- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé gái ung thư tụy đã mất 3 tháng vẫn bị kẻ xấu nhẫn tâm đưa hình ảnh lên mạng trục lợi
3 tháng sau ngày bé Quỳnh Như mất, những hình ảnh cũ bỗng nhiên bị "khai quật" lên kèm theo một số tài khoản lạ.
Ngày 6/4, rất nhiều trang mạng xã hội đã cùng chia sẻ một bài viết có nội dung về hoàn cảnh bi thảm của một bé gái mang bệnh ung thư rất nặng.
Nội dung bài viết như sau:
"1 lượt share để mọi người biết đến hãy chung tay cứu lấy mẹ con em...
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người, bẹ con bé được như hồi sinh một lần nữa.
Bé tên Lê Phạm Quỳnh Như, 4 tuổi, bị bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn 3. Quê bé ở xã Bắc Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hoá. Lúc trước mẹ bé làm giáo viên mầm non, sau khi sinh bé được 3 tháng thì bé phát bệnh nên nghỉ dạy để lo cho bé. Thấm thoát trôi qua mà bé đã qua được 4 năm, giờ thì gia đình bé cũng cạn kiệt. Khi con bị bệnh mà ba của bé lại bỏ đi cũng gần 2 năm rồi!
......
Mọi chi tiết xin đển thăm trực tiếp bé tại Bệnh viện Ung Bướu, lầu 2 Khoa Nhi, phòng 304. Số điện thoại của mẹ bé: 0985xxx. Số tài khoản của bác cháu bé: Lê Đình Nam 06017350xxx Ngân hàng S. chi nhánh quận 12, TP.HCM".
Sau bài viết này từ chủ tài khoản có tên Vũ Ngọc Hải, rất nhiều mạnh thường quân đã gọi đến số điện thoại để lại, mong được giúp đỡ cho hoàn cảnh của bệnh nhi. Tuy nhiên khi liên hệ với mẹ ruột cháu bé, sự thật khiến tất cả đều ngỡ ngàng.
Trao đổi với chúng tôi, chị Phạm Nguyệt Linh (SN 1982, ngụ xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) cho biết, những ngày qua chị nhận được hàng trăm cuộc gọi hỏi thăm tình hình sức khỏe của bé Quỳnh Như. Mỗi cuộc gọi như vết dao cứa vào tim người phụ nữ tội nghiệp.
"Con gái tôi đã mất gần 3 tháng rồi nhưng người ta không buông tha, lại nhẫn tâm đem hình ảnh nó lên. Người này thật ác, lôi tên con gái em ra để sống nhờ lòng hảo tâm của mọi người" - chị Linh nghẹn ngào nói.
Theo chị Linh, nội dung bài viết trên thực chất lấy từ một status kêu gọi giúp đỡ con chị của một mạnh thường quân, nhưng từ tận... tháng 10/2017. Đến tháng 1/2018, thời điểm bé Như vừa mất, status này bất ngờ được đào bới lại và sau đó sửa đi rất nhiều chi tiết để trục lợi.
Cụ thể, người đăng cố tình đổi tên của con chị từ họ Võ thành họ Lê. Cả quê quán cũng bị chuyển từ Tân Hiệp, Kiên Giang thành Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Số tài khoản ngân hàng tên Lê Đình Nam mà tài khoản Vũ Ngọc Hải đăng tải cũng không phải tài khoản của người thân bé Như mà cố tình làm thật giống với tài khoản cũ của chị.
"Biết thông tin con mình bị đem lên để trục lợi, tôi có liên hệ cho chủ tài khoản này yêu cầu gỡ bỏ thì lập tức bị chặn. Những bài viết thông tin sự thật của tôi trên các trang cộng đồng cũng bị anh ta xóa hết".
Trả lời phóng viên, đại diện phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Ung Bướu (TP.HCM) khẳng định không có bé gái nào tên Lê Phạm Quỳnh Như, quê Thanh Hóa hiện đang điều trị tại đây. Trước đó, chỉ có bệnh nhi tên Võ Phạm Quỳnh Như, quê Kiên Giang điều trị Ung thư tuyến tụy ở khoa Nhi nhưng đã mất và xuất viện từ lâu.
Trên trang cá nhân của mình, người mẹ bức xúc vạch trần kẻ lừa đảo.
Đến
thời điểm hiện tại, chị Linh phải tắt một số điện thoại vì vẫn còn quá
nhiều người tiếp tục gọi đến hỏi thăm. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến
công việc kinh doanh tự do của chị. Nhung7 quan trọng hơn, nó khiến nỗi
đau mất con của người mẹ chưa kịp nguôi ngoai đã bị xới tung lên.
* Qua bài viết này, người mẹ lên tiếng khẳng định bài đăng về con chị những ngày qua là sai sự thật. Mong mọi người hãy cảnh giác để không trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ bất chấp thủ đoạn, trục lợi trên thân xác trẻ thơ.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thời sự44 phút trướcNam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.
-
Toàn cảnh vụ án Vạn Thịnh Phát -Trương Mỹ LanThời sự3 giờ trướcLuật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.
-
Thời sự4 giờ trướcDo ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao, tại địa bàn huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn (Yên Bái) xảy ra mưa đá kèm dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.
-
Thời sự5 giờ trướcBị can Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng VAR) được xác định có vai trò quan trọng, trực tiếp đưa tiền hối lộ cho 2 cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam là các ông Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà.
-
Thời sự5 giờ trướcTrong lúc di chuyển trên đường 363 đoạn qua thôn Kim Đới 2 (xã Hữu Bằng, Kiến Thuỵ, Hải Phòng), xe tập lái tông bị thương người đàn ông đang ngồi bên đường.
-
Thời sự5 giờ trướcSau vụ học sinh lớp 8 bị đánh thương tích nặng, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bị can, bắt giam T.V.M (SN 2008) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Vậy, theo quy định, người 16 tuổi gây thương tích bị xử lý thế nào?
-
Thời sự5 giờ trướcVụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.
-
Thời sự11 giờ trướcCục Trẻ em vừa có báo cáo nhanh vụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh bị đánh đến chết não, do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ.
-
Thời sự12 giờ trướcLiên quan đến vụ việc nam học sinh lớp 8 bị đánh đến chấn thương sọ não ở sân đình Lệ Mật (quận Long Biên, Hà Nội), cơ quan điều tra đã khởi tố một bị can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
-
Thời sự23 giờ trướcCàng thương xót cháu bé lớp 8 đang mất đi sự sống, càng căm hận đến tận xương tủy gã đàn ông thản nhiên đứng nhìn hai đứa con mình đánh bạn đến mức chết não.
-
Thời sự23 giờ trướcTrong tiếng nức nở, chị L. không ngăn được nước mắt khi nhắc tới con. “Con tôi hiền ngoan nhưng sau hôm định mệnh đó mà sự sống chỉ còn tính từng giờ, từng phút. Cầu mong pháp luật lấy lại công bằng cho con tôi!”.
-
Thời sự1 ngày trướcTrong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, ông Đỗ Anh Dũng bị tuyên 8 năm tù, cao nhất trong số các bị cáo.
-
Thời sự1 ngày trướcĐể ngăn ngừa và triệt phá các vụ án ma túy lớn, Công an TP HCM triển khai nhiều giải pháp.