bị rời rạp với doanh thu khoảng 428 triệu đồng. Trong ngày cuối tại rạp, phim của Mai Thu Huyền bán được 5 vé/4 suất chiếu.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.