- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Báo động những tai nạn khủng khiếp với trẻ nhỏ vì lỗi của người lớn
Các bậc phụ huynh nên hết sức cẩn thận và chú ý hơn nữa để loại bỏ những khả năng có thể gây nên những tổn thương đáng tiếc cho con em mình.
Vừa qua, bé trai 13 tháng tuổi ở Đắc Lắk bị bỏng nặng do mẹ sơ ý để can xăng gần lửa lại một lần nữa khiến dư luận bàng hoàng bởi vẫn có quá nhiều những tại nạn khủng khiếp xảy ra với trẻ nhỏ từ sự sơ ý của người lớn.
Vụ việc một lần nữa nhắc nhở các bậc phụ huynh nên hết sức cẩn thận và chú ý hơn nữa để loại bỏ những khả năng có thể gây nên những tổn thương đáng tiếc cho con em mình.
Mẹ để chai xăng gần lửa, con 13 tháng tuổi bỏng nặng
Trưa 18/12, bác sĩ Lê Đình Nhân - Phó trường khoa Hồi sức cấp cứu nhi (Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang điều trị cho cháu bé Ai Dum (13 tháng tuổi, ngụ xã Ea Hiu, huyện Krông Pắk) bị bỏng nặng.
Theo bác sĩ Nhân, cháu Dum bỏng khoảng 70% cơ thể. Hiện bệnh nhi rơi vào tình trạng sốc và hôn mê nên rất nguy kịch.
Trong khi đó, chị Mó Ân (39 tuổi, mẹ cháu Dum) cũng đang điều trị với diện tích bỏng khoảng 20% cơ thể. Một bác sĩ Khoa chấn thương chỉnh hình cho biết, chị Ân bỏng ở hai tay, mặt, và phần ngực mức độ I-II.
Trao đổi với phóng viên chị Ân cho biết, sáng 18/12 gia đình mua một chai xăng dung tích 500 ml về để trong nhà bếp. Lúc này, bé Dum đang bò chơi trong nhà vô tình làm đổ chai xăng khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội rồi cháy lan sang bé. Đang giặt đồ phía sau, nghe tiếng con khóc, chị chạy vào thì thấy toàn thân cháu đang bốc cháy. Chị chạy đến ôm bé Dum để dập lửa khiến 2 người bị bỏng nặng.
Bà để thuốc tẩy trong tủ lạnh, bé 3 tuổi uống nhầm chết thảm
Chiều 13/11/2015, người dân khu phố 6, phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết (Bình Thuận) không khỏi bàng hoàng khi hay tin bé Nguyễn Quang Huy - 3 tuổi - tử vong do uống nhầm chất tẩy rửa.
Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 13/11, bé Huy chơi chạy nhảy trước nhà nên khát nước, bé vào tủ lạnh thấy chai trà xanh để trong tủ bèn lấy uống. Khi uống vào thấy không phải vị trà xanh thường uống nên bé có phun ra, khoảng 10 phút sau bé than đau bụng rồi khụy xuống tái nhợt.
Bà ngoại bé phát hiện truy hô, những người hàng xóm chạy đến cùng với bà vội đưa bé đến trạm y tế phường Lạc Đạo ở gần đó rồi chuyển đến bệnh viện đa khoa Tâm Phúc. Nhưng bé đã tử vong trước đó.
Được biết, mẹ bé Huy mang chất tẩy rửa này về đựng trong chai trà xanh đặt ở cạnh giếng mục đích dùng để tẩy rửa đồ dùng đã cũ trong nhà. Bà ngoại bé Huy đã lớn tuổi nhầm tưởng là chai nước giải khát nên đem vào cất trong tủ lạnh, và rồi sự việc đau lòng đã xảy ra.
Cha mẹ đốt than sưởi ấm, con một tuổi tử vong
Tối 8/12/2015, do trời trở lạnh nên vợ chồng anh Nguyễn Văn Hùng (20 tuổi) và Lê Thị Thúy Kiều (19 tuổi) ở xã Điện Quang (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đã đốt lò than đặt dưới gầm giường sưởi ấm cho con trai là Nguyễn Văn Huy (1 tuổi).
Gần trưa 9/10, đi làm đồng về, bà Nguyễn Thị Hoa (mẹ anh Hùng) thấy cửa phòng con trai và con dâu vẫn đóng kín, không khí yên ắng nên gọi cửanhưng không được. Bà Hoa phá cửa phòng thì thấy vợ chồng con trai và cháu nội nằm bất động trong khi khói than vẫn còn bốc nghi ngút cả gian phòngtrong khi tất cả các cửa đều đóng kín.Cháu Huy thì đã ngừng thở, tim không còn đập.
