Cố cứu 2 con, mẹ vẫy vùng trong biển lửa

Lấy hết sức của mình, chị Hân đưa được cả 2 con ra ngoài an toàn, còn bản thân thì vẫy vùng trong biển lửa không thoát ra được

Đang ôm con ngủ thì trong nhà xảy ra chập điện khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội. Lấy hết sức của mình, chị Hân đưa được cả 2 con ra ngoài an toàn, còn bản thân thì vẫy vùng trong biển lửa không thoát ra được. Tai nạn khiến chị bỏng nặng và có nguy cơ tử vong cao bởi không có tiền chữa tiếp.

>> Làm việc với CA huyện rồi mất tích 11 năm: Mỏi mòn chờ đợi

Vào thăm chị Lê Thị Hân, hiện đang điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu – Viện bỏng quốc gia, bản thân chúng tôi không ai có thể cầm lòng được khi chứng kiến giây phút chị van xin để được sống. Qua chiếc mặt nạ oxy, tiếng chị yếu ớt, đứt đoạn trong giàn giụa nước mắt: “Em còn 3 đứa con nữa, ngày nào chúng cũng mong mẹ về. Xin các chị cứu em, cho em về với các con”.

Đang ngủ thì bị chập điện khiến căn phòng của 3 mẹ con chị Hân bốc cháy dữ dội.
Đang ngủ thì bị chập điện khiến căn phòng của 3 mẹ con chị Hân bốc cháy dữ dội.

Bản thân chị đã cố gắng cứu được 2 con ra ngoài an toàn.
Bản thân chị đã cố gắng cứu được 2 con ra ngoài an toàn.

Tai nạn bỏng của chị xảy ra vào lúc 23h ngày 1/4/2016 khi 3 mẹ con đang ngủ trong căn buồng ở phía trong thì bất ngờ bị chập điện. Theo lời kể của anh Nguyễn Nghĩa Hà (em chồng của chị Hân) thì lúc đó chị Hân đã dùng chăn màn cuốn lấy hai đứa con và nhanh chóng đưa được chúng ra ngoài an toàn. Khi đưa được cả 2 đứa ra ngoài thì bản thân chị kiệt sức, cộng thêm lớp xốp ở trên trần nhà cháy đã chảy xuống hết người của chị khiến chị bỏng nặng phải đưa đi cấp cứu khẩn cấp ngay trong đêm.

Đến lượt chị thì bị bỏng nặng đến gần 70% diện rộng cơ thể.
Đến lượt chị thì bị bỏng nặng đến gần 70% diện rộng cơ thể.

Trong đó bỏng sâu của chị lên đến hơn 52%.
Trong đó bỏng sâu của chị lên đến hơn 52%.

Tiếp nhân ca bệnh của chị Hân, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hải An - Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Viện bỏng Quốc gia đã ái ngại thông báo: “Bệnh nhân thật sự rất nặng với diện tích bỏng rộng toàn thân là 67%, trong đó diện sâu lên đến 52%. Bệnh nhân điều trị từ ngày 1/4 đến 20/4 thì thấy tiến triển tốt, đã được cắt hoại tử, ghép da tự thân và ghép da đồng loại. Tuy nhiên bắt đầu từ ngày 20/4 thì bệnh nhân bắt đầu mệt mỏi, phải lọc máu và hiện đang phải thở máy với chi phí rất tốn kém”. Tuy nhiên theo bác sĩ An cho biết nếu được tiếp tục điều trị tích cực thì ca bệnh này hoàn toàn có khả năng phục hồi bởi ý chí vô cùng mạnh mẽ của bệnh nhân.

Cả cơ thể của chị Hân gần như bị cháy hết.
Cả cơ thể của chị Hân gần như bị cháy hết.

Biết được tình hình bệnh cũng như khó khăn trong việc đi vay tiền để chữa trị tiếp cho mình nên chị Hân lo lắng lắm. Nước mắt chị chảy dài kèm theo những tiếng nấc liên hồi không dứt. Là chị bất lực, không biết làm sao bởi ngoài sự cố gắng, nỗ lực của bản thân chị không có gì cả. Chứng kiến điều này, anh Phan Trường Tuệ - Điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức cấp cứu chia sẻ: “Mỗi lần vào chăm sóc chị, chị đều khóc vì chị biết là gia đình không có tiền theo chữa tiếp nữa. Nếu mà gia đình quyết mang chị về để chấp nhận cái chết thì quả là rất đáng tội cho người phụ nữ hết lòng sống chết vì con này”.

Tình trạng của chị càng nặng hơn khi chị đang phải lọc máu và thở máy.
Tình trạng của chị càng nặng hơn khi chị đang phải lọc máu và thở máy.

Tuy nhiên theo đánh giá của bác sĩ chị có khả năng phục hồi nếu được tiếp tục điều trị tích cực.
Tuy nhiên theo đánh giá của bác sĩ chị có khả năng phục hồi nếu được tiếp tục điều trị tích cực.

Từ ngày nhập viện điều trị, chồng chị Hân là anh Nguyễn Nghĩa Hương có lên chăm vợ nhưng rồi gia đình lại phải “bắt” về vì anh không được tỉnh táo. Theo anh Hà kể lại thì: “Từ ngày vợ bị như thế là anh trai anh không còn tỉnh táo nữa. Anh ấy cứ đòi lên chăm vợ nhưng gia đình anh thống nhất để anh ấy ở nhà, còn mọi việc trên này thì anh lo cho chị. Tiền chữa trị cho chị trong vòng hơn 1 tháng qua gia đình cũng đã đi vay mọi nơi, mọi chỗ rồi, anh cứ tưởng chị sắp được xuất viện, nào ngờ giờ phải lọc máu và thở máy nên không trụ được nữa. Nhưng nếu để chị ấy chết thì tội quá, bọn trẻ ở nhà ngày nào cũng khóc đòi mẹ”.

Nghe tâm sự của anh Hà, tôi lại càng thương cho chị. Vì các con mà chị không màng đến mạng sống của mình, âu cũng là cái lẽ của tình mẫu tử. Nhưng nếu vì thế mà ông trời bắt chị phải dời xa thế giới này thì thật không đáng. Chị đã và đang cố gắng lắm, cho dù có đau, có buốt đến tận tim gan nhưng vẫn vững vàng để chiến đấu. Bởi lẽ với chị: “chết vì con, sống cũng vì các con”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 2155: Chị Lê Thị Hân và anh Nguyễn Nghĩa Hương (thôn Độc Lập, thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Số ĐT: 0975.155.523

Số ĐT của anh Nguyễn Nghĩa Hà - em trai của anh Hương

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm


Theo Dân trí


biển lửa

chập điện

cháy nhà

hỏa hoạn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.