Bé 3 tuổi rơi từ ban công trường mầm non, chấn thương sọ não

Cháu Hoàng Tuấn Kiệt đi ra ban công tầng 2 của lớp học, trèo lên ban công song sắt, chui ra ngoài và rơi xuống đất từ độ cao 5,2 mét.

Các cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang đang khẩn trương điều tra làm rõ trách nhiệm của Ban Giám hiệu và 2 cô giáo phụ trách lớp mầm non 3 tuổi C của trường Mầm non Hoa Sen, thành phố Hà Giang trong vụ cháu bé 3 tuổi bị rơi từ ban công tầng 2 trong giờ học, gây chấn thương sọ não.

>>
Cứu sống bé gái 3 tuổi nguy kịch vì hóc hạt ô mai

Trước đó, khoảng hơn 9 giờ ngày 14/4, tại lớp 3 tuổi C, trường Mầm non Hoa Sen, khi đang trong giờ học, cháu Hoàng Tuấn Kiệt, con anh Hoàng Công Tuấn và chị Lê Thị Thảo, thường trú tại tổ 1 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang đã đi ra ban công tầng 2 của lớp học, trèo lên ban công song sắt, chui ra ngoài và rơi xuống đất từ độ cao 5,2 mét.
 

Ảnh minh họa: Dương Ngọc/TTXVN)

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cháu Kiệt đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cấp cứu và được các bác sỹ hội chẩn, chuẩn đoán cháu bị chấn thương sọ não, qua chụp não có vết lún xương sọ.

Ngay trong chiều ngày 14/4, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang đã tiến hành mổ, mổ nâng xương sọ lún, điều trị các biện pháp cầm máu. Hiện cháu đang được điều trị, theo dõi tại Phòng Hồi tỉnh sau mổ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Trước đó, năm 2014, tại lớp 3 tuổi trường Mầm non Hoa Sen cũng xảy ra vụ việc thiếu tinh thần trách nhiệm của các cô giáo như vụ cháu N.V.Đ học sinh lớp mầm non 3 tuổi đã đi ra khỏi trường đi chơi; đến tận trưa, khi cháu đi ra chợ xép thuộc địa bàn phường Nguyễn Trãi, một số người bán hàng ở chợ thấy vậy đã bế cháu đến cho nhà trường, khi đó các cô giáo trông ở lớp này mới biết...

Theo Trực Ngôn (Vietnam+)



Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.