- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tết mới của gia đình người mẹ điên ở Trà Vinh: Ấm áp và tràn ngập tiếng cười nhờ những tấm lòng
Từng rơi vào hoàn cảnh bi kịch, nhưng giờ đây gia đình người mẹ điên ở Trà Vinh đã có nhiều sự đổi thay. Những tấm lòng rộng mở đã giúp mẹ con họ có một cái Tết ấm và vui.
- Cuộc sống đã có niềm vui của "người mẹ điên" sinh con gái vì bị hiếp dâm sau một tháng được mọi người giúp đỡ
- Nhìn cách "người mẹ điên" chăm sóc con gái sơ sinh 15 ngày tuổi ai cũng xúc động vì tình mẫu tử
- Gần 120 triệu đã được chuyển đến cho gia đình "người mẹ điên" chăm con gái sơ sinh 10 ngày tuổi
Từng rơi vào hoàn cảnh bi kịch, nhưng giờ đây gia đình người mẹ điên ở Trà Vinh đã có nhiều sự đổi thay. Những tấm lòng rộng mở đã giúp mẹ con họ có một cái Tết ấm và vui.
Có một "người mẹ điên" chăm con gái nhỏ
Câu chuyện về một "người mẹ điên" ú ớ chăm sóc con gái sơ sinh 10 ngày tuổi vì bị hiếp dâm được chúng tôi đăng tải khoảng 6 tháng trước đã gây xúc động lớn trong cộng động mạng bởi tình cảm thiêng liêng mà người mẹ tật nguyền dành cho đứa con bé nhỏ của mình.
Dẫu không được khỏe mạnh như bao người nhưng người mẹ điên vẫn dành tình yêu thương lớn nhất cho con gái.
Vào những ngày cận Tết Nguyên Đán 2018, chúng tôi một lần nữa tìm về ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong cánh đồng lúa thuộc ấp Trạm, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh nơi "người mẹ điên" Thạch Thị Mai (27 tuổi, dân tộc Khơ-me) đang trải qua những tháng ngày hạnh phúc nhất cùng đứa con gái Thạch Thị Mai Phương. Mặc dù theo phong tục của người Khơ-me, gia đình chị Mai không đón Tết nguyên đán giống người Kinh nhưng không khí trong nhà vẫn rộn rã tiếng nói cười bởi sự xuất hiện của thành viên mới.
Không giấu được nỗi vui mừng khi hai mẹ con chị đã có một cuộc sống mới nhờ sự giúp đỡ của mọi người, chị Mai vui vẻ cười đùa khi thấy chúng tôi bước vào nhà. Ngồi cạnh bé Phương đang ngủ, chị Mai lặng lẽ nhìn con bằng ánh mắt trìu mến. Không còn cảnh ú ớ, gào thét khi lên cơn mỗi ngày, ông Kim Na Ry (bố chị Mai) cho biết từ khi có bé Phương, chị Mai trở nên tỉnh táo hơn, suốt ngày quấn quýt bên con không rời.
"Trước đây con Mai hay lên cơn co giật, la hét rất nhiều, giờ nó không còn bị vậy nữa, suốt ngày chỉ biết bên cạnh con, rồi ú ớ cười đùa với bé Phương. Nó thương con bé lắm, mà khổ nỗi chỉ biết ú ớ thôi chứ không nói được, mỗi lần nhìn nó chăm con gái, tôi lại khóc vì thương con Mai. Nhìn cách nó chăm con, tôi biết nó khát khao được ẵm bồng, nói chuyện với con lắm", ông Ry, bố chị Mai nghẹn ngào nói.
"Mấy tháng nay, vì chăm con mà con Mai cũng ốm đi nhiều lắm, hễ con bé Phương khát sữa, con Mai liền ú ớ la lên để mẹ nó lên nhà ẵm cho bé Phương bú. Dẫu con Mai nó không nói được, tay chân thì không lành lặn như bao người nhưng tình yêu của nó dành cho bé Phương không hề thua kém bất cứ ai. Ước gì nó một lần được hát ru cho con gái ngủ", ông Kim Na Ry ứa nước mắt.
