Mẹ bé trai 8 tuổi bị kẻ lạ mặt chém tử vong: "Con tôi bị đâm vào người vết thương quá sâu, đi cấp cứu cũng không kịp"

Như tin đã đưa, vào khoảng 20h ngày 14/4 xảy ra vụ án mạng thương tâm tại thôn Cẩm Thạch, xã Cẩm Tú, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc.

Như tin đã đưa, vào khoảng 20h ngày 14/4 xảy ra vụ án mạng thương tâm tại thôn Cẩm Thạch, xã Cẩm Tú, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc. Nạn nhân là một trong 4 cháu nhỏ có mặt tại thời điểm trên trong ngôi nhà chị Nguyễn Thị Thu đã bị kẻ lạ mặt xông vào chém tử vong.

Có mặt tại địa phương vào sáng nay, theo ghi nhận của PV, tất cả người dân ở đây đều chưa hết bàng hoàng và vô cùng phẫn nộ.

Kể lại sự việc, chị Nguyễn Thị Thu (29 tuổi, là mẹ của 3 trong số 4 cháu nhỏ) cho biết, trong số 4 cháu bé có mặt tại nhà thì có 3 đứa nhỏ là con đẻ, ngoài ra có một đứa cháu. Chồng chị đang đi vắng chưa về đến nhà. Trong số đó, nạn nhân tử vong do bị kẻ lạ xông vào chém là Vũ Hoàng A. (8 tuổi, con chị Thu).

Vụ bé trai 8 tuổi bị kẻ lạ mặt xông vào chém: Tôi bủn rủn nhìn thấy con, các cháu nháo nhác trong nhà - Ảnh 1.

Chị Thu chưa thể ngồi dậy và đã khóc cạn nước mắt

Theo chị Thu, vào tối ngày hôm qua, chị đi ra ngoài mua mì tôm và bánh để chuẩn bị cho chồng con ăn vào buổi tối. Vừa đi được khoảng 15 phút, sau khi mua xong đồ mang về, chị Thu bủn rủn thấy con nằm gục bên vũng máu.

"Tôi đi ra ngoài để mua đồ ăn được khoảng 15 phút, quay lại đã thấy con nằm gục, không nói được câu gì. Khi đó tôi bủn rủn nhìn thấy con, các cháu nháo nhác trong nhà. Con tôi bị đâm vào người vết thương quá sâu, đi cấp cứu cũng không kịp. Không ngờ, chúng chủ đích theo dõi vợ chồng tôi đi ra ngoài rồi ra tay tàn nhẫn", chị Thu hối hận.

Vụ bé trai 8 tuổi bị kẻ lạ mặt xông vào chém: Tôi bủn rủn nhìn thấy con, các cháu nháo nhác trong nhà - Ảnh 2.

Nơi xảy ra sự việc đau lòng

Chị Thu cũng cho hay, theo như các cháu kể lại thì đều thấy cảnh tượng quá kinh hoàng. Khi phát hiện kẻ lạ mặt xông vào chém, các cháu nháo nhác bỏ chạy vào trong gọi người lớn. Tuy nhiên, do không có người lớn nên các cháu đều bất lực.

Nói về nguyên nhân, chị Thu cho rằng, nguyên nhân thì cơ quan chức năng đang vào cuộc nên phải chờ kết luận. Tuy nhiên, thời gian này chồng chị đi làm chở đất, một số thời điểm có nảy sinh mâu thuẫn với người khác.

"Dù người lớn có mâu thuẫn nhưng con tôi còn nhỏ, có tội tình gì đâu mà chúng nó ra tay tàn nhẫn. Cháu ngoan ngoãn, ở nhà còn biết nấu cám lợn, trông em. Mong pháp luật sớm tìm ra kẻ thủ ác, ai là người đứng đằng sau vụ này và có bao nhiêu người gây án để con tôi được an nghỉ nơi chín suối", người mẹ đau xót.

Vụ bé trai 8 tuổi bị kẻ lạ mặt xông vào chém: Tôi bủn rủn nhìn thấy con, các cháu nháo nhác trong nhà - Ảnh 3.

Người dân địa phương bàng hoàng về sự việc

Trước đó, lúc 23h ngày 14/4, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Điền - Chủ tịch UBND xã Đạo Tú cho biết, chính quyền nắm được thông tin vụ việc xảy ra vào lúc 20h cùng ngày, tại gia đình anh C. trú cùng thôn Cẩm Thạch, xã Đạo Tú.

Theo thông tin ban đầu từ vị lãnh đạo xã, vào khoảng gần 20h ngày 14/4, anh C. và vợ không có nhà.

Khi vợ anh C. về đến nhà thì phát hiện con trai cả mới lên 8 tuổi bị một vết chém ở phần gáy, chảy rất nhiều máu nên đã hô hoán bà con hàng xóm đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu bé đã tử vong sau đó.

Theo Thời đại



tử vong

giết người

Án mạng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.