Voi đực 40 tuổi chết vì cõng khách du lịch đến kiệt sức

Con voi đực đang ở tuổi sung mãn, được đặt nhiều kỳ vọng trong việc thúc đẩy sinh sản, tăng đàn voi nhà đã bất ngờ gục chết.

Con voi đực đang ở tuổi sung mãn, được đặt nhiều kỳ vọng trong việc thúc đẩy sinh sản, tăng đàn voi nhà đã bất ngờ gục chết.

Ngày 8/3, thông tin từ UBND xã Krông Na, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), cho hay, trên địa bàn vừa có thêm một con voi nhà bị chết do phục vụ khách du lịch quá sức.

Đó là con voi đực 40 tuổi, thuộc sở hữu của ông Y Ka Tứk (trú buôn Đôn, xã Krông Na, Buôn Đôn), có trị giá khoảng 700 triệu đồng. Voi chết khi đang phục vụ du lịch tại Khu du lịch Bản Đôn.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường một con voi tại Buôn Đôn bị chết.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường một con voi tại Buôn Đôn bị chết.

Sau khi voi chết, gia đình Y Ka Tứk và buôn làng đã làm lễ cúng theo đúng phong tục truyền thống. Các cơ quan chức năng huyện Buôn Đôn cũng tiến hành lập biên bản, khám nghiệm và tiêu hủy xác voi theo quy định.

Vài năm trở lại đây, đàn voi nhà Đắk Lắk liên tục bị chết, nguyên nhân là do bị khai thác du lịch quá sức. Trong khi đó, Đề án Bảo tồn voi đã được HĐND tỉnh này thông qua, số tiền lên đến gần trăm tỷ đồng, song, vẫn dậm chân tại chỗ.

Theo Vietnamnet


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.