Được "người mẹ điên" chăm sóc, bé Mai Phương càng lớn càng bụ bẫm đáng yêu. Dù chỉ mới 6 tháng tuổi, nhưng bé Phương đã biết lật, bò và í ới vài tiếng để gọi mẹ. Ẵm đứa cháu ngoại kém may mắn vào lòng, bà Phơi (mẹ kế chị Mai) cho biết: "Bé Mai Phương ngoan lắm, cứ mở mắt dậy nhìn thấy mẹ nó là phá lên cười. Con bé cũng dễ nuôi, không có quấy khóc nhiều. Tôi chỉ mong con bé có thể lớn thật nhanh để cảm nhận được tình yêu mà con Mai dành cho nó".
Cuộc sống mới của "người mẹ điên" từ thiên thần nhỏ
Mặc lên người bộ đồ mới, chị Mai ra ký hiệu chỉ vào tủ quần áo chất đầy của hai mẹ con, vừa cười vừa khoe cuộc sống của hai mẹ con đã khác trước rất nhiều khi điều kiện vật chất cũng được đủ đầy hơn.
Khi được hỏi về tình yêu dành cho bé Mai Phương, chị Mai liền cúi xuống, dùng hết sức lực, đưa đôi tay cong quẹo của mình vuốt lên má của con gái, rồi nhìn con cười trìu mến. Chốc chốc, người mẹ lại hôn lên khuôn mặt của con, rồi ú ớ múa tay chân như muốn khoe với tất cả mọi người về thiên thần nhỏ của mình.
Dường như
cảm nhận được tình cảm của người mẹ điên, bé Mai Phương liên tục cười
đùa với mẹ, hết đưa tay sờ lên mặt mẹ, bé Phương lại lật người bò đến
chỗ mẹ ngồi như muốn đòi mẹ ẵm bồng.
Chỉ lên chiếc ti-vi mới mua, ông Ry cho biết chưa bao giờ ông có thể nghĩ đến cảnh gia đình mình có được điện thắp sáng, ti-vi để xem như hiện tại.
"Mấy tháng nay, tôi vẫn chưa thể nào tin được, tất cả như một giấc mơ đối với chúng tôi. Trước kia cũng vì nghèo khổ, tôi với bả đi làm để con Mai ở nhà một mình nên mới bị hiếp dâm rồi có thai. Con bé sinh con tôi cũng không có tiền để đưa đi bệnh viện, giờ thì mọi người giúp đỡ, cuộc sống của chúng tôi đã khá hơn rất nhiều", ông Ry nói tiếp: "Con Mai thích coi ti-vi lắm, trước giờ nó có biết ti-vi là gì đâu, giờ suốt ngày bắt tôi mở để xem, mà cứ mỗi lần nó thấy con nó khóc là nó cũng khóc, dù nó không nói được chứ tình yêu nó dành cho con mình thì không thua ai đâu. Tôi chỉ mong sau này Mai Phương lớn thật nhanh, trở thành chỗ dựa đỡ đần cho mẹ nó".
Nói về những ngày tháng phía trước, ông Ry hồ hởi kể: "Tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm, số tiền mọi người giúp đỡ mẹ con Mai, tôi đều đi bỏ sổ tiết kiệm để sau này bé Mai Phương lớn lên có một tương lai ổn định. Tôi mua được cặp bò, giờ đã thành 3 con rồi, tôi với bả sẽ ráng đi làm để trang trải cuộc sống, rồi chăm sóc cho mẹ con cái Mai nữa".
