- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chuyện chưa kể về công nhân thu gom rác bị nợ lương ở Hà Nội: "Tôi đã chuẩn bị tâm lý nghỉ việc để đi chăn bò"
Sau khi được các nhà hảo tâm giúp đỡ, tâm trạng của một số công nhân thu gom rác có hoàn cảnh khó khăn bị nợ lương ở Hà Nội đã vui vẻ trở lại.
- Công nhân thu gom rác bị nợ lương ở Hà Nội nghẹn ngào khi được nhiều mạnh thường quân ủng hộ: "Tôi vui lắm... có hôm thức cả đêm ở lều vì sợ mất tiền"
- Nước mắt những công nhân thu gom rác bị nợ lương ở Hà Nội: Con nhỏ nghỉ học vì xấu hổ, người bị cụt chân mò mẫm trong rác
- Sự thật về thông tin hơn 500 công nhân ở Bắc Giang 'trốn cách ly'
"Nếu nghỉ việc thì tôi sẽ đi chăn bò"
"Tôi vừa mới đi viện về", ông Đoàn Văn Đăng (người bị cụt một chân, năm nay đã gần 60 tuổi nhưng hàng ngày vẫn đeo chân giả đi 60km, vắt kiệt sức lực để vật lộn với rác) cười khi có khách đến.
Hôm trước, ông Đăng đột nhiên bị đau đầu đến mức không chịu được, vậy là gia đình lo lắng bèn cho ông vào Bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ khám bệnh. Rất may kết quả không có gì đáng lo ngại.
Ngồi uống nước bên hiên của căn nhà thuê tạm, khuôn mặt khắc khổ của ông Đăng luôn nở nụ cười bởi "được nhiều người giúp đỡ nên vui".
Ông Đăng kể, cách đây vài hôm, trước khi trả lời phỏng vấn truyền thông, ông rất căng thẳng, trong đầu ông đã đấu tranh tư tưởng nhiều giờ liền vì "sợ mất việc". Thế nhưng, trước nỗi lo về cơm, áo, gạo, tiền, ông đã quyết định trả lời.
Khuôn mặt khắc khổ của ông Đăng đã nở nụ cười
Ông cười vì tâm lý thoải mái, không còn lo chuyện mất việc nữa
Bà Sơn (60 tuổi, vợ ông Đăng) cũng không giấu được niềm vui khi gia đình được nhiều mạnh thường quân giúp đỡ
Hiện tại, hai vợ chồng vẫn bị công ty Minh Quân nợ 6 tháng lương
Ông Đăng xác định nghỉ việc còn bà Sơn cũng chưa đi làm được vì mới bị ngã
Bữa ăn của hai vợ chồng ông Đăng đã có thêm món
Ăn xong, ông Đăng lại ra ngoài hiên ngồi nghỉ, uống nước
Ông Đăng cho biết, dự kiến ông sẽ mua cặp bò, nếu nghỉ việc sẽ đi chăn bò mỗi ngày
"Cái chân tôi đây này, bây giờ nhiều người biết rồi, không biết có được đi làm nữa không, trường hợp công ty không cho làm việc nữa tôi cũng đành chấp nhận", ông Đăng nói.
Ông Đăng cũng cho biết thêm, hoàn cảnh của gia đình mình được đưa lên truyền thông, nhiều người dân trong xã biết đến. Thậm chí "họ đi ngoài đường cũng chạy vào nhà tôi động viên. Họ bảo tôi nên nghỉ nghề này đi, ở nhà chăn nuôi, giữ sức khoẻ".
"Điều này tôi đã dự tính rồi, tâm lý nghỉ việc đã được chuẩn bị sẵn mấy hôm nay. Tôi không sợ mất việc nữa, mọi người sắp giúp tôi mua 2 con bò về rồi, tôi sẽ đi chăn bò hàng ngày thôi", ông Đăng cười.
Làm việc trong hầm chung cư bị rác rơi trúng đầu, phải khâu 11 mũi
Ngồi trong góc giường tại căn nhà tại phường Phú Đô (Nam Từ Liêm, Hà Nội), chị Uyên hôm nay cũng không đi làm vì đau bụng, công việc của chị sẽ được chị Phương (tổ trưởng tổ môi trường phụ trách trả lương cho công nhân ở 2 phường Cầu Diễn và Tây Mỗ) làm hộ.
Nhắc đến chị tổ trưởng, chị Uyên không quên dành lời khen cho người sếp - người bạn của mình. "Cô Phương là người giúp đỡ chúng tôi rất nhiều mà không phải chỉ hoàn cảnh của tôi đâu, những ai khó khăn cô đều quan tâm và giúp đỡ.
Có lần, tôi và cô Phương đang dọn rác ở hầm chung cư thì cô Phương bị người dân ném rác từ trên cao xuống trúng đầu. Thế là chảy nhiều máu, phải đi khâu 11 mũi. Ấy vậy mà cô Phương cũng bỏ qua vì lúc đó đang mải dọn, không biết túi rác ở tầng nào rơi xuống".
