CSGT giơ chân chặn bắt người đi ngược chiều: "Tôi giơ chân lên để phòng vệ vì xe lao thẳng vào tôi"

"Việc dẫn đến chiến sĩ CSGT có hành vi như thế xuất phát từ việc bảo vệ tính mạng của chính bản thân, là phản xạ tự nhiên"

Trả lời về tình huống giơ chân chặn bắt người vi phạm đi ngược chiều trên đường Xã Đàn chiều ngày 18/7, thiếu úy Nguyễn H.A., người xuất hiện trong clip cho biết: "Tôi giơ chân lên đơn giản là phòng vệ vì xe lao thẳng vào người tôi".

>>
Tạm đình chỉ chiến sỹ CSGT lao ra chặn bắt xe máy đi ngược chiều

Liên quan đến vụ việc chiến sĩ CSGT giơ chân tung cước khiến người đi xe máy lao vào dải phân cách gây xôn xao cư dân mạng gần 2 ngày nay, trao đổi với chúng tôi, trung tá Lê Tú, Đội trưởng Đội CSGT số 3, Công an Hà Nội cho biết, đơn vị vừa quyết định tạm đình chỉ đối với thiếu uý Nguyễn H.A. Quyết định đình chỉ có hiệu lực tới khi nào Phòng CSGT Hà Nội có kết luận về vụ việc. 

Trước đó, chiều 18/7, thiếu uý H.A. cùng tổ công tác làm nhiệm vụ theo chuyên đề xử lý vi phạm không đội mũ bảo hiểm trên phố Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội, phát hiện Nguyễn Văn Tuấn (20 tuổi, quê Tam Dương, Vĩnh Phúc) điều khiển xe Wave chở theo một cô gái không đội mũ bảo hiểm nên tổ công tác ra tín hiệu dừng. 

Tuy nhiên, Tuấn không chấp hành hiệu lệnh, quay đầu lái xe đi ngược chiều gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Lúc này, thiếu uý H.A. tiếp tục ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Tuấn lái xe đi thẳng, cùng lúc thiếu úy H.A giơ chân lên chặn bắt. Sau hành động trên, hai người trên xe máy lao lên dải phân cách, ngã xuống đường. 

CSGT tung cước gây xôn xao: Tôi giơ chân lên để phòng vệ vì xe lao thẳng vào tôi - Ảnh 1.

CSGT chặn bắt, người đi xe máy lao vào dải phân cách. Ảnh cắt từ clip

Sau va chạm, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện này. Theo đó, Tuấn vi phạm 5 lỗi là không đội mũ bảo hiểm, không tuân thủ hiệu lệnh của cảnh sát, lái xe ngược chiều, xe không có biển kiểm soát, không có GPLX, tổng cộng bị phạt hơn 2 triệu đồng và giữ xe 1 tuần.

Liên quan đến sự việc trên, chiều 19/7, trao đổi với chúng tôi, thiếu úy Nguyễn H.A. cho biết: "Tôi giơ chân lên đơn giản là phòng vệ vì xe máy đi ngược chiều lao thẳng vào người tôi". Thiếu úy H.A. cũng cho biết sẽ thông tin cụ thể sau bởi bản thân có rất nhiều người liên hệ sau sự việc nhưng chưa thể chia sẻ thêm bất kỳ thông tin gì. 

CSGT tung cước gây xôn xao: Tôi giơ chân lên để phòng vệ vì xe lao thẳng vào tôi - Ảnh 2.

Khu vực đường Xã Đàn - nơi xảy ra sự việc

Về sự việc này, trao đổi với chúng tôi, trung tá Lê Tú, Đội trưởng Đội CSGT số 3 cũng cho biết, ngay tại vị trí CSGT giơ chân chặn bắt người vi phạm, trước đó khoảng 15-20 phút tổ công tác này cũng bắt được một đối tượng tàng trữ gói bột màu trắng và 8 viên thuốc nghi là ma túy nên khi phát hiện 2 thanh niên này đi xe mô tô không chấp hành kiểm tra, không đội mũ bảo hiểm, tay chân xăm trổ nên nghi cũng là đồng phạm trong vụ tàng trữ ma túy kia nên phải dùng biện pháp nghiệp vụ khống chế, trực tiếp ngăn chặn việc vi phạm đó. "Việc dẫn đến chiến sĩ CSGT có hành vi như thế xuất phát từ việc bảo vệ tính mạng của chính bản thân, là phản xạ tự nhiên", trung tá Tú nói.

Theo Định Nguyễn / Trí Thức Trẻ

CSGT

xe đi ngược chiều


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.