Anh Hùng và chịKiều được bà con đưa đến trạm y tế xã sơ cứu trong tình trạng ngất lịm, hơi thở yếu ớt. Sau đó gia đình phải chuyển hai vợ chồng đi viện cấp cứu, giữ được tính mạng nhưng họ đã mãi mãi mất con.
Đây là một tai nạn không hiếm gặp trong mùa đông lạnh giá mà báo chí đã từng nhiều lần đưa tin trước đó. Vậy nên điều này lại xảy ra khiến dư luận vô cùng xót xa và có phần trách móc các bậc cha mẹ thiếu cẩn trọng trong hành động của mình gây tổn thương con cái.
Không chỉ là việc sưởi ấm bằng bếp than gây hậu quả thương tâm, ngày nay việc sử dụng các thiết bị điện để giữ ấm trong mùa đông là rất phổ biến với nhưng tiềm ẩn không ít nguy cơ tai hại như rò rỉ điện, cháy nổ, gây bỏng…. Do vậy, các bậc phụ huynh cần nâng cao hiểu biết cũng như hết sức chú ý khi dùng các thiết bị này để có thể phòng, tránh những thiệt hại không đáng có.
V.K/VietNamNet
-
Thời sự5 giờ trướcÔng Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "Tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân trong khi đang mang bản án 5 năm tù.
-
Thời sự5 giờ trướcHai trong 3 luật sư từng bào chữa vụ án liên quan “Tịnh thất Bồng Lai” đã bị xóa tên khỏi danh sách luật sư.
-
Thời sự9 giờ trướcGần đây, khi sử dụng TikTok, nhiều người dùng phản ánh rằng họ đã bắt gặp các video livestream, quảng cáo có tính chất mời chào mua bán dâm.
-
Thời sự10 giờ trướcỞ nhà làm nội trợ và chăm sóc con nhỏ bị bệnh, một phụ nữ ở Kiên Giang rất vui mừng khi trúng độc đắc Vietlott hơn 25 tỷ đồng. Từng được các mạnh thường quân giúp đỡ, nên khi trúng thưởng, khách hàng này cũng làm từ thiện 300 triệu đồng.
-
Thời sự10 giờ trước2 câu trả lời ngắn của nghi phạm liên quan tới vụ việc đang nhận được sự quan tâm từ phía dư luận.
-
Thời sự10 giờ trướcNgày 19/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932), ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để điều tra làm rõ về hành vi Loạn luân.
-
Thời sự13 giờ trướcVề sự việc của Tổng giám đốc của công ty Nhã Nam - ông Nguyễn Nhật Anh vướng lùm xùm "gây tổn thương" nữ nhân viên, chuyên gia truyền thông Lê Anh Tú đã có những phân tích về các bài xin lỗi được đăng trên fanpage ở góc độ truyền thông.
-
Thời sự17 giờ trướcThủ quỹ Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá 53,3 tỷ đồng để vay trên 48,6 tỷ rồi đưa cho người khác mượn, đến nay chưa thể thu hồi.
-
Thời sự17 giờ trướcNgười dân sinh sống gần gia đình cháu L. vẫn chưa hết ngỡ ngàng, khi nghi vấn đang tập trung vào một người đàn ông là hàng xóm thân thiết với gia đình cháu L..
-
Thời sự2 ngày trướcCháu bé 12 tuổi đã được mổ đẻ thành công vào 17h30 chiều nay, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
-
Thời sự2 ngày trướcNgày 17-4, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử tại địa bàn phường Trần Phú, do Nguyễn Trung Ngh. (SN 1997) làm chủ vì bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh các trường THCS, THPT.
-
Thời sự2 ngày trướcTrước khi treo cổ, người đàn ông ở Bình Định đã để lại bức tâm thư nói về nguyên nhân tự tử là do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không muốn liên lụy đến gia đình.
-
Thời sự2 ngày trướcLãnh đạo xã Huống Thượng cho biết, trước khi xảy ra sự việc 3 mẹ con chị N. tử vong, chính quyền địa phương chưa bao giờ phải can thiệp mâu thuẫn tại gia đình này. Sự việc xảy ra khiến rất nhiều người bất ngờ.
-
Thời sự2 ngày trướcSáng nay, 17/4, một ô tô tải lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách, làm các thanh sắt nối văng ra, khiến 2 người đi xe máy bị thương.