Như trước đó chúng tôi đã thông tin về hoàn cảnh gia đình chị Thạch Thị Mai, "người mẹ điên" chăm sóc con gái mới sinh không biết mặt bố là ai vì bị hiếp dâm đã nhận được sự quan tâm lớn từ độc giả gần xa. Đã có hơn 500 triệu từ hàng ngàn độc giả trong và ngoài nước chuyển đến gia đình chị Thạch Thị Mai để giúp đỡ hai mẹ con có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Nhìn những hình ảnh chăm sóc con của chị Mai, ai cũng phải xúc động bởi sự thiêng liêng của tình mẫu tử.
Chúng tôi đã kết hợp với UBND xã Phước Hưng tạo một sổ tiết kiệm trị giá hơn 300 triệu đồng để hai mẹ con chị Mai nhận lãi suất mỗi tháng. Đồng thời giúp gia đình trả nợ ngân hàng trước đó, mua bò, bắt điện, sắm sửa một số vật dụng cần thiết để cuộc sống của mẹ con chị Mai được đủ đầy hơn. Chân thành cảm ơn quý độc giả gần xa đã theo dõi, ủng hộ cho gia đình chị Thạch Thị Mai suốt thời gian vừa qua để Tết này, gia đình chị có một cái Tết ấm áp, vui tươi.
-
Thời sự1 ngày trướcCháu bé 12 tuổi đã được mổ đẻ thành công vào 17h30 chiều nay, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 17-4, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử tại địa bàn phường Trần Phú, do Nguyễn Trung Ngh. (SN 1997) làm chủ vì bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh các trường THCS, THPT.
-
Thời sự1 ngày trướcTrước khi treo cổ, người đàn ông ở Bình Định đã để lại bức tâm thư nói về nguyên nhân tự tử là do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không muốn liên lụy đến gia đình.
-
Thời sự1 ngày trướcLãnh đạo xã Huống Thượng cho biết, trước khi xảy ra sự việc 3 mẹ con chị N. tử vong, chính quyền địa phương chưa bao giờ phải can thiệp mâu thuẫn tại gia đình này. Sự việc xảy ra khiến rất nhiều người bất ngờ.
-
Thời sự1 ngày trướcSáng nay, 17/4, một ô tô tải lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách, làm các thanh sắt nối văng ra, khiến 2 người đi xe máy bị thương.
-
Thời sự1 ngày trướcThời điểm hiện tại, cháu L. đã mang thai được 38 tuần.
-
Thời sự1 ngày trướcSau 4 ngày người dân phát hiện một người đàn ông 85 tuổi bị thương nặng ở 2 bàn chân ngồi giữa đường, cơ quan chức năng huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định vẫn chưa tìm ra nguyên nhân sự việc.
-
Thời sự1 ngày trướcPhát hiện cô con gái 12 tuổi có nhiều biểu hiện bất thường, một người đàn ông đã đưa con đi kiểm tra và bất ngờ được biết cháu bé đang mang thai ở tháng thứ 6.
-
Thời sự1 ngày trướcĐêm 16/4, chính quyền địa phương nhận được thông tin có 3 người nhảy sông tại đập Ba Đa (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).
-
Thời sự1 ngày trướcBà Trần Thị Mỹ Hiền - Chủ mưu vụ lừa đảo hơn 800 tỷ đồng đã bỏ trốn khi đang điều trị tại bệnh viện tâm thần.
-
Thời sự1 ngày trướcThấy chị Th đi vào giường ngủ, Ty đi đến lấy bịch xăng cất giấu từ trước và tưới xăng lên vùng lưng của chị Th rồi châm lửa đốt.
-
Thời sự1 ngày trướcTAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử Trương Thị Kim Soan (SN 1974, Giám đốc Công ty khoáng sản Thiên Ân, Công ty đầu tư khoáng sản Thiên Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 16/4, Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết, qua kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 cơ sở quảng cáo và thực hiện dịch vụ tăng kích thước dương vật trái phép.
-
Thời sự2 ngày trướcCông an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đang làm việc với ông Lê Minh Hoàng, người tự nhận 4 ngày có thể "cầu được mưa cho TP.HCM".