Mặc dù vẫn mặc chiếc áo của công nhân môi trường nhưng khuôn mặt chị Uyên hôm nay rạng rỡ hẳn vì mấy hôm nay chị được nhiều người gọi điện ủng hộ, động viên.
Mạnh Thường Quân đến tận nhà, ủng hộ chị Uyên
Niềm vui của chị Uyên khi được ủng hộ
Với những sự giúp đỡ này, từ nay chị Uyên sẽ không phải lo cảnh con bỏ học vì xấu hổ nữa
"Tôi rất cảm động và vui mừng khi được nhiều người quan tâm, giúp đỡ cho hoàn cảnh của gia đình tôi. Những khoản tiền này phần nào sẽ giúp tôi bớt vất vả thêm một phần".
Về việc tiền học của con trai, chị Uyên cũng nhận được tin vui khi có người thân trong nhà đứng ra giúp đỡ. Từ nay, chị sẽ không phải lo lắng cảnh đưa con đi học nhưng "tại cháu xấu hổ nên chạy về nhà" nữa.
"Bé trai cũng được một người thân giúp đỡ đóng học phí trong thời gian tới, tôi sẽ dành tiền để tu sửa cái nhà cho mấy mẹ con có chỗ ở cẩn thận hơn", chị Uyên tâm sự.
Trước đó, ngày 19/6, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội (công ty Minh Quân đổi tên), mới trả trước 500 triệu đồng tiền lương cho công nhân. Các khoản còn lại sẽ thanh toán trước ngày 10/7.
Bà Nguyễn Thị Phương, tổ trưởng tổ môi trường phụ trách trả lương cho công nhân ở 2 phường Cầu Diễn và Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: "Chỉ tính riêng tổ của tôi, Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội thanh toán 500 triệu đồng, còn hơn 1,3 tỉ đồng nữa.
Ai cũng khó khăn nên mọi người cứ nhường nhau, người nào vay nợ nhiều hay nợ tiền học của con thì được ưu tiên nhận trước".
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã có văn bản yêu cầu kiểm tra, xử lý thông tin hơn 200 lao động lĩnh vực vệ sinh môi trường bị nợ lương. Cụ thể, Chủ tịch thành phố yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cùng các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công nhân vệ sinh môi trường, báo cáo thành phố trước ngày 30/6/2021.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Thời sự2 giờ trướcThời gian qua lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh vàng, bạc.
-
Thời sự2 giờ trướcLực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân trong số 4 người phụ nữ bị mất tích trên sông Chanh do lật thuyền.
-
Thời sự5 giờ trướcNạn nhân bị xâm hại tình dục còn cả một cuộc đời để sống. Nhưng muốn vậy, kẻ gây tội phải bị trừng trị. Im lặng, hòa giải là thỏa hiệp với cái ác.
-
Thời sự6 giờ trướcTheo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.
-
Thời sự6 giờ trướcBà Trần Ngọc Bích, con gái ông chủ Tân Hiệp Phát cho rằng với mức án bị đề nghị 9-10 năm tù của ông Thanh sẽ "khó để cha mẹ bị cáo gặp lại nhau...".
-
Thời sự9 giờ trướcLiên quan đến vụ 7 công nhân tử nạn trong máy nghiền xi măng ở Yên Bái, chuyên gia lao động bất ngờ vì thảm họa lặp lại nguyên nhân những sự cố mất an toàn lao động từ hàng chục năm trước.
-
Thời sự10 giờ trướcNhững nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng Yên Bái đều là trụ cột gia đình. Giờ đây, gia đình mất đi người chồng, người cha, người con cũng như chỗ dựa tinh thần.
-
Thời sự10 giờ trướcNgười đi đường phát hiện trên cầu Bến Thủy 1 có một chiếc điện thoại, áo, đôi dép và chiếc nhẫn vàng, nghi có người tự tử nên đã trình báo cơ quan chức năng.
-
Thời sự14 giờ trướcCơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã ra Quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ việc cô gái nghi bị xâm hại tình dục từ năm 8 tuổi, xảy ra cách đây hơn 10 năm.
-
Thời sự1 ngày trướcPhát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.
-
Thời sự1 ngày trướcCơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa khám nghiệm hiện trường và tử thi nam du khách nghi ngờ rơi từ tầng cao tại một khách sạn bên đường Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang.
-
Thời sự1 ngày trướcVụ tai nạn xảy ra giữa hai chiếc ô tô tại một ngã tư ở Hà Tĩnh đã khiến 1 người chết, 3 người bị thương.
-
Thời sự1 ngày trướcTheo cơ quan công tố, bị cáo Trần Quí Thanh là người trực tiếp trao đổi với người vay tiền nên phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.