Tôi đang có ý “dạy vợ” lại vì để cô ấy hư quá lâu rồi
Thứ sáu, 05/12/2014 08:49
Tôi viết tâm sự này không phải để muốn khoe khoang tôi đảm đang mà chỉ muốn hỏi các chị em, các anh em rằng, tôi nên làm thế nào với người vợ đã và đang quên mất thiên chức xây tổ ấm của mình?
Thỉnh thoảng lắm tôi cũng vào mục này đọc song chưa bao giờ chia sẻ
ý kiến của mình lên đây bởi vì tôi là một người đàn ông khá bận rộn.
Mỗi lần đọc những tâm sự của các chị em kêu ca việc chồng lười biếng là tôi lại cười thầm. Bởi vì ở nhà tôi, tôi rất chiều chuộng vợ, chúng tôi bình đẳng nhau. Song dường như càng chiều chuộng vợ bao nhiêu thì vợ tôi lại càng hư bấy nhiêu và trở thành thói quen khó bỏ.
Mỗi lần đọc những tâm sự của các chị em kêu ca việc chồng lười biếng là tôi lại cười thầm. Bởi vì ở nhà tôi, tôi rất chiều chuộng vợ, chúng tôi bình đẳng nhau. Song dường như càng chiều chuộng vợ bao nhiêu thì vợ tôi lại càng hư bấy nhiêu và trở thành thói quen khó bỏ.
Tôi và vợ đám cưới tính đến nay đã được 6 năm. Vợ chồng
tôi cũng đã có 2 nhóc (1 nhóc 5 tuổi và 1 nhóc 3 tuổi). Cô ấy làm kế
toán cho một công ty xuất nhập khẩu nên cũng khá bận rộn. Còn tôi cũng
bận không kém. Tôi cũng có một công ty chuyên về gia dụng. Ngoài ra, tôi
còn góp cổ phần của mình vào một công ty nữa. Bởi thế, hàng ngày xoay
như chong chóng với 2 công ty, tôi cũng bù đầu.
3
năm trước, vì nhà có con nhỏ nên chúng tôi cũng thuê người giúp việc.
Thế nhưng nhận thấy có người giúp việc trong nhà phức tạp, bất tiện. Vả
lại, vợ chồng tôi thống nhất sẽ thuê người giúp việc theo giờ đế dọn dẹp
nhà cửa giúp. Còn con cái, chúng tôi sẽ tự chăm sóc. Đề xuất này chính
vợ tôi là người đưa ra. Tôi thấy vợ nói đúng nên cũng ủng hộ.
Tôi
gọi điện hỏi em sao chưa về thì vợ tôi hồn nhiên nói đi với bạn
shopping hoặc đi ăn vặt mà chẳng cần lo lắng đến con cái ở nhà thế nào
(Ảnh minh họa)
Vậy là từ 3 năm nay, tuần
3 buổi nhà tôi có người giúp việc đến dọn dẹp hộ nhà cửa trong 2 tiếng.
Còn 2 con, vợ chồng tôi phải tự phân công nhau chăm sóc. Thời gian đầu,
2 vợ chồng đều cùng đi làm về rồi đón con, nấu nướng, tôi thấy vợ tôi
vất vả quá. Bởi thế, tôi luôn có ý thức giảm tải việc nhà cho vợ. Song
có lẽ chính vì thế mà vợ tôi ngày một lười biếng việc nhà cũng như chăm
sóc con cái.
Trước đây khi thấy chồng bận rộn như vậy mà phải đi nấu mì tôm ăn khuya là vợ tôi
sốt ruột lắm. Hoặc thấy chồng lui cui là lượt quần áo thay vợ con là vợ
như đứt từng khúc ruột. Thế mà giờ đây, ở nhà tôi như “sao đổi ngôi”
hết. Vợ tôi dửng dưng khi thấy chồng kiêm nhiệm hết việc nhà giúp.
