Chồng chém vợ dã man: Mẹ chồng hết lòng chăm sóc con dâu ở viện

Nhiều lần mẹ chồng đứng ra bênh vực con dâu, quát mắng người con trai không chịu làm ăn nhưng đâu lại vào đó.

Ông Tráng cho hay, bố mẹ chồng, họ hàng nhà chồng rất thương chị Thiết. Nhiều lần mẹ chồng đứng ra bênh vực con dâu, quát mắng người con trai không chịu làm ăn nhưng đâu lại vào đó.

>>
Chồng truy sát, chém đứt lìa 4 ngón tay, rách đầu vợ trước mặt 2 con nhỏ

Mẹ chồng luôn túc trực bên con dâu

Trong những ngày qua, vụ việc chị Lương Thị Thiết (34 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, Thạch Thất - Hà Nội) bị chồng chém liên tiếp phải nhập viện khiến nhiều người vẫn bàng hoàng.

Chiều 12/7, trao đổi với báo Phụ Nữ TP.HCM, ông Nguyễn Đức Tráng - Phó trưởng công an xã Canh Nậu cho biết: "Sức khỏe của chị Thiết mới ổn định, đã tỉnh nhưng chưa nói được vì còn đau, mới chỉ mở mắt ra rồi lại nhắm mắt".

Túc trực trong bệnh viện trong những ngày này, bố đẻ và người thân của chị Thiết vẫn thay nhau ở bên chăm sóc, đặc biệt có cả người mẹ chồng của chị cũng luôn ở bên cạnh giường bệnh.

Nói về tình cảm mẹ chồng - nàng dâu, ông Tráng cho hay: "Thiết là một người con dâu hiền lành, chịu khó nên cũng được bố mẹ chồng, họ hàng rất thương. Nhiều lần mẹ chồng đứng ra bênh vực con dâu, quát mắng người con trai không chịu làm ăn nhưng đâu lại vào đó".

Chong chem vo ho quai ham, gan dut ban tay: Me chong het long cham soc con dau o vien
Chị Thiết đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Người Đưa Tin

Từ khi xảy ra sự việc, mẹ chồng chị Thiết cũng dừng mọi công việc ở nhà để vào viện chăm sóc chị, gia đình nhà chồng cũng có khuyên bà về nghỉ để người khác vào thay nhưng bà cảm thấy không yên tâm.

Thông tin thêm về tình hình chị Thiết, ông Duyên - Hội trưởng Hội nông dân xã Canh Nậu cũng cho hay: "Thiết giờ vẫn nằm viện, phải khâu nhiều chỗ nên chắc phải khoảng 1 tháng nữa mới được xuất viện. Nó không muốn tiếp xúc với nhiều người có thể là do vẫn còn hoảng loạn".

Trong khi người cha già đang túc trực trong viện chăm chị Thiết thì mẹ của chị lại đang phải xót ruột ngồi ở nhà chăm các cháu và nghe ngóng tình hình sức khỏe của con gái trong bệnh viện.

"Cháu bé chưa biết gì lắm nhưng chỉ khóc đòi mẹ, còn cháu lớn thì vẫn chưa hết hoảng sợ nên gia đình cũng đang phải chăm nom", Phó trưởng Công an xã Canh Nậu chia sẻ.

Chị Thiết phải khâu hơn 10 mũi trên đầu, trên mặt cũng bị chém 1 vệt dài khâu hơn 10 mũi và hai cánh tay bị chém rách nhiều nơi khâu hàng chục mũi. Những ngón tay của chị bị người chồng chém lìa đã được các bác sĩ nối lại.

Người chồng hay ghen, ham mê cơ bạc

Về cuộc hôn nhân của anh Chính - chị Thiết, ông Tráng cho hay: "Chúng tôi đã rất nhiều lần giải quyết chuyện hai vợ chồng này vì chuyện đánh nhau. Có một đợt anh Chính mâu thuẫn với cả bố đẻ, người bố tức điên mới đuổi hai vợ chồng ra ở riêng.

Hai vợ chồng thuê một mảnh đất ở nơi khác sinh sống. Nhưng khoảng 1 tháng sau, vợ chồng anh Chính cãi nhau nhiều hơn, chị Thiết thấy khổ quá nên chuyển về nhà bố mẹ đẻ ở. Anh chồng đến van xin ông bà ngoại cho vợ về. Ông bà ngoại đồng ý nhưng bảo anh Chính phải thuyết phục được chị Thiết nhưng chị vợ không đồng ý. Chính cũng đã nhiều lần đánh vợ, chúng tôi cũng đã gọi ra xã làm việc nhiều lần".

Một người hàng xóm gần nhà đưa ra lời nhận xét: "Cái Thiết số khổ, từ khi lấy nhau hạnh phúc thì ít, nếu không có 2 đứa con thì Thiết đã bỏ chồng từ lâu, hơn nữa nhà nó không có đất nếu bỏ về thì cũng không có nơi để ở nên đành níu lại chăm nuôi các con".

Được biết, anh Chính hiện đang làm công nhân môi trường tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội nhưng tiền lương không bao giờ đưa cho bố mẹ, vợ con. Thậm chí còn cắm xe, đồ đạc đi bán để đánh bạc, ăn chơi. Sau đó lại về đòi vợ mua xe.

Hoàn cảnh không có, không mua xe được nên lại cãi vã, bị đánh. Một mình Thiết phải làm ruộng, nuôi 2 con. Cuộc sống người vợ tảo tần này càng thêm vất vả sau khi bố mẹ chồng cho đi thuê đất ở riêng.

Chia sẻ với báo chí trước đó, theo chị Lương Thị Ngoạn (chị gái ruột chị Thiết) thì Chính là người ham cờ bạc, lại thường xuyên hành hung vợ vô cớ. “Có những hôm nó đi đâu về nhìn thấy em tôi cười nói với ai là cũng đánh, cũng hành hung… Nó thường xuyên bị chồng chặn đường đi làm rồi đuổi đánh nhưng không dám nói với ai trong gia đình".

Cách đây ít hôm hai chị em ngồi tâm sự với nhau nó bảo nghĩ giận chồng lắm nhưng nghĩ đến 2 con nhỏ không có bố lại thương nên bảo để ít hôm xem chồng có thay tính đổi nết không thì lại về ở với nhau nếu mà vẫn bài bạc như thế thì sẽ viết đơn ra tòa ly hôn. Ai ngờ đến hôm qua thì bị chồng nó chém ra nông nỗi này", lời chị Ngoạn.

Chồng chị Thiết hiện công an huyện vẫn đang tạm giữ và tiếp tục điều tra mặc dù mọi việc đã khá rõ ràng nhưng phải lãm rõ mức độ.

Theo thông tin đã đưa, sáng 10/7, khi chị Thiết về nhà đang đi làm trên đồng thì Chính đến gây sự. Sau một hồi cự cãi, chị Thiết bỏ về nhà mẹ đẻ. Ngay sau đó Chính đuổi theo về đến nhà bố vợ. Khi thấy chị vợ mình đang nằm ở trong nhà cùng hai con, Chính không nói không rằng phá cửa xông vào, xả mưa dao chém vợ.

Theo VietNamNet


chồng chém vợ

mẹ chồng chăm con dâu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.