Đau đớn vì chồng ngang nhiên ngoại tình

Tôi đã từng có một mái ấm gia đình hạnh phúc bên chồng và hai đứa con ngoan. Dù ngày ấy, tôi và anh lấy nhau khi sự nghiệp chưa ổn định, mọi thứ trong cuộc sống đều rất chật vật, khó khăn… nhưng hai vợ chồng vẫn luôn động viên nhau để vượt qua hoàn cảnh khó khăn ấy.

Tôi đã từng có một mái ấm gia đình hạnh phúc bên chồng và hai đứa con ngoan. Dù ngày ấy, tôi và anh lấy nhau khi sự nghiệp chưa ổn định, mọi thứ trong cuộc sống đều rất chật vật, khó khăn… nhưng hai vợ chồng vẫn luôn động viên nhau để vượt qua hoàn cảnh khó khăn ấy.

Và quả thật, ông trời đã không phụ lòng người khi những cố gắng, nỗ lực của hai vợ chồng đã được đền đáp xứng đáng. Chúng tôi đã tạo dựng được một ngôi nhà khang trang và cuộc sống của gia đình càng ngày càng sung túc hơn.

Nhưng cuộc đời đúng là không thể nói trước được điều gì, như người ta vẫn thường nói với nhau: “Khi có nhiều tiền thì con người dễ thay đổi lắm”. Nếu biết trước được chồng mình sẽ thay đổi khi cuộc sống gia đình khá giả thì thà tôi chấp nhận cuộc sống khó khăn, thiếu thốn nhưng gia đình được hạnh phúc, ấm cúng còn hơn!

Tôi không thể nào ngờ được người chồng tôi hết mực tin yêu đã lừa dối, phản bội tôi trong suốt một thời gian dài. Đấy là ngày họp lớp cấp 2, chồng tôi vô tình gặp lại người con gái học chung với anh năm xưa. Sau cuộc hội ngộ ấy, chồng tôi và cô ta thường xuyên nhắn tin yêu đương với nhau. Rồi sau đó là những cuộc trốn chồng dối vợ để có được những phút giây hạnh phúc, thăng hoa bên nhau.

Cô ta đã không nhắn tin lại cho tôi mà càng ngày, cô ấy càng nhắn tin hẹn hò với chồng tôi nhiều hơn... Và nội dung của những tin nhắn ấy không có gì ngoài những cuộc hẹn ở khách sạn, nhà nghỉ.

Ban đầu, tôi cũng nghĩ do công việc anh quá bận rộn nên phải “ở lại công ty làm thêm nhiều” hay “đi công tác xa vài ngày”. Nhưng rồi, những chuyến “công tác” ngày càng nhiều khiến tôi không thể không nghi ngờ… và tôi đã như chết lặng khi nhìn thấy cảnh chồng tôi và cô bồ đang tay trong tay hạnh phúc ở sân bay. Vậy là mọi chuyện đã rõ, những chuyến “công tác” cũng đã bị bại lộ khi tôi đưa cho anh những hình ảnh của thám tử chụp được cảnh hai người họ tình tứ bên nhau.

Trong một lần lén kiểm tra điện thoại của chồng, tôi đã phát hiện ra rất nhiều tin nhắn của hai người dành cho nhau. Nội dung của những tin nhắn ấy là những cuộc hẹn trong nhà nghỉ, những cảm xúc khi được “yêu” nhau và những lần chồng “kể tội” tôi, cô ta nói xấu chồng… Trước khi tìm chồng nói chuyện, tôi đã kịp gửi tất cả những tin nhắn của hai người vào máy tôi để làm bằng chứng.

Khi có được số điện thoại của cô ta, tôi đã nhắn tin rất lịch sự yêu cầu: “Mong cô hãy chấm dứt cuộc tình với chồng tôi. Cô cũng là phụ nữ, là người vợ, người mẹ… nên tôi mong cô hãy buông tha cho chồng tôi để anh về với gia đình, cũng như cô trở về với chồng con để giữ hạnh phúc của mình”. Thế nhưng, đáp lại những mong muốn của tôi, cô ấy lại càng ra sức trêu ngươi và gây đau khổ cho tôi.

Cô ta đã không nhắn tin lại cho tôi mà càng ngày, cô ấy càng nhắn tin hẹn hò với chồng tôi nhiều hơn... Và nội dung của những tin nhắn ấy không có gì ngoài những cuộc hẹn ở khách sạn, nhà nghỉ.

Khi đã không thể chịu đựng được nữa, tôi quyết định gọi điện cho cô ấy đe dọa: “Nếu như cô không chịu chấm dứt với chồng tôi thì tôi sẽ mang tất cả những tin nhắn của hai người đến cho chồng cô xem” nhưng cô ấy vẫn đáp lại bằng giọng thách thức: "Cô thích làm gì thì cứ làm, tôi không quan tâm".

Khi biết tôi nhắn tin cho cô ta, chồng tôi lại tỏ thái độ lạnh lùng và khinh thường tôi hơn. Dù anh không nói ra nhưng thái độ im lặng, không thèm để ý gì đến tôi khiến tôi cảm thấy rất thất vọng.

Kể từ ngày đó, cô ta ít liên lạc với chồng tôi hơn nhưng tình cảm của vợ chồng tôi lại càng ngày càng rạn nứt. Đã 5 tháng nay, tôi không thể nào ngủ ngon giấc khi chồng cứ tỏ thái độ thờ ơ, lạnh nhạt với vợ như người dưng nước lã.

Tôi đã suy nghĩ và khóc rất nhiều. Nếu như không vì hai đứa con thì có lẽ tôi đã chia tay để anh ấy có quyền lựa chọn hạnh phúc mới... nhưng con tôi còn quá nhỏ, chúng sẽ rất khó trưởng thành nếu thiếu đi sự chăm sóc, dạy dỗ của cả bố lẫn mẹ.

Bây giờ tôi phải làm sao đây? Chẳng nhẽ lại quyết định ly hôn thì tình yêu tôi dành cho anh vẫn còn? Và nếu như vậy thì các con tôi sẽ sống ra sao? Còn nếu chấp nhận tha thứ cho anh thì đến bao giờ, tôi mới có thể quên được nỗi đau này?

Theo 24h


Bình luận