Điệp
khúc gần 3 năm nay ở nhà tôi luôn theo guồng bất di bất dịch 1 ngày như
thế này. Sáng nào tôi cũng dậy từ 6 giờ sáng. Sau đó, tôi giục 2 con
dậy đánh răng, súc miệng, soạn đồ, mặc đồ cho chúng, pha sữa cho con
nhỏ. Thậm chí con gái nhỏ của tôi, tôi cũng phải buộc tóc cho con rồi
mới chở chúng đi ăn sáng. Cứ thế, tôi đưa 2 con lớn đến trường gần nhà
rồi sau đó mới về lại nhà.
Lúc tôi về nhà
thường khoảng 7h30. Lúc này vợ tôi mới bắt đầu dậy. Sau đó tôi vào nấu
bữa sáng cho 2 vợ chồng ăn. Ăn xong cả hai cùng đi làm. Làm gì thì làm,
chiều nào cũng 16h30 tôi phải căn giờ để rời công ty về. Bởi về, giờ đấy
tôi còn phải tạt qua trường về đón 2 con.
Đón
con về xong, tôi lại bắt đầu tắm rửa rồi cơm nước cho bữa tối. Đến 6h30
tối vợ tôi mới về nhà. Lúc này, nhà cửa nhà tôi đã tinh tươm hết. Cô ấy
chỉ việc tắm giặt rồi vào ăn cơm. Ăn cơm xong, hôm thì vợ tôi rửa bát,
hôm thì tôi làm nốt việc nhà.
Thậm
chí nhiều hôm tôi đã nấu cơm nước xong xuôi vẫn chưa thấy vợ về. Tôi
gọi điện hỏi em sao chưa về thì vợ tôi hồn nhiên nói đi với bạn shopping
hoặc đi ăn vặt mà chẳng lo lắng đến con cái ở nhà. Tình trạng này
thường xuyên tái diễn ở nhà tôi khiến tôi nhiều lúc ngán ngẩm.
Cũng
khá nhiều lần vì vừa trông con, vừa làm hết việc nhà cho vợ trong khi
vợ cứ thảnh thơi đi làm về rồi đàn đúm bạn bè nên tôi cáu tiết và bực
mình. Nhiều lần tôi góp ý cho vợ nhẹ có nặng có nhưng vợ dường như không
tiếp thu. Vợ tôi còn nói rằng, mới làm tí việc mà đã kêu than, không ra
dáng đàn ông trụ cột. Rồi cô ấy còn lôi cả anh em nhà tôi ra nhiếc móc,
chửi bới.
Lần gần đây nhất là 19 giờ tối vợ
tôi vẫn chưa về nhà. Tôi gọi điện cho em thì em nói đang đi cà phê với
mấy cô bạn gái. Tôi thì không nghi ngờ em ngoại tình hay lăng nhăng bên
ngoài vì tính vợ tôi cũng biết. Song quá bực mình khi thấy vợ làm vợ mà
chẳng chú ý xây tổ ấm, nên tôi có nói em nặng lời và bảo nhìn lại chính
mình xem.
Tôi nên làm thế nào với người vợ đã và đang quên mất thiên chức xây tổ ấm của mình? (Ảnh minh họa)
Vợ
tôi về không cáu như mọi khi nhưng cô ấy dỗi hờn không cho tôi động vào
người suốt 1 tuần. Trong một tuần ấy, mạnh ai người ấy ngủ. Vì không
muốn không khí gia đình nặng nề như vậy nên tôi lại nịnh nọt cho qua dù
rằng tôi vẫn còn bực mình.
Đã có lúc góp ý với
vợ chẳng được, tôi đã muốn chìa đơn ly hôn dọa dẫm vợ. Song cứ nghĩ đến 2
con là tôi lại không muốn mang hạnh phúc của mình ra làm tròn đùa. Bởi
thế, hôm nay tôi viết tâm sự này của mình không phải để khoe tôi đảm
đang mà muốn hỏi các chị em, các anh em rằng, tôi nên làm thế nào với
người vợ đã và đang quên mất thiên chức xây tổ ấm của mình? Có phải tôi
quá chiều chuộng vợ nên cô ấy đâm hư và trở thành thói quen khó bỏ, khó
chỉnh sửa rồi không? Tôi có nên lại bắt đầu “dạy vợ” lại không và có cách gì “dạy vợ” hiệu quả vì tôi đã để quá lâu rồi?
Theo MASK
Theo MASK
Bình luận